ngày 5-4
Thursday, April 5, 2007 4:44:44 PM
Mấy hôm nay mình bị ốm!(nghe chán nhỉ), nói thật là lâu nay mình đâu phải lo lắng về chyện ốm đau đâu( tự nhận thấy mình khoẻ mà) vậy mà hôm nay bị ốm thấy mệt thật....Bây giờ mới biết sức khoẻ là quan trọng đến cỡ nào mà. Tuy mình bị đau nhưng khi mở yahoo lên, thấy bx quan tâm như vậy bỗng thấy khoẻ hơn nhiều...mình vui lắm đó chứ.Chiều nay, khi đi chơi về, gặp con Lan Anh ( con bạn cũ đó mà) thấy nó mà tức ghê, chính nó nói sẽ đổi link blog vậy mà chỉ có mình cho còn nó im hơi 2 tuần rồi, biết vậy mình không tin lời nó rồi!!!!!!1Bạn bè gì mà chán khiếp. Chà! mình mới làm blog cho con Hồng, quảng cáo blog nó tí đã:
http://360.yahoo.com/lolemtimhoangtu_gl
UI! Ai có cách thư giãn thì bày mình nhé( comments đó) mấy bữa nay nhức đầu khiếp, chán cái lớp 10c3 rồi, mấy thằng hát thì dở mà mấy bữa nay nổi hứng thi hát liên tổ, mình ngồi mà cái đầu như nổ tung luôn đó! Đúng là tra tấn con người ta mà...Có nhiều lúc bực lắm, học hành cũng không vào(Chán chết)...Chắc phải chờ đến tối thứ 7, nói chuyện với bx mới hết quá( không hiểu sao mình thích cách nói chuyện của bx quá trời!)
http://360.yahoo.com/lolemtimhoangtu_gl
UI! Ai có cách thư giãn thì bày mình nhé( comments đó) mấy bữa nay nhức đầu khiếp, chán cái lớp 10c3 rồi, mấy thằng hát thì dở mà mấy bữa nay nổi hứng thi hát liên tổ, mình ngồi mà cái đầu như nổ tung luôn đó! Đúng là tra tấn con người ta mà...Có nhiều lúc bực lắm, học hành cũng không vào(Chán chết)...Chắc phải chờ đến tối thứ 7, nói chuyện với bx mới hết quá( không hiểu sao mình thích cách nói chuyện của bx quá trời!)













Andy Leleviet # Thursday, April 5, 2007 4:50:54 PM
white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 3:51:48 PM