Khai bút.^^
Friday, April 10, 2009 7:57:18 AM

Chạnh lòng đôi chút vì Wordpress của ngày xưa vốn là niềm tự hào và yêu mến. Giờ bản thân lại cảm thấy khó chịu khi bước vào đó.
Buồn đôi chút vì mình quá cổ hủ và lạc hậu, không chấp nhận nổi cái xô bồ vốn là tất-lẽ-dĩ-ngẫu của Yahoo.
Ngán đôi chút vì Facebook chẳng thú vị như thằng Q.A béo giới thiệu, không có Facebook tức là không liên lạc được với E-ams cũ. Cũng tiếc, nhưng mà thực là ngán Facebook lắm
Ko fải là Myspace, Vietspace thì đừng hỏi nữa, chán hẳn Blogger lại càng không khoái Chuyendong.vn
Thế là vào Opera.
Chả hiểu tại sao.
Chỉ biết rằng, 2009, người ta 20 tuổi, cái tuổi vừa đáng tự hào, vừa đáng sợ.
Người ta tự thấy mình phải thay đổi một chút, tức là phải biết tích kiệm kỉ niệm hơn trước một chút, biết nghĩ đến quá khứ và tương lai hơn một chút và phải biết trân trọng cảm xúc hơn một chút.
Thế là đành duy trì một thói quen cũ mà mới khi online.
Tiếc Wordpress thật. Nhưng..haizzz.
Blog là cho mình mà. Cho mình khoảng chục năm nữa. Nhìn lại, để biết mình đã sống như thế, đã nghĩ như thế và hiểu tại sao lúc đó mình lại (thành ra) như thế..
Xin lỗi nhé, cuộc đời ! Viết thì viết !
