Đi khám răng
Monday, 18. August 2008, 15:29:17
Lâu rồi không khám răng, phần lười nhác, phần sợ tốn kém nên cả mấy năm trời vẫn cố gượng để nhai cho trọn phần người. Lần này vì nó nhức quá xá, ai đã từng đau răng thì biết nó nhức cỡ nào, nó không đau đớn nhưng nó cứ ê ẩm, cả ngày chả làm được gì cả, thế là đành vác xác đi khám. Khám xong chụp phim xong bác sĩ lại kê ra mà dùng kìm, dùng nạy nhổ, thế là lại đau, lần này nó đau ghê gớm, thuốc tê cũng chỉ tác dụng một lúc, hết thuốc nó lại ê ẩm ... Đang giờ giai đoạn trồng cục sắt vô ... là thêm một tập đau đớn nữa. ![]()
Post with Live writer:
http://droople.spaces.live.com/blog/cns!2F0BA05CF90311E8!1006.entry








How to use Quote function: