My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Một Ngày Dài

Một ngày dài, phải làm nhiều quá...Nếu làm toán tốt hơn mình ko phải vất vả như thế, cố gắng đọc cho hiểu, hiểu rõ hơn một chút nữa. Muốn vùi đầu vào mền ngủ một lát nhưng thôi, Sợ quá.......
Xe đạp vẫn chưa sửa, đi xe máy thì xe đạp hoài không nổ, dắt cả quãng đường dài, mệt phờ râu lol , gặp ai cũng tỏ vẻ tốt bụng: để họ ủi xe phía sau về nhà cho nhanh, đỡ mệt. Mắt sáng lên, người tốt o , nhưng không, câu sau dập tắt hy vọng nhỉ lol , khoảng mấy chục thôi rolleyes . Lăn lộn hoài mới về tới nhà...Nhắn tin thì bị nói là người vô tâm, coi thường người khác scared , trong khi từ khi mình sinh ra tới giờ mình chẳng bao giờ khinh thường ai cả, chỉ toàn sợ người ta khinh mình thôi lol .....
Một cuộc sống mới, một cuộc sống độc lập...Nhiều hạnh phúc, cũng nhiều lo lắng. Nhiều việc phải làm quá.
Mình đã đi được nữa con đường rồi.... Cố gắng cho một nửa còn lại, không dài cũng không ngắn...Qua nổi không đây confused .
Việc phải lo bây giờ là trở thành một người tốt bigeyes

Sợ02/12/2009

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28