My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngay 30-3

Hôm nay học trên trưòng cũng bình thường, khi đi về mới biết là mình còn cần phải học thật nhiều trong cuộc sống hiện tại!
- Lâu lâu mới đi bộ về nhà một lần, vậy là nhận được ngay một chân lí:"khi bạn cần đến một mục tiêu nào, bạn hãy nhanh chân lên vì thời gian không chờ những người không có quyết tâm"(mình đã bước đi mỏi chết luôn mới về nhà, khi đó mới thấy được chân lí đó đó chớ!)
- Trên đường đi về, mình thấy một cục gạch chặn ngay trên đường, mình muốn nhặt lên nhưng không hiểu sao mình thấy việc này sao sao ấy!Mình coi đó là một việc vô cùng khó khăn, mình không thích làm cho mình trở nên như thế nhưng không hiểu sao đầu óc điều khiển đôi chân, chân vẫn cứ bước đều mặc cho cục gạch đang đứng kia nhìn theo, có cảm giác như có cái gì đang cản mình lại! Hình như chính bản thân mình, một cái tự ti hết sức đã cản lại, và nó đã chiến thắng! Sau đó,tui có thấy một chú đi đến nhặt cục gạch mà mình không dám nhặt kia lên một cách dễ dàng, sao việc tôi thấy quá sức với mình lại có người thực hiện dễ dàng thế không biết! vậy là tôi đã biết được rằng mình không thể thắng được chính bản thân!!!!1việc đó làm cho tôi buồn.........
Thôi! rút kinh nghiệm lần này, lần sau mình sẽ cố gắng vượt qua tất cả mà!!!!
.......................................................................có lời khuyên nè:
Không ai muốn đếm bạn đã thành công bao nhiêu lần mà họ chỉ muốn biết bạn đã đứng dậy được bao nhiêu lấn sau những lần thất bại....đó chính là chân lí của cuộc sống.

UOC MO NHO NHOI!hay hoc dieu nay trong cuoc song thuc tai!

Comments

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 3:26:18 PM

hay lắm anh ạ, đọc mà em ngộ ra được rất nhiều điều, hãy giữ mãi chân lý ấy để sống tốt cho cả sau này anh nhé!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28