No title
Tuesday, March 27, 2007 2:18:06 PM
Chà! mấy bữa nay bận quá mà, không lên chăm sóc blog của mình được,....không sao hén, hôm nay viết bù cũng được mà....
Bắt đầu từ hôm thứ 7 hén:
- Sau khi đi học về, mình cùng mấy đứa bạn bàn kế nghỉ thầy Tưởng( lâu lâu mới có dịp hồi hộp như thế nhỉ)....Không do dự gì, mình đồng ý ngay(hình như mình không thích học, chà lười quá hén!) may mà cả lớp cùng nghỉ...vậy là khống sao rồi.
7h tối hôm đó, chạy ngay xuống nhà con Hồng( mình hẹn với bx ở đó mà!), xuống đó vắng tanh hà...mình liền liều đi vào trong( giống như truyện trinh thám hén), vậy là gặp được má nó..trời! lâu giờ mới có người nhận xét đúng mình như vậy:
-"mình là người hiền đó"...còn nói con Hồng là:"con gái mà lạ ghê, hẹn người khác mà như vậy"...chà, sao mà mát ruột gan ghê nè..nghĩ lại vẫn còn vui. Tuy vậy nhưng mình tưởng con Hồng cùng bx đi rồi, vậy là chạy về, khi đi về mình nghĩ lan mang gì cũng không biết nữa.....
Không hiểu sao lúc đó mình đánh dạng, chạy qua nhà nó 1 lần nữa thử coi! vậy là gặp được con Huyền và con Dung đi ngược đường lại, bọn nó nói là hẹn bx ở quán rồi, vậy là mấy đứa đi chung xuống luôn hà.Lúc xuống quán mà chưa thấy bx, chỉ có mấy đứa bọn tui hà, nghe nói bx đi lên nhà mình rồi..chờ lâu mà chưa thấy, trời! thấy lo dễ sợ....bọn kia nói chuyện với mình mà mình có nghe gì đâu chớ, chỉ ừ đại thôi đó!
-Bây giờ mấy đứa đó mà hỏi lại thì mình chỉ cười thôi, có nghe bọn nó nói cái gì đâu mà biểu! Lúc bx đến, mình vui dễ sợ, vậy mà không biết nói gì nữa mới chết chớ!!!!!! Chỉ biết cười trừ thôi.
Tối hôm đó chắc là ngày đi chơi vui nhất từ hồi mình lên lớp 10 đó, mà cũng nói là vui nhất từ hồi cấp II đến giờ đó chớ nhỉ( tuy khi nói thì bx cùng mấy đứa nói đi chán, vậy mà mình thấy vui mới lạ chớ!) không biết mình nghĩ sao nữa.....chắc là khác người quá mà!
Đáng nhớ nhất là khi đi tàu lượn, mình ngồi chung với bx nè! thấy bx ngồi nắm cái thanh sắt chặt ghê luôn hén! lúc đó buồn cười dễ sợ, vậy mà không dám cười nữa nè! Chà! Sao mà dễ thương ác.
Tối đi chơi, về nhà đọc truyện thế là dậy trễ quá trời,may là khi lên trường để tập cắm trại mình không bị ai nói gì cả( không biết sao hôm đó có nhiều người đặc cách cho mình thế!) bầu trời thấy sáng tươi dễ sợ. Vậy là mình làm dốc sức luôn...cái này nghĩa là cảnh vui lòng người cũng vui luôn hà!
-Chiều hôm đó, bx có tặng mình một món quà đó, nhưng cái này phải bí mật, không kể được! chì nói ra cho mọi người tò mò chơi thôi!
Hôm cắm trại nè:
Chơi vui khiếp, tuy vậy buồn cũng không kém!
Gặp được nhiều người lắm nè: nào là 11, 12 C3, toàn là những người vui tính không hà...Còn nữa gặp được chị học headway, chị bất ngờ luôn! mình vào được 10c3 nhiều người bất ngờ ghê, nhất là làm lớp trưởng nữa chớ! Chắc tại hồi đó mình phá quá mà, ai cũng sợ cả, còn chị đó thì mình chọc ghê luôn kìa.....
-Chà! hôm đó mình còn nhận ra nữa kìa, hàng xóm lớp mình vui tính dễ sợ...chơi trò chơi cũng vui quá nè!
Mọi điều như diễn ra tốt đẹp thì chiều lại là một ngày chán khiếp! Thi xe đạp chậm cho lớp C1, lớp đó nói là ủng hộ mình hết sức, trông chờ mình giúp lớp họ! mình cũng cố gắng rồi đó chớ, nhưng không hiểu sao, lúc mới vào đã rớt rồi nè!(chưa được 0,5m nữa kìa), lúc đi ra dị dễ sợ, chỉ cười trừ thôi! dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng, năm sau đăng kí giúp lại, chỉ sợ lớp người ta không cho nữa thôi!
-Còn đến môn kéo co, môn mình hơi tự hào đó chớ! ai ngờ là thua gần chết! đúng là chán thí mồ!
Còn hôm nay, chà vui khiếp nhỉ:
học tiết nào cũng vui cả nè!Môn văn thì sao nhỉ:
-Môn này chọc được thằng Hưng! học bài "trao duyên" thế là có đoạn kim trọng để hương vào lò! Đúng ngay :"Hương" là má thằng Hưng, vậy là mình làm nó 1 vố liền, "Hương mà bỏ vào lò thì cháy liền đó!', cùng lúc , khi cô viết lên bảng, có thằng la to:
-"Chữ Hương phải viết hoa chớ cô!" vậy là thằng Hưng chỉ biết cười trừ thôi!
Không hiểu sao mình học văn dở vậy mà hôm nay giờ văn sôi nổi ác! chắc là có khiếu chọc mấy đứa đó nhỉ!
Môn anh văn thì mình cũng thấy sôi nồi!
Vào lớp, cô hỏi:
-" lớp có đăng kí tiết học tốt không Thành?!" (Thành là lớp phó học tập mà, còn cô dạy anh văn là cô chủ nhiệm!)
Vậy là thằng Thành nói:
-"Khỏi cô! lớp mình thì lúc nào cũng học tốt! đăng kí hay không cũng giống nhau!" sao mình thấy hình như lớp mình đang nói cho cô sợ chơi! lớp mình bây giừ quá đáng phải nể! lớp phó học tập mà cũng khiếp thế mà!
Còn trong lúc học bài nữa nè! có bài mà cô ghi trên bảng về worldcup, vì thiếu bảng, vậy là có chữ WC hiện ngay trước mặt mọi người, lớp khác thì không sao, đúng lớp tui nữa chớ! nó chọc cô chơi,
-"toilet mà cũng phải dự thi sao cô, lại là môn thể thao vua nữa chớ"
Cả lớp cười vui luôn, cô thì đỏ mặt, lo chỉnh sửa lại! vui ghê.
bb
Bắt đầu từ hôm thứ 7 hén:
- Sau khi đi học về, mình cùng mấy đứa bạn bàn kế nghỉ thầy Tưởng( lâu lâu mới có dịp hồi hộp như thế nhỉ)....Không do dự gì, mình đồng ý ngay(hình như mình không thích học, chà lười quá hén!) may mà cả lớp cùng nghỉ...vậy là khống sao rồi.
7h tối hôm đó, chạy ngay xuống nhà con Hồng( mình hẹn với bx ở đó mà!), xuống đó vắng tanh hà...mình liền liều đi vào trong( giống như truyện trinh thám hén), vậy là gặp được má nó..trời! lâu giờ mới có người nhận xét đúng mình như vậy:
-"mình là người hiền đó"...còn nói con Hồng là:"con gái mà lạ ghê, hẹn người khác mà như vậy"...chà, sao mà mát ruột gan ghê nè..nghĩ lại vẫn còn vui. Tuy vậy nhưng mình tưởng con Hồng cùng bx đi rồi, vậy là chạy về, khi đi về mình nghĩ lan mang gì cũng không biết nữa.....
Không hiểu sao lúc đó mình đánh dạng, chạy qua nhà nó 1 lần nữa thử coi! vậy là gặp được con Huyền và con Dung đi ngược đường lại, bọn nó nói là hẹn bx ở quán rồi, vậy là mấy đứa đi chung xuống luôn hà.Lúc xuống quán mà chưa thấy bx, chỉ có mấy đứa bọn tui hà, nghe nói bx đi lên nhà mình rồi..chờ lâu mà chưa thấy, trời! thấy lo dễ sợ....bọn kia nói chuyện với mình mà mình có nghe gì đâu chớ, chỉ ừ đại thôi đó!
-Bây giờ mấy đứa đó mà hỏi lại thì mình chỉ cười thôi, có nghe bọn nó nói cái gì đâu mà biểu! Lúc bx đến, mình vui dễ sợ, vậy mà không biết nói gì nữa mới chết chớ!!!!!! Chỉ biết cười trừ thôi.
Tối hôm đó chắc là ngày đi chơi vui nhất từ hồi mình lên lớp 10 đó, mà cũng nói là vui nhất từ hồi cấp II đến giờ đó chớ nhỉ( tuy khi nói thì bx cùng mấy đứa nói đi chán, vậy mà mình thấy vui mới lạ chớ!) không biết mình nghĩ sao nữa.....chắc là khác người quá mà!
