My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Buon khong ten

Vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu kiêu ngạo
Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên.....
Trên trời cao tôi là vì sao lẻ
Dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn
Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất
Thì tao là kẻ giàu nhất thế gian.

[FONT=times new roman]Bài mơi sáng tác nè
Đời này ai cũng chìm trong hạnh phúc,
Chỉ có ta là lặng lẽ đơn côi.
Mong một ngày gặp bờ vai chia sẽ
Mang cho ta một ngày mới sáng tươi
Và ngày ấy đã đến bất chợt
Cuộc đời ta như đổi mới từ đậy.yes
[/FONT]

ngay 8-3hôm nay sao nhiều người chọc tui giữ vậy ...

Comments

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 1:51:09 PM

tình yêu đầu tiên và duy nhất
mãi mãi suốt đời sẽ yêu anh
love you forever:love: heart
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28