trong cuoc song suc khoe la rat quan trong, noi ra dieu do ai cung cho rang oh tat nhien, nhung tai sao moi nguoi lai van tho o vi dieu do, cho den khi ban vao benh vien tham mot ai do hoac chinh ban vao do de tu giai quyet cho chinh minh thi trong giay phut cho doi do ban moi thay hoa ra minh tu ngay den gio minh van con rat tho o voi suc kheo cua minh, va luc do ban cam thay "chợn" và với tôi cũng vậy đã có lúc tôi hung phí sức khỏe của tôi khủng khiếp ví dụ như lúc này chẳng hạn, nó là rất khuya để làm việc, nhưng bù lại tôi có một quan điểm hay nói đúng hơn là một thói quen là: 1. Thường không mất quá nhiều thời gian vào những việc nhỏ nhặt như: "giận hờn với ai đó" hoặc "chuyện cơm áo hàng ngày" mặc dù có những lúc tôi phải chạy ăn từng bữa để tồn tại, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là hãy quên nó đi và tập trung vào mục tiêu lớn hơn. vì tôi đã đọc được ở đâu đó câu danh ngôn mà tôi không nhớ lắm đó là: "những người làm được việc lớn là những người biết gạt bỏ những việc không đáng nhớ" có lẽ không chính xác cho lắm nhưng ý nó là hãy biết gạt bỏ những cái bạn không đáng nghĩ để nghĩ nhiều hơn cái lớn lao mà bạn chắc rằng bạn đang cần phải làm
Unregistered user
# Saturday, August 15, 2009 5:11:15 AM
Anonymous writes:
ong nhin xau qua, ma dua len mang
luon di
heeeeeeeeeeee
NGUYỄN VĂN MẠNHluatgiamanh # Friday, August 8, 2008 6:05:00 PM
1. Thường không mất quá nhiều thời gian vào những việc nhỏ nhặt như: "giận hờn với ai đó" hoặc "chuyện cơm áo hàng ngày" mặc dù có những lúc tôi phải chạy ăn từng bữa để tồn tại, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là hãy quên nó đi và tập trung vào mục tiêu lớn hơn. vì tôi đã đọc được ở đâu đó câu danh ngôn mà tôi không nhớ lắm đó là: "những người làm được việc lớn là những người biết gạt bỏ những việc không đáng nhớ" có lẽ không chính xác cho lắm nhưng ý nó là hãy biết gạt bỏ những cái bạn không đáng nghĩ để nghĩ nhiều hơn cái lớn lao mà bạn chắc rằng bạn đang cần phải làm
Unregistered user # Saturday, August 15, 2009 5:11:15 AM