My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 30-4

Hôm nay là ngày 30-4, không hiểu sao mình thức dậy sớm thế chứ!!!!!Đi ngủ từ 8h mà 12h đã dậy rồi....Mình cũng rãnh ghê đó chứ nhỉ(mới dậy, thấy thằng bạn nói ra cắm cờ, mình cũng chạy đi lấy cờ ra cắm hưởng ứng mới hay chứ.....Nhà mình cắm cờ sớm nhất trong xóm nè..chà chà...không hiểu sao mình thấy mình yêu nước quá....)...............
Ngồi rãnh không hà, vậy là ngồi đọc được mấy câu này cũng hay hay nè( qua blog của anh Khánh đó nha). Post lên cho anh em đọc chơi hén:D.
"- Có những lúc, bạn cần nói nhỏ hơn để lắng nghe xung quanh bạn mọi người đang nói và suy nghĩ những gì.
- Có những lúc, bạn cần có những quyết định sai lầm để nhận ra ai là người giúp bạn tìm và sửa chữa nó.
- Có những lúc, bạn cần chạy đi thật xa để thấy được rằng ai đang chạy theo bạn."
Chà, ngồi định nghĩ thêm mà khó chết luôn! Ngồi viết văn....viết những suy nghĩ của mình còn dễ hơn gấp bội đó...
* Những ngày này mình cảm thấy thoải mái hẳn...có lẽ vì mình được nghỉ nhiều quá mà + được nói chuyện với BX nữa nè. Chiều hôm nay ngồi đọc mấy bài văn cho đỡ buồn mình cảm nhận được 1 điều:) Ngồi chơi điện tử hay ngồi quay khối rubic vuông vắn kia thì cả ngày cũng không sao chứ ngồi học một chặp là mắt cứ díu lại...có lẽ đây là vấn đề nan giải chứ chẳng chơi, ngồi có 2 tiếng mà rửa mặt đến 4 lần chứ ít ỏi gì. Vậy mà đến tối, muốn ngủ mà trời có cho đâu chứ! Chắc tại mình là người sống về đêm rùi( giống kẻ 2 mặt đó...cuốn truyện viễn tưởng này hay lắm nè, ai rãnh thì ngồi đọc cũng đỡ buồn đó.)....Gần thi rồi, mình không sợ cho lắm...hì...mong sao thi xong sớm sớm để đi chơi hè cho sướng nè! Chiều nay ngồi học môn toán mà vui ghê! Có công thức lượng giác mà thầy đọc thành thơ hay ghê đó chứ! Mình share lên cho anh em thưởng thức chơi hén:
(Thay chữ sin bằng chữ nắng nè...thay chữ cos bằng chữ mưa nè! vậy là có được bài thơ mưa nắng cũng hay chứ nhỉ!)
" Mưa cộng mưa là 2 mưa mưa
Mưa trừ mưa là trừ 2 nắng nắng
Nắng cộng nắng là 2 nắng mưa
Nắng trừ nắng là 2 mưa nắng"
Bài này còn không độc chiêu bằng cách thay chữ cos bằng chữ Chương và thay chữ sin bằng chữ Sơn!!!(Chương là tên thầy hiệu trưởng trường mình nè, Sơn là tên thầy hiệu phó trường mình đó....cái này thấy toán bào đọc cho dễ nhớ công thức chứ ko phải mình nghĩ ra đâu hà- Đừng nghi ngờ tội tui nha)
" Chương cộng Chương là 2 chương chương
Chương trừ Chương là 2 Sơn Sơn
Sơn cộng Sơn là 2 Sơn Chương
Sơn trừ Sơn là 2 Chương Sơn"
Vậy là lớp mình cười gần chít....chà nếu học toán thì phải thư giãn thế mới đúng chứ hén! Bây giờ cứ suy nghĩ nè: Trên trường đang chào cờ, mình đứng lên đọc công thức lượng giác " Chương cộng chương là 2 chương chương...." chà! Nguy hiểm lắm à, theo mình nghĩ là ông Chương ổng sẽ tuyên bố 1 câu: "Mai lên trường lúc 3h để làm thủ tục rút hồ sơ em nhé!!doh Thấy có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng mệt nhỉ:no: ....Như ông Tưởng mà dạy thì căng thẳng chết...Nói vậy thôi chứ ổng mấy bữa nay có vẻ thoải mái nè....Rủ bọn mình đi đá banh miết mà...hì...
Có anh bạn gửi cho mình bài thơ bảo rằng:" bài này mày mà post lên blog thì "em" mến mày nhiều là cái chắc" Chà..nghe cũng hấp dẫn đó nhỉ!!!!! Ừ, Thì post luôn:love ( Anh Khánh nói vậy mà ko phải là chít hà nha:irked: )
Tôi chẳng yêu ai khác được nàng
Cho dù người đó dẫu giàu sang
Đầu mày cuối mắt đầy quyến rũ
Chỉ khổ cho tôi thêm nhớ nàng
Trái đất cơ man là gái đẹp
Má phấn môi son nức hội hè
Không hiểu lòng tôi sao lại thế
Chỉ yêu nàng yêu đến đam mê
Nàng không phải hương trời sắc nước
Việc tề gia dẫu dễ hơn người
Tôi thương nàng ăn ở mực thước
Biết tiêu dè no đủ thế thôi
Nàng không phải lọai người giàu có
Nhìn tình yêu qua những đồng tiền
Tôi say đắm đường kim nàng vá
Áo quần tôi chẳng chút ưu phiền
Nàng cũng ghen thường nhiều hơn ghét
Lòng vị tha như biển như trời
Tôi có thêm bao cô quen biết
Chỉ riêng nàng tình nghĩa đầy vơi
....

