SVN repos moving from Windows to Linux
Thursday, 17. May 2007, 02:54:11
Moving a system running SVN on Windows to Linux :
/Windows/
Use this script
to create a dump file. Requires python 2.4 on Windows. Use:
/*nix/
Last be sure to do fsck :
/Windows/
Use this script
to create a dump file. Requires python 2.4 on Windows. Use:
svn-backup-dumps.py Path:/repos Path:/
/*nix/
$mkdir repos ; svnadmin create --fs-type fsfs repos; svnadmin load repos < dumpfile.dmp
Last be sure to do fsck :
chown -R svn:svnusers /path/to/repos ; chmod -R g+w /path/to/repos/db/








Anonymous # 18. May 2007, 04:08
Sao cao thu khong tra loi vay, lai con xoa bai cua toi di chu??
Cao thu Linux ma vay sao?
Lu cát # 18. May 2007, 09:50
Anonymous # 18. May 2007, 12:33
Nên tập cách trả lời trước khi muốn nhận được câu hỏi?
Haha
Anonymous # 18. May 2007, 12:47
Thỉnh thoảng dạo qua vnoss.net có gặp vài tay cao thủ Linux như tay luKanium này.
Các "chuyên gia" linux Việt đây sao?
Phong cách trả lời, thảo luận trên cái diễn đàn đó là mẫu mực về cách trả lời sao? Hỏi thế nào nhỉ? Hỏi đâu có dễ vì không biết mới hỏi, nhiều khi cũng không biết phải hỏi cái gì?
Xin chỉ giáo, chỉ giáo?
Ôi Linux, một trò chơi thôi mà. Người việt và Linux, thú vị nhỉ.
Tôi chỉ là tay mơ thôi đâu siêu như các anh, chẳng biết tý gì về Linux để biết "cách hỏi", gặp rắc rối thì tưởng anh biết thì hỏi, không ngờ anh lại làm kiêu hay cũng mù mờ như tôi????
Nên tập cách trả lời trước khi muốn nhận được câu hỏi?
Lu cát # 19. May 2007, 02:30
Anonymous # 19. May 2007, 04:02
lukas the co biet toi la ai ko
Anonymous # 20. May 2007, 13:12
Mịe, ngồi đó mà cải tới Tết Công-gô! Bít - éo bít , xóa -éo xóa, cãi - éo cãi, giấu mặt - éo giấu mặt, cay cú - éo cay cú! hô hô... Chết quách đi!
pclouds # 20. May 2007, 20:30
Lu cát # 21. May 2007, 02:14
Thứ nhất đây là một blog cá nhân, chẳng phải là một forum để câu thành viên.
Thứ hai: bạn ở đâu ra quăng một comment vào một bài viết chả ăn nhập gì hết và được viết bằng Tiếng Việt không dấu. Tôi xoá vì tôi không muốn làm bẩn blog của mình. Nếu bạn muốn hỏi đàng hoàng : mail cho tôi bằng tiếng Việt có dấu.
Thứ ba: Tôi không biết bạn lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng trước hết hãy học cách xử sự cho đàng hoàng và lịch sự hơn.
Thân.
@nizip4u: Mày tư vấn cho bạn đi, để bạn bức xúc rồi kìa.
@pclouds : Thôi, để em giới thiệu lại cho anh nhá ....lolZ
Anonymous # 21. May 2007, 12:12
1. Xóa lời bình luận mà chưa nêu rõ lý do (giờ mới nêu lý do, mà không hợp lý) thì đâu phải là lịch sự và đàng hoàng. Nếu muốn người khác đối xử lịch sự và đàng hoàng thì hãy học cách lịch sự và đàng hoàng trước đi đã.
2. Bẩn weblog ư? Xin lỗi vì đã làm hoen ố một weblog sạch sẽ thế này.
3. Mail à? Địa chỉ là gì vậy? Gửi mail cho tôi nhé?
4. @nizip4u : qua trường hợp của luKanium thiết nghĩ "phong cách" ứng xử của tay cao thủ Linux cũng ngông phết nhỉ :-)
5. @ luKanium: thế nào là lịch sự và đàng hoàng? mấy từ này độ bao quát nghĩa của nó rộng quá. Không hiểu cái lịch sự và đàng hoàng của cậu nó thế nào nhỉ? Chỉ cho tôi với.
6. Bực mình làm chi. Người bực mình lẽ ra phải là tôi. Hăm hở thử dùng Linux, thấy luKanium có vẻ là tay biết nhiều Linux, lại có tham gia phong trào phân phát đĩa Linux gì gì đó, tưởng tốt tính nên qua hỏi vài thắc mắc nào ngờ... Lại còn đòi mình phải viết email lạy lục(điệu này chắc phải khẩn nài thằng cha này) Tội nghiệp nhiều người mù mờ về Linux như mình chỉ tại không có thời gian học sâu hiểu rộng về Linux như nó? Cha cha biết chút tin học mà đã khinh người quá, bà con nhỉ?
Anonymous # 21. May 2007, 12:13
7. Linux bao giờ phổ cập hơn ở Việt Nam nếu có nhiều thằng như luKanium? Thế mà cũng tham gia phong trào open source, đầu óc chả mở tí nào?
8. Cộng đồng Linux Việt vĩ đại, vĩ đại và luKanium là một tấm gương vĩ đại trong công cuộc phổ thông hóa Linux. Hoan hô nhiệt liệt.
