23-11
Friday, November 23, 2007 11:51:31 AM
3h40'--tỉnh dậy, quay qua quay lại, nhìn đồng hồ, bất ngờ....hôm nay mình tỉnh dậy sớm thế cơ:p , trời lạnh! Nhìn cái mền "thân yêu", cảm giác ấm áp len lỏi đến từng phần của cơ thể mình:whistle: ...Ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng 2 bàn tay kéo cái mền lên từ từ...cám ơn, hôm nay trời lạnh ghê! Ngủ tiếp thôi:yes: .
4h50'-- tỉnh dậy lần 2, Lần này mình ngủ dậy thật(cái gì quyết định nhanh chóng đều tốt cả)...
, sau khi rửa mặt+ làm vài động tác thể dục cơ thể---> tỉnh dậy hẳn:whistle: . Ngồi đọc lại bài hôm nay--->cảm giác thoải mái, hôm nay mình sẵn sàng để học một ngày thật tốt...
Sau khi ngủ trưa dậy...Haizz, hôm nay cảm thấy khỏe thật! Ngồi đọc bài 1 chút mà đã thuộc rồi:happy: ---> Vậy là bài ngày mai mình hoàn thành rồi ấy nhỉ:sing: , tốt ghê cơ.
Onl, sau một lúc thì gặp đc
, ngồi nói chuyện thực sự thoải mái nhỉ! Người đầu tiên mình kể những việc mà mình chẳng bao giờ kể cho ai cả, muốn giấu cho riêng mình thôi:lol: ...
Mai là được gặp
rồi, thích ghê cơ! Ngày mai vui thật vui---Mong sao ngày mai được nhìn
cười nhiều nè:happy: .
Hôm nay mình với mấy thằng bạn trên lớp ngồi nói dóc, chủ đề là:
- "nếu bạn có 0,5 tỉ đô thì bạn sẽ làm gì?"
Một thằng:
-" nếu tao có 0,5 tỉ đô, việc đầu tiên tao làm là tao sẽ mua 10 chiếc xe 220 phân khối(chiếc xe nó mơ ước"---> đem chất lên nhau đốt hù nhau chơi:lol: "
-" tao sẽ gửi ngân hàng hết số tiền ấy, mỗi ngày rút tiền lãi ra xài chơi cũng đủ sống"
Còn mình thì:
-" tao mà có 0,5 tỉ đô, tao sẽ đổi hết ra vàng sau đó thằng nào nói dóc, trông láo láo tao lấy 1Kg bia cho nó sợ chơi:lol: "
Hôm nay, mình gặp cô dạy Địa-->người đánh dấu bài mình hôm trước:cry: , mình chỉ quay lại, chả hỏi được gì mà vẫn bị-->trong khi đó có cả đống đứa hỏi bài qua lại không sao, chỉ nói :"em có tin cô đánh dấu bài của em không?"--rồi ko đánh dấu bài/ ghét ghê! Nhìn cô đang có thai mình nói giỡn:"hôm nay cô ăn nhiều, phình bụng rồi bọn mày ạ:lol: ". Nhưng sau đó mình biết mình đã sai:( , nói người khác như thế là ko được nhỉ:faint: , Lần sau mình sẽ không nói như thế nữa. Hãy làm những việc gì tốt thì làm, còn nếu làm việc gì người khác ko thích thì đừng làm--->lần sau mình sẽ cố gắng kiểm soát lời mình nói, nhưng nói thật là nói xong mình thấy vui:lol: .
Đi học rồi, chậc, học tốt nào:rolleyes:
4h50'-- tỉnh dậy lần 2, Lần này mình ngủ dậy thật(cái gì quyết định nhanh chóng đều tốt cả)...
, sau khi rửa mặt+ làm vài động tác thể dục cơ thể---> tỉnh dậy hẳn:whistle: . Ngồi đọc lại bài hôm nay--->cảm giác thoải mái, hôm nay mình sẵn sàng để học một ngày thật tốt...Sau khi ngủ trưa dậy...Haizz, hôm nay cảm thấy khỏe thật! Ngồi đọc bài 1 chút mà đã thuộc rồi:happy: ---> Vậy là bài ngày mai mình hoàn thành rồi ấy nhỉ:sing: , tốt ghê cơ.
Onl, sau một lúc thì gặp đc
, ngồi nói chuyện thực sự thoải mái nhỉ! Người đầu tiên mình kể những việc mà mình chẳng bao giờ kể cho ai cả, muốn giấu cho riêng mình thôi:lol: ...Mai là được gặp
rồi, thích ghê cơ! Ngày mai vui thật vui---Mong sao ngày mai được nhìn
cười nhiều nè:happy: .Hôm nay mình với mấy thằng bạn trên lớp ngồi nói dóc, chủ đề là:
- "nếu bạn có 0,5 tỉ đô thì bạn sẽ làm gì?"
Một thằng:
-" nếu tao có 0,5 tỉ đô, việc đầu tiên tao làm là tao sẽ mua 10 chiếc xe 220 phân khối(chiếc xe nó mơ ước"---> đem chất lên nhau đốt hù nhau chơi:lol: "
-" tao sẽ gửi ngân hàng hết số tiền ấy, mỗi ngày rút tiền lãi ra xài chơi cũng đủ sống"
Còn mình thì:
-" tao mà có 0,5 tỉ đô, tao sẽ đổi hết ra vàng sau đó thằng nào nói dóc, trông láo láo tao lấy 1Kg bia cho nó sợ chơi:lol: "
Hôm nay, mình gặp cô dạy Địa-->người đánh dấu bài mình hôm trước:cry: , mình chỉ quay lại, chả hỏi được gì mà vẫn bị-->trong khi đó có cả đống đứa hỏi bài qua lại không sao, chỉ nói :"em có tin cô đánh dấu bài của em không?"--rồi ko đánh dấu bài/ ghét ghê! Nhìn cô đang có thai mình nói giỡn:"hôm nay cô ăn nhiều, phình bụng rồi bọn mày ạ:lol: ". Nhưng sau đó mình biết mình đã sai:( , nói người khác như thế là ko được nhỉ:faint: , Lần sau mình sẽ không nói như thế nữa. Hãy làm những việc gì tốt thì làm, còn nếu làm việc gì người khác ko thích thì đừng làm--->lần sau mình sẽ cố gắng kiểm soát lời mình nói, nhưng nói thật là nói xong mình thấy vui:lol: .
Đi học rồi, chậc, học tốt nào:rolleyes:












