Friday, 15. May 2009, 14:45:57
đại học
Anh vào trường rất gian nan sau hơn 11 lân gửi xe đi tìm giấy báo. Điểm thi phọt phẹt, may được hộ khẩu cứu thoát một năm ôn thi lại. Với mặc cảm tự ti, anh luôn chú ý hỏi han kinh nghiệm đàn anh, nghe nói học đại học khó lắm, kinh lắm. Học kì một nghe bảo quan trọng lắm, có người còn đi du học nhờ kì 1. (nghe các anh già hơn nói thế).
Điều không may còn nhớ mãi là đi hỏi kinh nghiệm học toán, áp dụng vào môn giải tích. Môn này có ông thày già cứ đọc kinh trên bục rất là vớ vẩn, ngủ cũng bị cấm. akay, học thì kiến thức mênh mang... sợ==> đi hỏi một cao nhân, cao nhân này học giỏi và amatơ , chỉ vẽ rằng: em phải học đi, tự học, tự đọc sách đi, sv rồi, không như xưa nữa.
Thế là ngày ngày chăm chỉ đọc sách thày trí, đọc cả chứng minh này nọ..., cũng gọi là có cố gắng đọc nhưng mà nếu các bạn mà biết dc chắc lại fê bình thiếu kỹ năng đọc sách, tóm lại chả thu được gì. Thi thì đề nó dạng dạng thế cả, làm tủ fát ăn ngay. Thua vì sự ngây thơ khi tin vào cao nhân.
Kì này có môn vẽ, còn nhớ đêm trc khi thi 1 ngày, Đ đến rủ đi chơi. Sáng hôm thi ngồi bế tắc và buồn vì mãi không vẽ xong hình. thi lại.
Năm này quen anh Dũng đại ca quê ở Bắc Ninh và thằng Hùng, hay đi ăn cùng nhau.
Đại số học cô Ngọ, cô là người đầu tiên gây ra ấn tượng về những thày cô thanh liêm, yêu nghề và rất bao dung với sinh viên - những người còn được gặp nhiều sau này.
Lúc này vẫn chưa biết cài win thì fải.
Mới biết cơm Bắc âu, ngon thật, đi ăn vài hôm với đại ca Dũng mà ăn nhanh hẳn lên.
Các bạn học đại học thật là thông minh và giỏi giang, chỉ có hơi hạn chế tiếng anh, ngoại trừ bạn Tâm da đen đen.
Monday, 11. May 2009, 10:52:10
bệnh
You have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself. While you have some personality weaknesses you are generally able to compensate for them. You have considerable unused capacity that you have not turned to your advantage. Disciplined and self-controlled on the outside, you tend to be worrisome and insecure on the inside. At times you have serious doubts as to whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You also pride yourself as an independent thinker; and do not accept others' statements without satisfactory proof. But you have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, and sociable, while at other times you are introverted, wary, and reserved. Some of your aspirations tend to be rather unrealistic.
Read more...
Tuesday, 24. March 2009, 09:14:22
bệnh
Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, trẻ em từ 18 tuổi trở lên nếu nhát gan cũng không nên xem.
Read more...
Thursday, 19. March 2009, 14:24:37
tình yêu
Những chuyện nồng nàn tình ái
Read more...
Friday, 13. February 2009, 17:00:19
văn học
đang thư cảm ơn lịch sự trang trọng, tự nhiên cho thêm "em cũng không biết nói gì hơn vì thú thực với chị em học kém môn văn."
Read more...
Saturday, 20. December 2008, 19:01:59
văn học
Tuy vậy tôi vẫn không sao có cảm tình đối với người Nghệ Tĩnh nói chung, nhất là loại cán bộ. Hoàng Ngọc Hiến quê Hà Tĩnh, nhưng từ nhỏ sống ở Nam Định. Có lẽ vì thế mà anh có cái nhìn khách quan đối với quê hương mình chăng? Anh định nghĩa: “ Người Nghệ Tĩnh cái gì cũng biết, trừ hạnh phúc.” Tôi thì cho rằng dân Nghệ Tĩnh sống quá khắc khổ và có một ý chí rất quyết liệt. Họ đã muốn gì thì phải tranh đoạt bằng được. Và quá tự hào, tự phụ về quê hương mình. Cãi nhau với người Nghệ Tĩnh là dại. Vì họ tự cho là đúng nhất, giỏi giang nhất và vì thế cãi đến cùng, lý sự đến cùng, căng thẳng, quyết liệt đến cùng, khiến đối phương mệt quá, đành phải bỏ cuộc. Dân Nghệ Tĩnh nói chung có tật hay khoe khoang. Khoe tài, khoe giỏi, khoe quê hương cái gì cũng nhất, từ chính trị đến văn hoá nghệ thuật. ở đâu, trên xe lửa, trong ôtô bus, hay ở những cuộc gặp mặt đông người nào đó, tiếng Nghệ Tĩnh cứ oang oang như muốn lấn át tất cả… Nghe nói Vũ Ngọc Khánh có in một cuốn sách tập hợp những bài viết về mình, đặt tên là “ Sao Khuê ngàn Hống”. Đúng là một biểu hiện lộ liễu của tính cách huênh hoang Nghệ Tĩnh.
Read more...
Friday, 19. December 2008, 16:59:36
CS
tặng hai bạn(S , H) không đi xem được
Read more...
Saturday, 8. November 2008, 19:27:53
1.
“Núi cõng con đường mòn
Cha thì cõng theo con
Núi nằm ì một chỗ
Cha đi cúi lom khom
Đường bám lì lưng núi
Con tập chạy lon ton
Cha siêng hơn hòn núi
Con đường lười hơn con”
2.
“Biển là ao lớn
Thuyền là con bò
Bò ăn gió no
Lội trên mặt nước
Em nhìn thấy trước
Anh trông thấy sau
Ta lớn mau mau
Vượt qua ao lớn”
Read more...
Thursday, 4. September 2008, 13:11:13
tình yêu
Những chuyện tình hay cực...
Read more...
Saturday, 30. August 2008, 07:52:22
Xin việc
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Read more...
Showing posts 1 -
10 of 14.