9. Cảm ơn.
pclouds # 21. May 2007, 13:09
8. /me hâm mô lukas quá, cho xin chữ ký
9. Cảm ơn. (có chỗ xả rác sướng quá, chắc bài này thọ cỡ .. 1 giờ là cùng)
@lukanium: mình dạo này rửa tay gác bàn phím rồi, không nhận tư vấn nữa. Chửi mướn thì được
Lu cát # 21. May 2007, 15:57
Thứ hai mình xin đính chính lại là mình chả phải là cao thủ, cũng chẳng phải là tay này hay "thằng" nọ như bạn nghĩ và cuối cùng mình cũng chẳng tham gia phong trào phổ cập hay mở đóng gì hết...vì mình là fan của M$. Còn cái vụ phân phát đĩa mình chỉ tham gia "chụp" ké hình thôi..mọi chi tiết xin liên hệ bạn Dương Ngọc Thái - thaidn aka mrro
Cuối cùng tôi chẳng có việc gì phải cãi tay đôi với bạn cả. Mở hay không mở chỉ là ý thức người dùng thôi. Bạn đã không có thời gian tìm hiểu nó thì lấy thời gian đâu mà comment dài dòng như trên, thời gian đi hỏi và chờ câu trả lời sao không tự mình tìm hiểu lấy.
PS: Mọi thắc mắc xin liên hệ : pi cờ lao[ét]gmail[chấm]com
@pclouds: chỗ cu mik xả đầy thì qua đây xả tiếp
bonus một chầu Hàn Bầu tửu nhé
Anonymous # 21. May 2007, 16:55
Địt dzợ, tự nhiên mấy cậu cứ lôi tên tớ vào. Tớ vốn sống ở chợ nhưng được cái giáo dục khá đầy đủ nên khóai bon chen vào mấy cái dzụ chửi văn hóa!
Tớ thì chả có một nhỏ hay một lớn gì cả. Tớ thích dùng "thứ nhất" , "thứ hai"..."cuối cùng" hơn hê hê
Thứ nhất, ngày xưa, tớ có thói quen chửi bọn BQT các 4rum. Nhưng tính tớ vốn hèn hạ nên chả dại gì tớ công khai cả, tớ lập cái nick khác or để guest! Úi zào, vào chửi khí thế mà tổ cha thằng nào bít mình hê hê... Đó là ngày xưa, chứ bây giờ í à, chỉ khi là việc "xấu" tớ mới giấu thân phận thui hê hê...Vì thế, tớ ko thích cái cách tranh luận, 1 bên sáng và một bên tối! Bạn a-nó-mi gì đó công khai danh tính đi!
Thứ hai, nói về mấy cái vụ xóa bài xóa béo, nói thật với các cậu, tớ chả bênh ai, nhưng bị xóa bài thì cú thật! Mà suy cho cùng, cú để làm quái gì cơ chứ, đâu phải "nhà" mình. Nhà họ, họ mún làm gì thì làm, cú cũng chả được gì ráo, mau rụng lông! Để dành lông làm việc khác!
Thứ ba, ngày xưa tớ ngu, thêm cái tớ sĩ nên giờ tớ dốt! Tớ sợ cái cảm giác bị bọn nó cười vì mình "hỏi ngu", "hỏi khờ" nên tớ giấu cái dốt! Bây giờ í à, mẹ cha chúng nó, để được chúng nó chỉ dạy những gì tớ không biết, tớ chấp nhận nghe chúng chửi,chấp nhận bị coi khinh! Vứt mẹ cái lòng tự ái, cái sỉ diện của tớ đi để được cái mình biết thì tớ chấp nhận. Còn việc "trả" lại cho bọn nó gấp 5, 10 lần thì cứ đợi đấy! Nhưng trước hết tớ "kèo dưới" , tớ phải nhẫn! => bạn gì đó đang bị cái TÔI to đùng đè bẹp rồi đấy!
Cuối cùng, tớ thấy cuộc tranh luận này chỉ xuất phát tự việc cay cú sau khi bị xóa bài! Nhớn cả gòai, bớt giỡn đi mấy chú! Có cãi thì cãi tới Tết à? Tới Tết mà xong nhớ báo tớ vào nghiệm thu nhé!
Chúc mấy chú ngủ ngon!
Đỗ Nam Khánh # 24. May 2007, 03:24
@anonymous:
Hình như bạn là người sai ở đây. Bạn bảo không biết email của Lukas? Thế mục About của Blog để làm gì vậy ta?
Từng này thông tin chưa đủ ư?
Người cần giúp đỡ ở đây là bạn chứ ko phải là luKas. Tham gia 4rum nào cũng vậy thôi, chẳng phải vô duyên vô cớ họ làm cái nội quy trước khi post bài.
Còn nữa, đầu óc của bạn chắc quá tân tiến rồi nên đánh đồng 1 cá nhân với cả 1 cộng đồng Linux.
Nếu bạn muốn biết cảm giác xóa bài - bị xóa bài như thế nào? Bạn cứ lập 1 blog, cho mình link mình vào comment cho
Anonymous # 2. June 2007, 10:37
ha`i va^.t , chu+?i nhau tie^'p ddi
@lukas : to+' la` to+' dda'nh tie^'ng vie^.t do' nha' ^^