Lời hứa cho năm mới
Wednesday, October 4, 2006 2:31:20 PM
Thế là chúng ta đã bắt đầu những ngày rất mới của năm Bính Tuất. Tôi mong là bạn đã sẵn sàng thay đổi một cái gì đó trong đời sống, để làm cho những ngày mình sắp trải qua được êm đềm hơn, được hạnh phúc hơn và được an bình hơn.
Tôi vừa nhận được cái email của người bạn gởi tặng nhân mùa lễ lạt với những lời nhắn nhủ, được viết ra bởi một tác giả mà tôi không biết tên. Những lời hứa đó như dành để gởi cho từng cá nhân, trong đó có tôi và bạn. Và nó như thế này...
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo âu về ngày hôm qua nữa bởi vì nó thuộc về quá khứ. Mà quá khứ thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi cả.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không còn lo âu về ngày mai bởi vì ngày mai vẫn luôn ở đó để chờ đợi tôi đến và cho tôi cơ hội để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, tôi không thể tạo nên những điều tốt đẹp nhất nếu hôm nay tôi không thực hiện chúng.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ nhìn mình trong gương và tôi sẽ tìm thấy một người đáng cho tôi kính trọng và ngưỡng mộ, mà không hổ thẹn vì những điều mình làm. Cái người trong gương ấy cũng nhìn lại tôi như một kẻ mà người ấy muốn hiểu nhiều hơn nữa.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng từng giây phút của cuộc đời bởi vì tôi hiểu giá trị tinh thần mà mỗi đời sống con người có được, thế nên tôi muốn được sống vị tha hơn với người khác.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đối diện với những thử thách một cách can đảm hơn và cương quyết hơn. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở ngại đã ngăn cản sự trưởng thành và phát triển của mình về thể chất và tâm lý.
- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ sống từng ngày một, từng bước một. Sự nản chí sẽ không được phép có mặt trong thái độ sống lạc quan của tôi. Nó cũng sẽ không ngăn cản được những ước muốn thành công hay lòng yêu thương mà tôi luôn luôn cưu mang trong lòng.
- Bắt đầu từ hôm nay tôi bước đi với một niềm tin mới về lòng nhân ái của con người. Cho dù có những điều xấu xa đã xẩy ra trong quá khứ, tôi tin rằng vẫn có hy vong về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ mở rộng trái tim và suy nghĩ của mình. Tôi sẽ đón nhân những kinh nghiệm mới và tôi sẽ gặp những con người mới. Tôi cũng sẽ không mong đợi sự toàn bích của chính mình hay từ bất cứ ai bởi vì: "Sự hoàn mỹ không thể hiện hữu trong một thế giới bất toàn". Thế nhưng, tôi hoan hô những nỗ lực giúp cho con người vượt ra khỏi được yếu kém của mình để vươn lên.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi nhận trách nhiệm về niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ mà mình chọn lựa. Tôi sẽ làm những điều khiền cho tôi được vui sướng hơn như thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên; lắng nghe những bản nhạc mà tôi yêu thích; vuốt ve con mèo hay con chó nhỏ; đắm mình trong bồn nước nóng... Bởi vì tôi biết rằng sự vui sướng và thú vị đôi khi được tìm thấy, chỉ qua một hành động hay cử chỉ nhỏ nhặt bình thường.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ học hỏi một điều gì mới lạ. Tôi sẽ thử làm một cái gì khác đi. Tôi sẽ thưởng thức nhiều hương vị khác nhau mà đời sống đem lại cho tôi. Tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi có thể, còn những thứ còn lại tôi sẽ quên chúng đi.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ là một người tốt nhất mà tôi có thể trở thành.
Thân ái chúc bạn một năm mới với những quyết định mới.
Tôi vừa nhận được cái email của người bạn gởi tặng nhân mùa lễ lạt với những lời nhắn nhủ, được viết ra bởi một tác giả mà tôi không biết tên. Những lời hứa đó như dành để gởi cho từng cá nhân, trong đó có tôi và bạn. Và nó như thế này...
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo âu về ngày hôm qua nữa bởi vì nó thuộc về quá khứ. Mà quá khứ thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi cả.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không còn lo âu về ngày mai bởi vì ngày mai vẫn luôn ở đó để chờ đợi tôi đến và cho tôi cơ hội để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, tôi không thể tạo nên những điều tốt đẹp nhất nếu hôm nay tôi không thực hiện chúng.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ nhìn mình trong gương và tôi sẽ tìm thấy một người đáng cho tôi kính trọng và ngưỡng mộ, mà không hổ thẹn vì những điều mình làm. Cái người trong gương ấy cũng nhìn lại tôi như một kẻ mà người ấy muốn hiểu nhiều hơn nữa.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng từng giây phút của cuộc đời bởi vì tôi hiểu giá trị tinh thần mà mỗi đời sống con người có được, thế nên tôi muốn được sống vị tha hơn với người khác.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đối diện với những thử thách một cách can đảm hơn và cương quyết hơn. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở ngại đã ngăn cản sự trưởng thành và phát triển của mình về thể chất và tâm lý.
- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ sống từng ngày một, từng bước một. Sự nản chí sẽ không được phép có mặt trong thái độ sống lạc quan của tôi. Nó cũng sẽ không ngăn cản được những ước muốn thành công hay lòng yêu thương mà tôi luôn luôn cưu mang trong lòng.
- Bắt đầu từ hôm nay tôi bước đi với một niềm tin mới về lòng nhân ái của con người. Cho dù có những điều xấu xa đã xẩy ra trong quá khứ, tôi tin rằng vẫn có hy vong về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ mở rộng trái tim và suy nghĩ của mình. Tôi sẽ đón nhân những kinh nghiệm mới và tôi sẽ gặp những con người mới. Tôi cũng sẽ không mong đợi sự toàn bích của chính mình hay từ bất cứ ai bởi vì: "Sự hoàn mỹ không thể hiện hữu trong một thế giới bất toàn". Thế nhưng, tôi hoan hô những nỗ lực giúp cho con người vượt ra khỏi được yếu kém của mình để vươn lên.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi nhận trách nhiệm về niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ mà mình chọn lựa. Tôi sẽ làm những điều khiền cho tôi được vui sướng hơn như thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên; lắng nghe những bản nhạc mà tôi yêu thích; vuốt ve con mèo hay con chó nhỏ; đắm mình trong bồn nước nóng... Bởi vì tôi biết rằng sự vui sướng và thú vị đôi khi được tìm thấy, chỉ qua một hành động hay cử chỉ nhỏ nhặt bình thường.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ học hỏi một điều gì mới lạ. Tôi sẽ thử làm một cái gì khác đi. Tôi sẽ thưởng thức nhiều hương vị khác nhau mà đời sống đem lại cho tôi. Tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi có thể, còn những thứ còn lại tôi sẽ quên chúng đi.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ là một người tốt nhất mà tôi có thể trở thành.
Thân ái chúc bạn một năm mới với những quyết định mới.

