My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

No title

Chà, hôm nay nóng khiếp làm mình mất hết hứng thú học bài....Môn nào cũng thấy chán chán sao ấy! Thêm mấy hôm như thế này nữa chắc là học sút liền hà,(có chú ý vào bài học đâu mà).
Chiều nay con Hồng làm mình phải chờ gần chết! có cơ hội là mình phải chơi lại cho nó biết!!(hình như mình hơi cay cú! Nhưng mà không sao, tính mình vậy rồi)....đến nhà bx, gặp ba, má bx thấy cũng rợn thật đó chớ, mình đứng nhiều lắm cũng 10' chớ mấy , sao mà thấy nóng quá trời luôn!chảy mồ hôi ướt hết cả áo!May sao cũng cài được cho bx trò boom! Nhưng mạng không thấy ăn thua gì cả, chắc là khi đó rớt mạng rồi nhỉ!
-Đi học anh Tưởng chán thí mồ, mình ngồi ngủ, không hiểu sao khi thức dậy thấy anh nhìn mình thấy ghê luôn, không biết anh thấy chưa nữa( chắc là thấy rồi quá)!!!!!!1
Chà, phải chơi boom thôi, nói thế này chán thí mồ!

hay hoc dieu nay trong cuoc song thuc tai!ngay2-4

Comments

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 3:35:01 PM

haha, hồi đó anh hay đua đòi bắt chước em chơi game, được 1 tgian em chơi ghiền là anh ko chơi nữa, cứ phải lẽo đẽo theo xem anh chơi j để chơi ké, hèm...irked
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28