My Opera is closing 3rd of March

Nhà-Tường

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.

15.09

Quá nhiều cái bắt đầu...
Ước mơ vẫn là thật xa...
Mình làm gì?
Vòng quay sẽ không dừng và phải thế thôi... bất cứ cái gì có thể...
Dẫu mịt mù, dẫu mõi mòn, dẫu có lúc chỉ biết nhìn quá khứ... mà xót xa...
Uhm, ĐH, lại bắt đầu mới...
Chán ghét những cái gì mới...
Ghét cả ánh mắt chào đón của mọi người...
Căm cái cảnh nhộn nhịp, không ai bít ai...
Quá lạc lỏng, mình vốn lạc lỏng... mình chẳng thích càng lạc lỏng hơn...
...Chán phải gầy dựng mới các mối quan hệ, chán phải chờ đợi để biết rõ 1 con người rồi bất chợt nhận ra... mình và ai kia... xa lạ quá.
Mình thậm chí còn không được mang đối giầy của mình, mình ghét những đôi giầy mới, khó chịu lắm... mọi thứ làm hư hao dần đôi giầy mà mình yêu mền, nó chẳng còn có thể đi đc nửa, nó mất dần như thể cái lúc mọi người bỏ mình mà đi.
Mình quá khó tính hả?
Không, mình sẽ không nhận lại những cái đã rời pỏ mình, cũng chẳng thích những cái gì không phải của mình.
Mình vốn đâu có sự lựa chọn, đâu thể mang đôi giầy không còn vừa chân nửa và cũng đâu mua đc đôi giầy nào tốt nhất lần thứ 2.
Thế là thất vọng, đâm chán nản, u uất... cứ như sắp đẻ!
Uhm, ranh giới của mình và mình sẽ chẳng đồng ý nếu 1 ai chạm tới, cả anh, cả bạn, cả gia đình và cái lũ kia nữa. Nó dành cho riêng mình, thế giới này không thuộc về mình, mình ở đó, vui vẻ - tốt đẹp - hạnh phục ở trong ranh giới của riêng mình - thế giới của mình.
Em yêu anh!
Liệu anh có biết?

Câu trả lời là không?
Uhm, nếu anh biết... anh chỉ biết khi anh rời bỏ thế giởi hỗn tạp mà anh theo đuỗi...
Không anh nhỉ, anh đc tạo nên từ đó, rời xa nó, anh sẽ chẳng là anh.
Em đứng đây, yêu anh qua từng anh lời anh nói với mọi người, từng câu hát anh dành cho mọi người, tình cảm anh dành cho cái thề giới kia mà thôi.
Rồi, 1 ngày nào đó, em cũng thôi không yêu anh nữa.
Uhm, cũng như bây giờ, anh thôi không còn yêu em.

Comments

♥åñςεl♥'Ψ'♥dεvїl♥AngelDevilZX Thursday, September 17, 2009 1:49:55 PM

pók kái tem kái đã smile)

sr đã spam bigsmile tại mình hem thếy cài shoutbox đôu nên .....thông củm nha

kủm ưn nhak đã lưu lạc sang tận block mình :-p add thỳ add uhm thỳ kùng theo dõi sự đời smile)

ngày vui vẻ nhak

Write a comment

New comments have been disabled for this post.