ngay 27-3
Wednesday, March 28, 2007 4:31:16 PM
Chà, chà! Hôm nay lớp học chán kinh! Mất cả mấy tiết học tốt luôn kìa!!!!!!!
-Môn đầu tiên là môn toán, ông thầy Bảy có dạy gì về lượng giác đâu chớ, vậy mà ông Tưởng cứ tưởng là có dạy rồi, vậy là ổng cho bài tập thôi!!Không ngờ không có ai biết làm hết! vậy là ổng chửi cho gần chết.....(mà hình như ổng tức chuyện hôm qua nữa nên mới như vậy đó: Hôm qua ổng làm bài sai, vậy mà không nhận! làm bọn mình nói trước mặt ổng là :"Thầy không biết đếm", vậy là ổng tức đến hôm nay luôn! chắc là vậy quá)...mà lỗi có phải của tụi mình đâu, do ông Bảy dạy chưa kỹ, vậy là lớp học thấy rợn người luôn....ông Tưởng vừa dạy vừa quát tháo nữa chớ, tại bắt ổng dạy lại từ đầu luôn mà.
-Môn thứ hai mất là môn Tin, thằng Điệp dở tài liệu một cách gà mờ! thế là bị bắt....cứ như thằng Cang hay thằng Nguyên đó, có sao đâu!bọn kia vẫn sống nhăn. Ngoài ra còn có anh Cang đi không đi, bay lên thẳng bàn của mình, đi theo lối của bọn đạo chích đó vậy là cô tin nhắm trúng đích, cho 1 mũi tên làm cho tiết học tốt rơi rụng ngay hà!!!!!!1
-Chà, còn phải nói đến con stupid nữa,trước khi kiểm tra nó nói là sẽ không giở tài liệu nữa, vậy mà khi cô tuyên bố hôm nay kiểm tra cô sẽ canh thằng Ten( ku Hoàng đó)vậy là nó không do dự giở tài liệu ngay tức khắc...vậy đó, sao mình tưởng con gái khó thay đổi lắm mà.....mong sao bx mình đừng giống con đó hén!Nói vậy thôi chứ mình luôn tin bx là người mình tin tưởng nhất đó:up: mong sao niềm tin đó sẽ mãi vững bền......
-Môn đầu tiên là môn toán, ông thầy Bảy có dạy gì về lượng giác đâu chớ, vậy mà ông Tưởng cứ tưởng là có dạy rồi, vậy là ổng cho bài tập thôi!!Không ngờ không có ai biết làm hết! vậy là ổng chửi cho gần chết.....(mà hình như ổng tức chuyện hôm qua nữa nên mới như vậy đó: Hôm qua ổng làm bài sai, vậy mà không nhận! làm bọn mình nói trước mặt ổng là :"Thầy không biết đếm", vậy là ổng tức đến hôm nay luôn! chắc là vậy quá)...mà lỗi có phải của tụi mình đâu, do ông Bảy dạy chưa kỹ, vậy là lớp học thấy rợn người luôn....ông Tưởng vừa dạy vừa quát tháo nữa chớ, tại bắt ổng dạy lại từ đầu luôn mà.
-Môn thứ hai mất là môn Tin, thằng Điệp dở tài liệu một cách gà mờ! thế là bị bắt....cứ như thằng Cang hay thằng Nguyên đó, có sao đâu!bọn kia vẫn sống nhăn. Ngoài ra còn có anh Cang đi không đi, bay lên thẳng bàn của mình, đi theo lối của bọn đạo chích đó vậy là cô tin nhắm trúng đích, cho 1 mũi tên làm cho tiết học tốt rơi rụng ngay hà!!!!!!1
-Chà, còn phải nói đến con stupid nữa,trước khi kiểm tra nó nói là sẽ không giở tài liệu nữa, vậy mà khi cô tuyên bố hôm nay kiểm tra cô sẽ canh thằng Ten( ku Hoàng đó)vậy là nó không do dự giở tài liệu ngay tức khắc...vậy đó, sao mình tưởng con gái khó thay đổi lắm mà.....mong sao bx mình đừng giống con đó hén!Nói vậy thôi chứ mình luôn tin bx là người mình tin tưởng nhất đó:up: mong sao niềm tin đó sẽ mãi vững bền......













white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 3:13:13 PM
p/s: stupid sao mà cứ nhắc hoài thế, để ý giở tài liệu hay ko nữa, ghét mà ko nói đó nha