My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

thứ 3 ngày 15 tháng 1 năm 2008

Hôm nay cũng có nhiều chuyện chứ nhỉ:right: .
Chuyện 1: thời tiết
Mấy bữa nay trời buổi sáng trở lạnh, nghe đâu đợt không khí lạnh từ TQ thổi xuống! Trời có nhiều biến chuyển : sáng trời hơi lạnh, đến trưa bắt đầu hâm nóng lên bầu không khí và đến gần tối thì lại trở lạnh + gió hơi to happy ! Dù gì thì thời tiết vẫn tốt hơn thời tiết những hôm nắng gay gắt, gió thổi cũng nhiều nhưng mà ở đường mình bụi nên cũng cảm thấy nhiều lúc bất tiện knockout , trời gió lành lạnh thế này thì được đi chung với love thì thích nhỉ! Cảm giác mới ấm áp...chứ nếu đi một mình thì "thôi vậy", lạnh chết:lol: .

Chuyện 2: ngủ ngủ
Tối hôm qua ngủ sớm, vậy mà sáng nay vẫn dậy trễ doh ! Cũng tại vì sáng bảnh mắt rồi mà chẳng có cái gì báo hiệu cả! Trời vẫn đen tối sao sao ấy...vậy nên chả muốn dậy! Cảm giác : nằm trong chăn mà ngủ thì thích thật! Không biết bao giờ mới thay đổi được cái tính ngủ nướng nhỉ:cool: . May sao sáng nay vẫn còn gắng gượng và mua được hộp xôi để ăn! Dù gì cũng ấm bụng rồi…hơn hẳn ngày hôm qua lol.

Chuyện 3: học
Tối hôm qua có ngồi đọc qua bài hôm nay sẽ học...nên cũng không có cảm giác ngỡ ngàng và sợ bị dò bài. Không bị dò bài, cảm giác bình thường : chẳng vui cũng chẳng buồn….cái cảm giác như đó chỉ là chuyện thoáng qua và nếu là chuyện thoáng qua thì “nó ra sao thì ra”. Có vài người bị lên bảng dò bài môn vật lý! Không muốn nói, nhưng có cảm giác gì đó “thiên vị” cũng có thể là mình nghĩ sai nhưng thấy cũng kì cục! Dù gì thì chuyện người ta thì người ta lo nhỉ lol, dây vào làm gì ! Lo chuyện của mình còn chưa xong nữa là o. Trong giờ GDCD, ông thầy nói nhiều thứ! Chủ yếu nói về bài học “tự soạn” hôm trước! Giải thích vài điều không hiểu….cảm giác hiểu hơn được một chút! Nhưng cảm thấy “nản”.

Đến chiều, mình lại ngủ! Ngủ bừa, ngủ một cách vô tội vạ….Lên giường là nằm, mà đã nằm thì lăn ra ngủ! Mấy đứa rủ cúp học đi chơi….bọn nó nói là đi đông và vui lắm! Buồn ngủ, may là chỉ đông và vui thôi chứ đông và vui hơn cũng kệ lol. Ngủ một mạch đến 2h, nhìn đồng hồ nhớ hôm nay học nghề…Uhm, học nghề cũng kệ! Mệt rồi…..Ngồi ngẩn ngơ 1 chút, cầm cuốn sách đọc cho được gọi là “có đọc sách” một chút nhưng chả vào đầu xí nào cả! Chắc đầu óc mụ mị mất rồi knockout, vậy là chạy ra chơi au…chờ! Nhưng mới hơn 3h mà…nghĩ một chặp và quyết định : “kệ, lâu lâu chơi cũng được lol”. Ngồi chơi một chặp đến 6h thì love lên chơi nè! Mình gần về….vào chơi au với love một chặp nhưng mà love hôm nay mặc đồ khác nữa!!! Không thích đồ đó mà…cái áo mà hôm bữa mình nói ko thích! Nhưng không hiểu sao mình cũng chả nói nữa…có lẽ mình nói mấy lần rồi, nói nhiều ko đc gì cả! Vả lại lỡ bị ghét thì sao lol nên lặng thinh…..nhảy , nhảy thôi. Chắc cố gắng dành tiền mua đồ khác thôi, mặc cái áo này miết! Mà mặc một mình cảm giác chán…Mình cứ tưởng là sẽ mặc áo này miết chứ…thôi vậy.monkey bye