Ngồi một chặp mới thấy rằng có người đang quyến rủ mình nè. Em cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình...chà chà...em như làn gió thoảng!! Bóng em in trên tường rồi em bỗng sà vào lòng anh:pirate: Em đi quanh anh, lượn lờ mang lại cho anh những cảm giác khó tả.....Sau khi em ra đi anh vẫn còn lưu luyến, dấu vết ấy vẫn còn in đậm trên người anh!!!! Anh mong em sẽ quay lại để anh có thể ôm em bằng bàn tay này và.......bóp cho mày chết nhé!!!Khà khà...con muỗi chết tiệt này chứ!( Dám cắn bố à!)Ghét ghê ấy! Mùa này lắm muỗi ghê...Hôm bữa BX nói BX bị muỗi cắn nè....lúc đó nghe BX nói vậy mình buồn cười chết:jester: bây giờ đến lượt mình bị!!!!BX mà biết không biết sẽ thế nào nhỉ...scared Mấy con kia không chịu tha cho mình nữa chứ!!! Chắc đến báo thù cho đồng đội quá ta!
Ngồi giỡn giữ quá rùi....học bài đã:D Vậy nhưng thấy mấy con muỗi vẫn thấy gai khiếp! Không biết làm sao để ending hết cuộc sống của mấy chú này hén.Anh sẽ cho các chú đi:rip: hết rùi mới hả dạ được!!!

waiting for you!1........?

Comments

Jin HaYeonArimi Tuesday, May 1, 2007 7:47:13 AM

bạn cũng học lớp 10 àh, làm wen cái up

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, May 1, 2007 9:11:14 AM

Chà!!! Tui rất sẵn sàng thui, lập blog để quen được nhiều bạn hơn mà:)

Jin HaYeonArimi Tuesday, May 1, 2007 9:19:59 AM

Bạn cũng sắp thi HK II rồi àh, mai tui thi rồi mà học chưa được gì hết -.-

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, May 1, 2007 9:30:45 AM

Chà, tui cũng chưa học nè!!! bây giờ online lấy tinh thần mai đi thi:))

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, May 1, 2007 9:31:38 AM

Cho anh em nick chat đi, ngồi chờ comments mệt thía cơ chứ!!!

Jin HaYeonArimi Tuesday, May 1, 2007 10:23:20 AM

nick tui là rainlovesunny ^^, add vô hôm nào chat cho vui hén. Giờ phải đi học bài, mai thi Sử với CD T_T

YAKUMOphudaohuyet Wednesday, May 2, 2007 8:40:39 AM

Bài này hay thế, đọc lại càng thấy bùn cười ... thanks
à quên thi tốt nhé smile

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Wednesday, May 2, 2007 4:20:10 PM

Chà, cám ơn nhiều....chắc nhờ BX và you chúc nên tui khởi đầu cũng êm xuôi lắm nè.....thanks
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28