My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

21/11......

Hôm nay nổi hứng, chả biết đặt 1 cái tên đề là gì cho phù hợp! Nói thật, mình ngán nhất cái vụ đặt đề cho bài post....cái này là 1 vấn đề nan giải nhất ấy chứ.
Mình mới hiểu ra được 1 điều...avarta chả có gì quan trọng cả, vậy mà bấy lâu nay mình xem trọng nó quá thì phải!! Phải thay đổi cách nhìn ngay thôi...sau khi quan sát những người onl trên mạng mình có cách nhìn về avarta như sau:
Avarta chia cư giân trên mạng thành nhiều mảng khác nhau, bao gồm 4 loại:
+ Những người sống thực: Đây là những người thường để avarta của chính bản thân mình! có thể nói họ cảm thấy họ rất "ok" về mọi mặt..Muốn cho mọi người thấy được một hình ảnh thực của mình. Với loại người này nhiều lúc họ sẽ bị những cú sốc nặng nề! Có thể nói rằng :"người tự tin bấy nhiêu thì sẽ có lúc mất tự tin cũng ngang = chừng đó"
+ Những người mơ mộng:"những người này thuộc về loại người hay mơ mộng về một thế giới tốt hơn..họ dùng những avarta mang hình ảnh của "thần tượng" của mình! họ cảm thấy thích và muốn truyền bá rộng rãi những điều họ thích...Nói chung những người này thường gặp khó khăn trong cuộc sống vì lúc nào họ cũng mơ mộng, họ không muốn sống thực với bản thân và thường chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ.
+ Người quái dị(cái này mình nghĩ hoài chả biết đặt tên): là những người thuộc tuyp cổ quái, họ là con trai! Đúng, nhưng họ để avarta là con gái và tự biến mình thành 1 người con gái phải đến hơn 50%, con gái thì lại muốn biến mình thành con trai...muốn sử dụng hình ảnh con trai để mang cho mình sắc thái "mạng mẽ"...với loại người này thì họ không xấu cũng không tốt..tuy vậy ưu điểm là họ có thể nhận thấy từ mình những điểm yếu và có thể nhanh chóng khắc phục trong cuộc sống hiện tại.
+ Loại người cuối cùng là những người dùng avarta để kiếm lấy niềm vui thú, muốn dùng nó để chọc ghẹo kẻ khác! (Loại người này tối hôm qua mới gặp, mình gai lắm cơ! Không hiểu sao lúc đó mình có cảm giác gai thế không biết!)...Avarta của 1 người mình thích đem ra làm trò cười, trò đùa đó "nhạt nhẽo" mà có gì đó quá mức thì phải!...chắc mình nhận xét loại người này không khách quan cho lắm! Nhưng kệ..hờ hờ, đang gai thì gai luôn cho trót! Loại người này thuộc vào dạng mang cho người khác sự tức tối...và biểu hiện là chả ai ưa cả! Phải nói là mình Ignore nick thằng đó rồi! Hờ...sướng ghê cơ, nghe thằng đó nói bậy là thấy gai rùi! Bữa nay kệ tía nó, đời của mình không nên gặp những đứa như vậy...Chậc, lại không kìm chế được rồi! Ghét ghê.
Sau những nhận xét trên, mình có cảm giác mình thuộc loại thứ 5, chắc là lai giữa loại 1 và loại 2!! Chắc mình ích kỉ! Nhưng kệ nó, mỗi người trên mạng thì khác nhau cả còn gì...Mình chả quan tâm nữa, Bữa nay mình quyết định avarta là avarta! Không quan tâm nữa.Chuyện này cho qua...hờ

Understandentry

Comments

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Sunday, October 21, 2007 6:46:21 AM

kì cục vậy nè!!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28