Đáng nhớ nhất là khi đi tàu lượn, mình ngồi chung với bx nè! thấy bx ngồi nắm cái thanh sắt chặt ghê luôn hén! lúc đó buồn cười dễ sợ, vậy mà không dám cười nữa nè! Chà! Sao mà dễ thương ác.
Tối đi chơi, về nhà đọc truyện thế là dậy trễ quá trời,may là khi lên trường để tập cắm trại mình không bị ai nói gì cả( không biết sao hôm đó có nhiều người đặc cách cho mình thế!) bầu trời thấy sáng tươi dễ sợ. Vậy là mình làm dốc sức luôn...cái này nghĩa là cảnh vui lòng người cũng vui luôn hà!
-Chiều hôm đó, bx có tặng mình một món quà đó, nhưng cái này phải bí mật, không kể được! chì nói ra cho mọi người tò mò chơi thôi!
Hôm cắm trại nè:
Chơi vui khiếp, tuy vậy buồn cũng không kém!
Gặp được nhiều người lắm nè: nào là 11, 12 C3, toàn là những người vui tính không hà...Còn nữa gặp được chị học headway, chị bất ngờ luôn! mình vào được 10c3 nhiều người bất ngờ ghê, nhất là làm lớp trưởng nữa chớ! Chắc tại hồi đó mình phá quá mà, ai cũng sợ cả, còn chị đó thì mình chọc ghê luôn kìa.....
-Chà! hôm đó mình còn nhận ra nữa kìa, hàng xóm lớp mình vui tính dễ sợ...chơi trò chơi cũng vui quá nè!
Mọi điều như diễn ra tốt đẹp thì chiều lại là một ngày chán khiếp! Thi xe đạp chậm cho lớp C1, lớp đó nói là ủng hộ mình hết sức, trông chờ mình giúp lớp họ! mình cũng cố gắng rồi đó chớ, nhưng không hiểu sao, lúc mới vào đã rớt rồi nè!(chưa được 0,5m nữa kìa), lúc đi ra dị dễ sợ, chỉ cười trừ thôi! dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng, năm sau đăng kí giúp lại, chỉ sợ lớp người ta không cho nữa thôi!
-Còn đến môn kéo co, môn mình hơi tự hào đó chớ! ai ngờ là thua gần chết! đúng là chán thí mồ!
Còn hôm nay, chà vui khiếp nhỉ:
học tiết nào cũng vui cả nè!Môn văn thì sao nhỉ:
-Môn này chọc được thằng Hưng! học bài "trao duyên" thế là có đoạn kim trọng để hương vào lò! Đúng ngay :"Hương" là má thằng Hưng, vậy là mình làm nó 1 vố liền, "Hương mà bỏ vào lò thì cháy liền đó!', cùng lúc , khi cô viết lên bảng, có thằng la to:
-"Chữ Hương phải viết hoa chớ cô!" vậy là thằng Hưng chỉ biết cười trừ thôi!
Không hiểu sao mình học văn dở vậy mà hôm nay giờ văn sôi nổi ác! chắc là có khiếu chọc mấy đứa đó nhỉ!
Môn anh văn thì mình cũng thấy sôi nồi!
Vào lớp, cô hỏi:
-" lớp có đăng kí tiết học tốt không Thành?!" (Thành là lớp phó học tập mà, còn cô dạy anh văn là cô chủ nhiệm!)
Vậy là thằng Thành nói:
-"Khỏi cô! lớp mình thì lúc nào cũng học tốt! đăng kí hay không cũng giống nhau!" sao mình thấy hình như lớp mình đang nói cho cô sợ chơi! lớp mình bây giừ quá đáng phải nể! lớp phó học tập mà cũng khiếp thế mà!
Còn trong lúc học bài nữa nè! có bài mà cô ghi trên bảng về worldcup, vì thiếu bảng, vậy là có chữ WC hiện ngay trước mặt mọi người, lớp khác thì không sao, đúng lớp tui nữa chớ! nó chọc cô chơi,
-"toilet mà cũng phải dự thi sao cô, lại là môn thể thao vua nữa chớ"
Cả lớp cười vui luôn, cô thì đỏ mặt, lo chỉnh sửa lại! vui ghê.
bb













fullhouse_1minhtui # Wednesday, March 28, 2007 11:51:43 AM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Friday, March 30, 2007 10:43:21 AM
white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 2:56:08 PM