Lần nấu cơm đầu tiên của con gái
Tuesday, September 26, 2006 4:21:26 PM
Chiều nay đi làm về vợ bảo: "Hôm nay Phương ngoan quá, P tự nấu cơm, mẹ ko phải nấu gì cả". Mình chỉ cười nhìn con gái và nghĩ thầm "chắc là hai mẹ con nịnh nhau rồi đây". Đọc báo một lúc sau đó lấy xe để chở P đi học tiếng Anh. Đưa P vào lớp xong lúc về bụng đói meo, tranh thủ về ăn cơm để 8:30 đi đón P. Ngồi vào bàn ăn vừa mở nồi cơm ra thì thấy "Chao ôi, đâu có phải là cơm mà là cháo đặc thì đúng hơn", vừa đói vừa bực, mình gọi vợ: "M ơi, nấu gì thế này? Nấu cháo à?". Vợ từ bếp chạy vào thanh minh: "Đã bảo từ chiều rồi mà, đây là P nấu đấy, tự nó nấu chứ có ai bảo nó làm đâu...". Mình nhìn vào nồi cơm và nghĩ "À, hóa ra là con gái nấu, có ai dạy nó nấu cơm bao giờ đâu nhỉ mà sao hôm nay tự nhiên lại nấu cơm thế này? Ừ, con gái dạo này có vẻ lớn rồi, tự làm bao nhiêu là việc trong nhà...". Nghĩ vậy nên mình ko nói gì nữa và ngồi ăn để "thưởng thức" món cơm do chính con gái lần đầu tiên tự nấu. Tuy là cơm nhão nhưng lúc đó mình ăn và vẫn cảm thấy được và mình vẫn ăn được 2 bát. Lúc ra cửa để đi đón P vợ bảo: "Nếu A đói thì đi mà ăn thêm ở ngoài...", mình bảo "Thôi, no rồi" mà thực sự là mình cũng thấy no. Đến trường đón P, gặp con gái mình bảo: "Hôm nay con nấu cơm ngon quá...". P mừng lắm cười rõ tươi và tíu tít hỏi: "Thế à? con nấu cơm ngon lắm hả bố? có dẻo ko? có ngon hơn mẹ nấu ko?..." Mình cười và bảo: "Dẻo, ngon hơn mẹ...", con gái reo lên: "À, thế thì con biết bí quyết nấu rồi, con biết cách cho nước và vo gạo rồi, đổ nước vào khoảng 1 đốt ngón tay người lớn tức là khoảng 2 đốt ngón tay của con..." mình nghĩ thầm: "hẳn nào hôm nay được ăn cháo đặc là phải vì một đốt ngón tay người lớn thì đâu có dài hơn một đốt ngón tay của trẻ con là mấy đâu, mà hơn nữa gạo này lại ko hút nước mấy...", con gái lại hỏi: "Thế bố mẹ có ăn hết cơm ko?", mình bảo "ăn gần hết, để phần cho con một ít để con về ăn thử xem có được ko". Mình thấy P vui lắm, về gần đến nhà mình bảo" bố mua trà Chân châu cho con để chúc mừng lần nấu cơm đầu tiên của con nhé". P đồng ý và 2 bố con cùng đi. Lúc về nhà P ăn thử cơm và bố hỏi P: "Cơm con nấu có ngon ko?", Con gái cười hơi ngượng nghịu: "Có dẻo nhưng mà hơi nát bố ạ...". Đấy là bưổi nấu cơm đầu tiên của con gái, thật đáng ghi nhớ phải ko?...

