ngay 5-3
Monday, March 5, 2007 4:25:05 AM
Hôm nay có vẻ là khởi đầu thuận lợi lắm hà.(kiểm tra nhảy cao thể dục cũng oách đó chớ,tuy là nhảy lại gần cả chục lần chớ ít ỏi gì đâu:D ).Lúc khởi đầu thì có vẻ vậy thôi chớ khi về nhà bật nick yahoo lên thì khác liền hà(BX không hiểu tại sao lại nói:"tao ghét mày rồi" nói chung thì nghe xong thấy chán liền hà. Không phải ai cũng tốt cả đâu mà.Mà mình thấy mình cũng sai gì đâu chớ.BX nói 3h gặp, mình đến sớm cả 10 minutes, chờ dài cổ luôn.Vậy mà 3h có gặp đâu, chạy vào chỗ của BX học thêm thì thấy ma nào chết liền đó.Chẵng lẽ mình tìm không đúng chỗ sao?
(cái này khó tin hà, mình nhớ kỹ lắm rồi mà).
(mình cũng học kèm 3h mà, vậy nên phải đi sớm chớ, không chờ được đâu.Đến tối mình cũng có xuống nhà BX rồi mà, có BX ở nhà đâu chơ.(coi như lần đầu tiên chờ con gái đã thất bại thảm hại, chắc do mình xui đó nhỉ).Nếu BX hết giận thì ăn mừng liền hén.
Nói thì vậy thôi chớ không mời ai đâu, (1 người là đủ rồi chớ nhỉ:jester: ).Vậy là xong buổi sáng rồi đó nhỉ, đời mình đơn giản quá hén.
Bây giờ là tối rồi hén( bây giờ mới rãnh mà).Chiều nay cũng vui phết đó nhỉ.(lấy được hình của BX vẽ nè)đẹp ghê luôn hén(hình thiên thần đó nha:up: ,trông nhân từ ghê luôn đó:angel: ), tối đi học về nè, bật nick chat lên nè(có lời xin lỗi của BX nữa đó:D Đúng là hôm nay quá vui luôn đó chớ!Mong ngày nào cũng như vầy ha:heart: .Khi đó thì cuộc đời sẽ tươi đẹp thôi mà(nhưng cũng có vài khó khăn:nếu cứ như vầy thì blog của tui cũng chỉ có chừng này thôi hà, vậy thì coi như bỏ blog còn gì!có gì thú vị nữa đâu).Vì vậy tui mong là ngày nào cũng vui vẻ nhưng đầy mới mẻ nè!Thế mới là cuộc sống chứ nhỉ:yes: .Thôi hén:bye:
(cái này khó tin hà, mình nhớ kỹ lắm rồi mà).(mình cũng học kèm 3h mà, vậy nên phải đi sớm chớ, không chờ được đâu.Đến tối mình cũng có xuống nhà BX rồi mà, có BX ở nhà đâu chơ.(coi như lần đầu tiên chờ con gái đã thất bại thảm hại, chắc do mình xui đó nhỉ).Nếu BX hết giận thì ăn mừng liền hén.
Nói thì vậy thôi chớ không mời ai đâu, (1 người là đủ rồi chớ nhỉ:jester: ).Vậy là xong buổi sáng rồi đó nhỉ, đời mình đơn giản quá hén.
Bây giờ là tối rồi hén( bây giờ mới rãnh mà).Chiều nay cũng vui phết đó nhỉ.(lấy được hình của BX vẽ nè)đẹp ghê luôn hén(hình thiên thần đó nha:up: ,trông nhân từ ghê luôn đó:angel: ), tối đi học về nè, bật nick chat lên nè(có lời xin lỗi của BX nữa đó:D Đúng là hôm nay quá vui luôn đó chớ!Mong ngày nào cũng như vầy ha:heart: .Khi đó thì cuộc đời sẽ tươi đẹp thôi mà(nhưng cũng có vài khó khăn:nếu cứ như vầy thì blog của tui cũng chỉ có chừng này thôi hà, vậy thì coi như bỏ blog còn gì!có gì thú vị nữa đâu).Vì vậy tui mong là ngày nào cũng vui vẻ nhưng đầy mới mẻ nè!Thế mới là cuộc sống chứ nhỉ:yes: .Thôi hén:bye:













white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 1:37:40 PM