đá banh!
Thursday, November 8, 2007 2:43:09 PM
Theo lịch trình đã nói với
thì hôm nay mình sẽ về nhà sau khi hết 2 tiết học trên trường! Vậy mà cuối cùng vẫn đi đá banh với mấy đứa lớp khác...bọn nó nói là "giữ gìn danh dự lớp ta"--Uhm, giữ gìn danh dự nhá!
Hôm nay đá với lại 11B2, cái lớp mà mình cũng không thích thú gì rồi...Hôm nay lớp nó gọi 1 thằng bạn cũ(học cùng lớp cấp II), phải nói là lúc đầu mình cảm thấy khó đá:lol: , làm thủ môn mà nhiều lúc cũng thấy run run...Vậy nhưng sau khi khung thành mình bị lủng 1 trái:lol: , quyết định không vì việc đó mà như vậy nữa! Đá banh là 1 chuyện, bạn cũ là 1 chuyện chứ nhỉ:happy: ...mà cũng phải công nhận thằng này đá hay ghê cơ
, nó đá dở 1 chút là okie rồi còn gì/ Đúng là khó khăn mà...
Hết hiệp 1, lớp mình thua 1-0...cả lớp cảm thấy mệt, riêng mình cũng vậy! Không hiểu sao làm thủ môn mà cũng mệt thế nhỉ:lol: ~~~ lần đầu tiên làm thủ môn mà phải chạy nhiều đến như thế còn gì:p . Nhưng mới bước vào hiệp II, chưa sắp xếp lại đội hình 1 cách hoàn chỉnh...lớp nó bảo:"đá đi", vậy là mấy thằng lớp mình đá thật nhanh! "vào...yeah yeah"--lớp mình ghi được bàn thắng cơ đấy:lol: , lớp bọn nó không chịu! Nhưng do phe nó nói đá đi trước...vậy nên lớp mình hòa:lol: , không muốn nói đâu nhưng hên quá trời luôn:o . Khoảng 5' sau, lớp mình ghi thêm 1 bàn nữa...yeah yeah! Hên tập 2/ trời bỗng sáng thêm!! Lớp bọn nó tấn công mỗi lúc càng nhiều, số người ở lại in ít! Vậy nên lớp mình có cơ hội ghi thêm bàn thứ 3:lol: . Cuối cùng cũng chiến thắng nhá...nhưng nói thật là lớp bên kia đá hay, vả lại bọn nó khỏe quá:whistle: , có lúc mình chạy lên chụp banh! Tông trúng 1 thằng, xốc hông luôn mà:cry: , đau đau! Dù gì hôm nay cũng thắng nhá...ăn mừng thôi:cheers: .
Sáng này buồn buồn thế nào ấy! Mình dậy sớm thật sớm, đi thật nhanh đến trường....gần đến trường, thấy ba của
chở
đi học nè! Mình thấy
xuống xe rõ ràng mà ta:( , cứ tưởng sẽ được gặp chứ...vậy mà đi đến gần chỗ ấy mình không thấy
đâu cả:cry: , biến mật nhanh vậy trời
...Đứng đó 1 chặp mới thấy xe buýt chạy qua mà...kì thiệt luôn đó!!
, không muốn nói đâu nhưng chẵng lẽ mình không bắt kịp
hả trời...chán thật!
.
thì hôm nay mình sẽ về nhà sau khi hết 2 tiết học trên trường! Vậy mà cuối cùng vẫn đi đá banh với mấy đứa lớp khác...bọn nó nói là "giữ gìn danh dự lớp ta"--Uhm, giữ gìn danh dự nhá!Hôm nay đá với lại 11B2, cái lớp mà mình cũng không thích thú gì rồi...Hôm nay lớp nó gọi 1 thằng bạn cũ(học cùng lớp cấp II), phải nói là lúc đầu mình cảm thấy khó đá:lol: , làm thủ môn mà nhiều lúc cũng thấy run run...Vậy nhưng sau khi khung thành mình bị lủng 1 trái:lol: , quyết định không vì việc đó mà như vậy nữa! Đá banh là 1 chuyện, bạn cũ là 1 chuyện chứ nhỉ:happy: ...mà cũng phải công nhận thằng này đá hay ghê cơ
, nó đá dở 1 chút là okie rồi còn gì/ Đúng là khó khăn mà...Hết hiệp 1, lớp mình thua 1-0...cả lớp cảm thấy mệt, riêng mình cũng vậy! Không hiểu sao làm thủ môn mà cũng mệt thế nhỉ:lol: ~~~ lần đầu tiên làm thủ môn mà phải chạy nhiều đến như thế còn gì:p . Nhưng mới bước vào hiệp II, chưa sắp xếp lại đội hình 1 cách hoàn chỉnh...lớp nó bảo:"đá đi", vậy là mấy thằng lớp mình đá thật nhanh! "vào...yeah yeah"--lớp mình ghi được bàn thắng cơ đấy:lol: , lớp bọn nó không chịu! Nhưng do phe nó nói đá đi trước...vậy nên lớp mình hòa:lol: , không muốn nói đâu nhưng hên quá trời luôn:o . Khoảng 5' sau, lớp mình ghi thêm 1 bàn nữa...yeah yeah! Hên tập 2/ trời bỗng sáng thêm!! Lớp bọn nó tấn công mỗi lúc càng nhiều, số người ở lại in ít! Vậy nên lớp mình có cơ hội ghi thêm bàn thứ 3:lol: . Cuối cùng cũng chiến thắng nhá...nhưng nói thật là lớp bên kia đá hay, vả lại bọn nó khỏe quá:whistle: , có lúc mình chạy lên chụp banh! Tông trúng 1 thằng, xốc hông luôn mà:cry: , đau đau! Dù gì hôm nay cũng thắng nhá...ăn mừng thôi:cheers: .
Sáng này buồn buồn thế nào ấy! Mình dậy sớm thật sớm, đi thật nhanh đến trường....gần đến trường, thấy ba của
chở
đi học nè! Mình thấy
xuống xe rõ ràng mà ta:( , cứ tưởng sẽ được gặp chứ...vậy mà đi đến gần chỗ ấy mình không thấy
đâu cả:cry: , biến mật nhanh vậy trời
...Đứng đó 1 chặp mới thấy xe buýt chạy qua mà...kì thiệt luôn đó!!
, không muốn nói đâu nhưng chẵng lẽ mình không bắt kịp
hả trời...chán thật!
.











