My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 4-5

Ngồi nghe bài:"em về kẻo trời mưa"cheers - Đan Trường&Cẩm Ly nè....hay thía ko biết nữa:yes: !!! Không hiểu sao bài này dễ len lỏi vào tận trong tâm hồn mình thế không biết nữa(có vẻ như bài hát này viết ra để đồng cảm với lòng mình hay sao ấy).Trích dẫn vài câu nè:
-"Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về!, trời sắp đổ cơn mưa- sao em còn đứng mãi ..hãy nói một lời.... có phải em giận anh có phải em giận anh?...............đôi ta chẳng tan vỡ, dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau..." chà chà...hay thế!
Ngồi nghe Bài hát này mình lại nghĩ không biết bx bây giờ sao rùi nhỉ? Chiều nay, online nói chuyện với bx nè, BX có cái avarta inu kiss kagome hay thía không biết nữa...nhìn thấy hay hay! Vậy là mình nhớ lại bài hát của Mỹ Tâm!(First kiss):
phớt kít, du mếch mi háp pi
phớt kít, du mếch mi cờ rây di
( cái này đạo theo anh Khánh tí:))
Tối nay, nhà mình cúp điện....thế là nhờ anh mình chở xuống nhà BX chơi liền hà!!! Ngồi hoài mà hok thấy BX đâu hít:( ....một chặp sau, BX xuất hiện, chà chà...nghe hình sự gớm nhỉ!!! Mình quay lại liền, vậy mà bx không quan tâm tí nào cả:( (không biết có thấy mình không nữa)...đang nhìn bx, con nhỏ em họ của bx nhìn mình...ko biết là nó có biết hok nhưng mình ko thích kiểu nhìn đó!! Vậy là mình quay mặt vào....chán một mình cũng chẳng sao!worried Hôm nay, ngồi chơi có 1 mình hà...sao thấy thời gian trôi qua chậm thế không biết, trái với hôm bữa ngồi chơi với bx cũng lâu mà sao mình thấy có chút hà.....Ngồi nhâm nhê nỗi cô đơn 1 chặp, thấy chán thía ko biết nữa!(lúc đi mình hào hứng lắm cơ mà nhỉ???đúng là tâm trạng mình dễ thay đổi nhỉ...không biết sao mà lường cho được). Bỗng nhiên, có người đập vào vai mình...không chút suy nghĩ, mình quay lại ngay(lòng thầm nghĩ: lỡ đó là bx thì sao:) nghĩ vậy mình mừng hẳn) vậy nhưng ko phải như mình nghĩ, đó là anh của mình:yes: ...tuy không phải như mong muốn nhưng điều đó cũng quá tốt với mình!! Đang chán mà...không hiểu sao lúc đó miệng mình bỗng nhoẻn một nụ cười(có lẽ giống như người mù gặp được thiên thần đó hén)wizard mình cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên mình cảm thấy ông thầy dạy anh mình tốt bụng ghê gớm(cho anh mình nghỉ sớm đúng dịp luôn đó). Mình nhanh chóng đứng dậy...trong lòng mình suy nghĩ:"mình chán cái cảm giác cô đơn khi ở nơi này" vậy là nhanh chóng đi ra nơi tính tiền...mong sao càng về sớm càng tốt:). Vậy nhưng mình cũng ko biết cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Mình đang mong đợi một điều gì đó! Vậy là mình bất giác quay đầu lại nhìn vào nhà bx thế nhưng không có một thứ gì đáp trả lại cái nhìn của mình cả....mình cảm thấy ánh mắt đó của mình quá chi là thừa thãi!!! Anh mình lên tiếng:"nhanh đi", vậy là mình nhanh chóng chạy ra liền:) thật khó suy nghĩ nhỉ!!! Nếu xuống nơi này mà hok thấy bx cười chắc mình hổng xuống nữa quá...Ngồi một mình thì đã đỡ, đằng này mình còn ngồi cạnh 2 con dở hơi biết bơi nữa chứ:troll: !! Đúng là bọn quỷ thành tinh chớ ko phải người...Bọn đó ngồi ăn bánh mì mà nói như ở nhà nó đó, mình ko hiểu sao xui tận mạng! Ngồi gì mà ở giữa 2 con quái thú, bọn nó nói qua nói lại mà mình cảm giác nó đang gầm rú hay sao đó:insane: !! Hai đứa đó ngồi hú qua hú lại đúng là bọn củ banana ...hậu quả là mình ngồi giữa nhận đủ luôn!! Có cảm giác như ba mình chửi hay sao đó...bữa sau gặp mấy yêu tinh đó mình tránh xa thì tốt nhất...nhìn mà khiếp!!!Đúng là hok thể nào mà hiền dịu như bx của mình được:love:chỉ mong sao thấy được bx cười càng nhiều càng hay nhỉ:)
Mình muốn nhắn nhủ với mọi người nhiều điều, nhất là bx....mình cảm thấy được rằng:
*Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
*Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
*Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
*Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nê kiên cường hơn.
*Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
*Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
*Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
*Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
*Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

Cái này mình qua blog Slience nên có được...thấy hợp với lòng mình hiện giờ mà!Bây giờ mình hổng biết làm sao nữa, chỉ mong sao bx ngủ ngon thui:smurf:

MU_AC.....trận đấu không như mong đợi!Hãy xem bạn tò mò đến chừng nào hén(mình qua blog của chị Huyền lấy được cái này hay hay)

Comments

khanhngocmykhanhngoc Tuesday, May 8, 2007 10:20:58 AM

Ái chà, nhóc nhìn mà có phản cảm thế à.Thui, cho nhóc xin lỗi nha smile

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, May 8, 2007 4:38:59 PM

chuyện đã qua thì thui.....nhắc chi cho mệt hà:ko:!!! Tươi lên cho đời nó vui smile

dangtrang Sunday, May 13, 2007 4:18:49 AM

Quang Hai , minh thich cai ten ay lam , cau thi the nao ? cau da noi co gi hay noi voi cau trong bogl cua to phai ko ? nam nay to 16t cau be hon 1 nhe
rat vui khi duoc lam quen

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Sunday, May 13, 2007 5:55:36 AM

oá oá....tui đã 16t rùi....gần 17 rùi đó!!do cái blog này tui làm từ năm lớp 9 rùi nhưng mà tui ko quan tâm!!! Lên lớp 10 mới làm tiếp đó chứ.......yes...thế là khỏi phải gọi người khác là anh hay chị..thấy mà mãn nguyện!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28