ngay 22-3
Thursday, March 22, 2007 3:31:36 PM
Hôm nay, mình ngủ ít thấy rõ nhỉ( có 5 tiếng hà)phải đi chơi cầu lông với tụi bạn mà biết sao được.Vậy nên khi lên lớp con Stupid giám cười vào cái mặt mình nữa chớ(nhìn cái mặt ngố dễ sợ)oh! từ lâu tới giờ có ai dám nói với mình vậy đâu chớ.....cứ cho nó là người đầu tiên liều lĩnh như vậy cũng được, tuy hơi bất ngờ nhưng chắc mình khi đó cũng "ngố" thật chớ bộ.Chắc không có con gái lớp nào hoà đồng với bọn con trai như lớp tui đâu hén.
Chiều hôm nay đá banh với mấy ông thầy nữa chớ, qua đó mới biết được rằng tính mỗi ông một khác nè.
-Ông Tưởng thì vừa đá banh, vừa hô hoán thấy cũng vui tính đó chớ..nhưng có khả năng lãnh đạo hà, nhưng đôi khi cũng hơi kì cùng là thầy giáo với nhau mà nói vậy e là không hay cho lắm đó nhỉ( chắc có nhiều người cũng nghĩ như tui hà)
-Vinh pro thì khỏi nói, khác biệt lúc trên lớp luôn kìa.Trên lớp dữ bao nhiêu thì đá banh lại vui bấy nhiêu(đá mà cứ cười miết hà)..Còn biết giữ chữ tín nữa chứ(có 3 đội lận, ai thua 1 quả là ra đó mà).Thấy vậy chắc ai cũng mong muốn sao Vinh pro lúc dạy học cũng như thế này thì vui biết mấy.
Sau khi đá banh về,mới thấy thằng Tú stút nó tốt thật đó chớ, nó thay mình đi làm lớp trưởng đó....tham gia học cách cắm trại về phổ biến cho lớp nữa chứ!biết mình không thích là nó giúp liền hà( thằng này khá:p ), còn nghĩ ra cốt truyện thú vị về việc mình bị đau nên không tham gia được nữa chứ!!!!1Đúng ý mình luôn đó.Nhưng qua đó, nhìn thấy mình lười thấy rõ!Tuy vậy nhưng đi đá banh vẫn sướng hơn nhiều mình vẫn sẻ không hối hận về việc mình đã chọn đâu nè:bandit: tính mình lỡ vậy mất rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đã lựa chọn việc đá banh thay vì gặp BX như thường lệ.(Nhưng cũng kịp sửa sai liền đó chớ, về tắm xong là online liền hà).May mà BX cũng không chờ lâu lắm nên không sao:D ,mình luôn gặp may mắn mà.
Mặt trời hôm nay hình như luôn luôn đỏ với tui nè.BX rủ đi xem film nữa chứ(có thể xem đây là 1 cuộc hẹn chứ nhỉ, phải nói là lần đầu tiên có người đủ tự tin để mời mình đi xem film đó nha:heart: ), vì vậy trong lòng cũng thấy vui hơn nhiều.Biết BX đang tức ai đó nè! Không biết có thể giúp BX hết giận không nữa chứ, vậy là đánh liều mời đi ăn kem liền hà....vậy là có kết quả nằm ngoài mong đợi luôn hà!
Không hiểu sao, nói chuyện với Bx lúc nào mình cũng thấy vui mới chết chứ!Có hôm, bx chạy xe máy qua mặt mình luôn kìa...mặt đỏ lên dễ thương ác. Quay mặt đi nữa chứ.(có người không thèm nhìn mặt mình thì cũng thấy bình thường thôi mà!0 hiểu sao, lúc đó mình lại tự cười 1 mình mới chết chứ(chắc là nụ cười mãn nguyện vì mình quen được 1 BX dễ thương hết biết nhỉ)
Hôm nay có nhiều biến động nhỉ.
Chiều hôm nay đá banh với mấy ông thầy nữa chớ, qua đó mới biết được rằng tính mỗi ông một khác nè.
-Ông Tưởng thì vừa đá banh, vừa hô hoán thấy cũng vui tính đó chớ..nhưng có khả năng lãnh đạo hà, nhưng đôi khi cũng hơi kì cùng là thầy giáo với nhau mà nói vậy e là không hay cho lắm đó nhỉ( chắc có nhiều người cũng nghĩ như tui hà)
-Vinh pro thì khỏi nói, khác biệt lúc trên lớp luôn kìa.Trên lớp dữ bao nhiêu thì đá banh lại vui bấy nhiêu(đá mà cứ cười miết hà)..Còn biết giữ chữ tín nữa chứ(có 3 đội lận, ai thua 1 quả là ra đó mà).Thấy vậy chắc ai cũng mong muốn sao Vinh pro lúc dạy học cũng như thế này thì vui biết mấy.
Sau khi đá banh về,mới thấy thằng Tú stút nó tốt thật đó chớ, nó thay mình đi làm lớp trưởng đó....tham gia học cách cắm trại về phổ biến cho lớp nữa chứ!biết mình không thích là nó giúp liền hà( thằng này khá:p ), còn nghĩ ra cốt truyện thú vị về việc mình bị đau nên không tham gia được nữa chứ!!!!1Đúng ý mình luôn đó.Nhưng qua đó, nhìn thấy mình lười thấy rõ!Tuy vậy nhưng đi đá banh vẫn sướng hơn nhiều mình vẫn sẻ không hối hận về việc mình đã chọn đâu nè:bandit: tính mình lỡ vậy mất rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đã lựa chọn việc đá banh thay vì gặp BX như thường lệ.(Nhưng cũng kịp sửa sai liền đó chớ, về tắm xong là online liền hà).May mà BX cũng không chờ lâu lắm nên không sao:D ,mình luôn gặp may mắn mà.
Mặt trời hôm nay hình như luôn luôn đỏ với tui nè.BX rủ đi xem film nữa chứ(có thể xem đây là 1 cuộc hẹn chứ nhỉ, phải nói là lần đầu tiên có người đủ tự tin để mời mình đi xem film đó nha:heart: ), vì vậy trong lòng cũng thấy vui hơn nhiều.Biết BX đang tức ai đó nè! Không biết có thể giúp BX hết giận không nữa chứ, vậy là đánh liều mời đi ăn kem liền hà....vậy là có kết quả nằm ngoài mong đợi luôn hà!
Không hiểu sao, nói chuyện với Bx lúc nào mình cũng thấy vui mới chết chứ!Có hôm, bx chạy xe máy qua mặt mình luôn kìa...mặt đỏ lên dễ thương ác. Quay mặt đi nữa chứ.(có người không thèm nhìn mặt mình thì cũng thấy bình thường thôi mà!0 hiểu sao, lúc đó mình lại tự cười 1 mình mới chết chứ(chắc là nụ cười mãn nguyện vì mình quen được 1 BX dễ thương hết biết nhỉ)
Hôm nay có nhiều biến động nhỉ.













white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 2:41:20 PM
Thời cấp 3 của anh đúng là nhiều màu sắc, giá được trở lại thì anh vui lắm nhỉ, nhìn lại quãng thời gian đó mà tiếc nuối