ngay 3-9
Monday, September 3, 2007 10:54:34 AM
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học! Mình cố gắng học thật tốt để hoàn thành lời hứa 2 người cùng cố gắng... phải nói là khó thật! Chiều mình ngồi làm hết mấy bài toán ông thầy cho về nhà thôi mà cũng đã đến 2h 30' rùi! Đúng là ông thầy dạy toán mới vào này có quyết định "đánh phủ đầu"! Hù anh em từ trước, bắt học hành chăm chỉ đây mà....dù ko muốn nói vậy nhưng phải nói thật là thấy này dạy chả hay gì cả! Mà cũng có thể nói là "buồn ngủ" luôn ấy chứ nhỉ! Đến 2h 45, thằng bạn chạy lên nhà rủ đi chơi Empire với mấy đứa...mình chả thích đi rồi nhưng mà nó lên tận trên nhà, vậy là cất công xuống xin mẹ để đi(ba mình đi làm rồi, chả sợ nữa).
Chạy một mạch xuống net 72, ai ngờ chả có ma nào cả! Vậy là 2 thằng tốn công vô ích---> quyết định xuống tống Gia ngồi chơi một chút, chơi đc 2 ván Empire thì mình out để chơi au! Mình vào chơi đc 1 ván, Đăng pm mình...hỏi là "sao vào ko pm"...chậc, nói thiệt là mình ít khi làm như vậy! Vào là vào thẳng luôn mà...vả lại lúc nãy ko có rùi nên mình ko chú ý lắm. Vậy mà mấy thằng bạn tự dưng đứng dậy nói là về...ui, mình ko thích vậy đâu nhưng mà phải về thôi! Ngồi 1 mình là chán nhất luôn cơ, Chào Đăng rùi out.
Sáng nay vì cái xe đạp mà mình đi trễ nhá, ngồi sửa xe tay và quần mình đền "bẩn" cả! Lên trên trường mình chọn cái ghế ngồi im một chỗ, cố gắng làm cho cái ghế sạch một tí để ngồi thôi mà! Tự dưng có con kia xía vào thêm 1 câu:"mày cho tao mượn cái quần mày 1 chút đi, lau cái ghế cho sạch! quần mày dơ sẵn rồi mà sợ gì nữa"...Phải nói là may cho nó, mình nghĩ đến Đăng nên kìm chế đc nè(cái này tập hoài mới đc he he) mà phải nói là vẫn tức...mình quyết định ngồi im 1 chỗ ko làm gì cả để tận hưởng những giây phút thư giản!
Lúc về tự dưng cái xe đạp lại sút sên, tức quá! mình đạp vào cái sên 1 cái...và cái xe liền đáp trả:"cho mày chết nhá thằng kia! dám đạp ông à...mày chảy máu rùi con"...hờ hờ:)! Mình nghĩ là chiếc xe nói vậy vì nó làm mình xước cả chân! Ghét lắm cơ.
Lúc về nhà, mình mở máy...Bữa nay trông máy tính okie thật, bật là vào liền...đúng là 'oách'. Thế nhưng ko biết ai xoá 'yahoo messenger" rùi, ngồi down lại! mà ko hiểu sao nó chạy chậm thế ko biết nữa!...Lúc cài xong, Onl thì Đăng đã out rùi! mình hơi buồn...hì, buồn 1 xí thôi...vì đăng dâu thể cứ ngồi chờ mình đc, phải làm nhiều việc nữa còn gì! tìm hoài mới đc 1 cái Ecard mình cảm thấy thích...he he, hay lắm cơ! Send cho Đăng liền hà...tìm để "sorry" cái vụ ngày hôm qua mà. tha hén!!
Hì, Mỗi ngày Hải sẽ viết như đã hứa!...bye nhá, chúc Đăng ngủ ngon! Hôm nay là 3-9, ăn mừng sau quốc khánh nhá! mình quyết định sẽ tự thưởng cho mình một tô cháo! he he, chào moi người, mình đi 1 xí rùi tiếp tục thực hiện lời hứa của 2 nguời (chỉ 2 người thôi đó).
Chạy một mạch xuống net 72, ai ngờ chả có ma nào cả! Vậy là 2 thằng tốn công vô ích---> quyết định xuống tống Gia ngồi chơi một chút, chơi đc 2 ván Empire thì mình out để chơi au! Mình vào chơi đc 1 ván, Đăng pm mình...hỏi là "sao vào ko pm"...chậc, nói thiệt là mình ít khi làm như vậy! Vào là vào thẳng luôn mà...vả lại lúc nãy ko có rùi nên mình ko chú ý lắm. Vậy mà mấy thằng bạn tự dưng đứng dậy nói là về...ui, mình ko thích vậy đâu nhưng mà phải về thôi! Ngồi 1 mình là chán nhất luôn cơ, Chào Đăng rùi out.
Sáng nay vì cái xe đạp mà mình đi trễ nhá, ngồi sửa xe tay và quần mình đền "bẩn" cả! Lên trên trường mình chọn cái ghế ngồi im một chỗ, cố gắng làm cho cái ghế sạch một tí để ngồi thôi mà! Tự dưng có con kia xía vào thêm 1 câu:"mày cho tao mượn cái quần mày 1 chút đi, lau cái ghế cho sạch! quần mày dơ sẵn rồi mà sợ gì nữa"...Phải nói là may cho nó, mình nghĩ đến Đăng nên kìm chế đc nè(cái này tập hoài mới đc he he) mà phải nói là vẫn tức...mình quyết định ngồi im 1 chỗ ko làm gì cả để tận hưởng những giây phút thư giản!
Lúc về tự dưng cái xe đạp lại sút sên, tức quá! mình đạp vào cái sên 1 cái...và cái xe liền đáp trả:"cho mày chết nhá thằng kia! dám đạp ông à...mày chảy máu rùi con"...hờ hờ:)! Mình nghĩ là chiếc xe nói vậy vì nó làm mình xước cả chân! Ghét lắm cơ.
Lúc về nhà, mình mở máy...Bữa nay trông máy tính okie thật, bật là vào liền...đúng là 'oách'. Thế nhưng ko biết ai xoá 'yahoo messenger" rùi, ngồi down lại! mà ko hiểu sao nó chạy chậm thế ko biết nữa!...Lúc cài xong, Onl thì Đăng đã out rùi! mình hơi buồn...hì, buồn 1 xí thôi...vì đăng dâu thể cứ ngồi chờ mình đc, phải làm nhiều việc nữa còn gì! tìm hoài mới đc 1 cái Ecard mình cảm thấy thích...he he, hay lắm cơ! Send cho Đăng liền hà...tìm để "sorry" cái vụ ngày hôm qua mà. tha hén!!
Hì, Mỗi ngày Hải sẽ viết như đã hứa!...bye nhá, chúc Đăng ngủ ngon! Hôm nay là 3-9, ăn mừng sau quốc khánh nhá! mình quyết định sẽ tự thưởng cho mình một tô cháo! he he, chào moi người, mình đi 1 xí rùi tiếp tục thực hiện lời hứa của 2 nguời (chỉ 2 người thôi đó).













