nhângay 3-4
Tuesday, April 3, 2007 4:26:03 PM
Hôm nay, mình thiếu tự tin khi không quyết định được một cách chính xác là mình sẽ làm gì cho 1 khởi đầu không mấy sáng sủa. Sáng nay đi đánh cầu lông, mình dậy hơi sớm một chút...vậy mà khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị mất điện thế là mình phải mò cái chìa khoá gần chết(do mình hứa với mấy đứa là sẽ đi, nếu ko thì mình ở nhà chơi khoẻ rồi...đã hứa thì phải thực hiện đó mà.)
Khi đi về mới nhớ là phải làm bài soạn tin cho cả nhóm, mà USB thì mình lỡ để ở nhà BX rồi mới mệt chớ...vậy là 11h15', mình lấy hết can đảm để gọi cho bx để xin lại cái USB...nghe giọng bx tự nhiên thấy vui liền:D ,thế mà khi lấy xong USB thì mới nghĩ ra rằng mình chưa copy cái gì vào đó hết,mang lên cũng như không rồi:doh: vậy là mang lên đưa cho Bình An luôn, coi như mình không liên quan đến chuyện tin học nữa(mình cũng khôn đó chớ:yes: coi như việc chịu trách nhiệm đó là Bình An hén).
Trong giờ học thì mệt chết, trường gì mà tối om! Mình đang mỏi mắt nữa chớ! Vậy là nằm luôn 15' tiết học văn( bây giờ mình đã biết tại sao mình học giở văn, đều do mình gây ra cả mà! Phải chịu thôi).
Chiều nay học thầy Tưởng, anh đi nhậu, thế là cho mình làm bài tập mệt nghỉ...Khi anh về có nhiều khác lạ hẳn, đây là lần đầu tiên mình thấy anh say như vậy đó! Tuy vậy anh cũng giảng bài hết(đúng là Tưởng rồi:bandit: ).
Tối online, mình gửi messenger cho bx, tuy biết bx không gửi lại được rồi nhưng sao mình vẫn cứ chờ đợi những messenger của bx đáp trả ghê.....Vậy là mình online cả đêm. Đúng là online nhiều cũng có hại thật nhưng mình mới học cách thiết kế lại blog, ghiền quá nên cứ ngồi mãi...tuy bị ba la nhưng cũng không sao, cống hiến cho blog tý cũng không sao!!!!!Chặp nữa học bù cũng được mà.( Chỉ sợ học không kịp, mai có KT 1 tiết môn toán, phải học nhiều đây:furious: )mai chắc mình phải làm bài hết sức quá,nhưng trước tiên phải chuẩn bị kỹ đã nè!)...Bye
, mình có post bài nhạc bên dưới đó, rãnh thì nghe ha! tui thấy hay hết sức đó. Chắc mình phải post thêm bài gì về văn học phía trên cho vui luôn hén.)
Khi đi về mới nhớ là phải làm bài soạn tin cho cả nhóm, mà USB thì mình lỡ để ở nhà BX rồi mới mệt chớ...vậy là 11h15', mình lấy hết can đảm để gọi cho bx để xin lại cái USB...nghe giọng bx tự nhiên thấy vui liền:D ,thế mà khi lấy xong USB thì mới nghĩ ra rằng mình chưa copy cái gì vào đó hết,mang lên cũng như không rồi:doh: vậy là mang lên đưa cho Bình An luôn, coi như mình không liên quan đến chuyện tin học nữa(mình cũng khôn đó chớ:yes: coi như việc chịu trách nhiệm đó là Bình An hén).
Trong giờ học thì mệt chết, trường gì mà tối om! Mình đang mỏi mắt nữa chớ! Vậy là nằm luôn 15' tiết học văn( bây giờ mình đã biết tại sao mình học giở văn, đều do mình gây ra cả mà! Phải chịu thôi).
Chiều nay học thầy Tưởng, anh đi nhậu, thế là cho mình làm bài tập mệt nghỉ...Khi anh về có nhiều khác lạ hẳn, đây là lần đầu tiên mình thấy anh say như vậy đó! Tuy vậy anh cũng giảng bài hết(đúng là Tưởng rồi:bandit: ).
Tối online, mình gửi messenger cho bx, tuy biết bx không gửi lại được rồi nhưng sao mình vẫn cứ chờ đợi những messenger của bx đáp trả ghê.....Vậy là mình online cả đêm. Đúng là online nhiều cũng có hại thật nhưng mình mới học cách thiết kế lại blog, ghiền quá nên cứ ngồi mãi...tuy bị ba la nhưng cũng không sao, cống hiến cho blog tý cũng không sao!!!!!Chặp nữa học bù cũng được mà.( Chỉ sợ học không kịp, mai có KT 1 tiết môn toán, phải học nhiều đây:furious: )mai chắc mình phải làm bài hết sức quá,nhưng trước tiên phải chuẩn bị kỹ đã nè!)...Bye
, mình có post bài nhạc bên dưới đó, rãnh thì nghe ha! tui thấy hay hết sức đó. Chắc mình phải post thêm bài gì về văn học phía trên cho vui luôn hén.)











