My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngay2-4

Ngày hôm qua buồn quá nên không viết blog được, hôm nay ta hết buồn nên viết vô tư luôn hén!!!1Bắt đầu từ chuyện ngày hôm qua đã:
Hôm qua , bị mấy thằng nó lấy ngày 1-4(cá tháng tư) ra làm trò đùa, vậy là mình dính chấu.......vậy mà khi mình chọc người đó thì lại thấy buồn hơn mới chán chớ!!!!!!!
Chà, phải nói là mình giỡn ngu thì có....ai lại lấy chuyện đó ra làm trò đùa chớ nhỉ!!!!!!Mà do hồi đó mới ngủ dậy, mệt quá....muốn làm cái gì cho vui vui chút thôi mà, không ngờ gây hậu quả ghê gớm vậy.........Sau khi chọc xong, con Hồng nó kể là bx vừa khóc vừa đi về, sao mà thấy sợ sợ. Nói chuyện với con Hồng một chặp thôi, vậy mà sao thấy nóng mặt luôn kìa, nhiều lúc tức nghe nhạc đan trường là hết vậy mà sao hôm nay nghe 2 bài rồi vẫn thấy mệt cơ chớ!( theo đà này phải chuyễn sang nhạc rock mới hết buồn quá hén). Mình có chuyện này không muốn nói chút nào nhưng chắc cũng phải nói ra để cho mọi người hiểu tui hơn ha!: Ngày hôm qua tui đã khóc...tuy không nhiều nhưng không biết tại sao lại khóc mới chết chớ!(chắc tại vì nhu nhược quá mà! Đúng là đồ đàn bà hén! Từ hôm nay chắc mình phải rèn luyện lại mới được, khóc thì không phải là quanghải rồi hén.!Vì vậy tui sẽ xây dựng cho mình một cuộc sống luôn luôn vui vẻ để không buồn chán nữa luôn...khà khà...thấy cao quá trời luôn...
May sao chiều hôm đó đi mua sách để đọc cho đỡ buồn, gặp được bx đó nha! Thấy bx đi buồn dễ sợ...mình chạy lại, thấy mắt bx đỏ đỏ(chà chà), không biết sao lại thấy buồn khiếp( do mình chọc mà vậy đó, thế là phải xin lỗi rồi hén)
Lúc tối, bx online, phán cho một câu:"do bx không biết hôm nay là 1-4 nên buồn," thế là thấy mát lòng mát ruột luôn kìa, thấy hết buồn liền hà.....
CHÚC CÁC BẠN: "LUÔN CÓ MỘT BỜ VAI ĐỂ CHIA SẺ, MỘT BÀN TAY ẤM ÁP DẪN ĐƯỜNG CHO BẠN ĐI QUA MỌI NỖI BUỒN!"
Nói vậy sao mà thấy vui vui, mình có người để chia sẻ rồi mà......các bạn thì sao? tìm đi chớ, cứ như vầy thì chắc không xong rồi.

No titleSaid i love you but i lied

Comments

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, April 3, 2007 5:05:32 PM

chưa thấy ai chăm viết blog nhu chủ nhân này đó. ngày nào cũng có 2, 3 bài. Hix.

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, April 3, 2007 11:23:16 PM

do minh ranh~ khong do ma`! du` gi` thi cung~ cam on ban da ghe qua blog cua tui!

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 3:46:29 PM

ngày hôm đó đánh dấu 1 sự kiện lần đầu tiên anh khóc vì em hén p thực sự ngày hôm đó em ngỡ ngàng lắm, em ko hiểu mình đã làm j` sai nữa, tay chân run rẩy ko biết phải làm thế nào vậy là thất thểu đi về thôi. Khi biết là anh chỉ giỡn ngày cá tháng tư em đã vui thế nào anh biết ko? Anh đi từ từ sau em mà ko chịu gọi j` cả lù lù xuất hiện làm em giật hết cả mình, toan chạy lại với anh mà chợt nhớ... vậy là tim thắt lại chỉ biết cắm mặt đi, lo sợ anh sẽ nói thêm 1 câu nào đó đau lòng nữa... Rồi anh nói ra là anh chỉ muốn chọc em ai ngờ em ko biết thì em nhẹ nhõm lắm, anh quay em như chong chóng làm em chẳng biết phải cư xử lúc đó như thế nào cho phải nữa, vậy là vẫn cứ lầm lì đi về thẳng nhà...hihi p Đưa em tới nhà anh chưa chịu về mà còn sợ em giận, mời em đi ăn kem nữa, nhìn vẻ mặt anh lo lắng và hối lỗi thực sự em thương lắm, vậy là lại thấy yêu anh nhiều hơn love Có lẽ chính vì mốc sự kiện to lớn này mà những năm sau này chưa 1 lần nào anh lại gạt em ngày cá tháng 4 nữa anh nhỉ lol
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28