MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA LUBIM TRÊN DIỄN ĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
Tuesday, August 18, 2009 8:13:18 AM
06/07/2009@20h11 75 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
Mới đọc một số ý kiến của TÔ HẢI thú thực tôi thấy có nhiều điều đồng cảm.NHƯNG đến tuần số 4 thì chất LƯU MANH-ĐÊ HÈN-BÊNH HOẠN đã lấn át chất TRÍ THỨC của con người này.Nếu cứ theo cách nhìn méo mó bệnh hoạn củaTÔ HẢI và đồng bọn thì tiến tới tất yếu một ngày nào đó dân tôc VN chúng ta cần phải:Đập phá đền thờ Quốc tổ HÙNGVƯƠNG vì ngài vốn có gốc gác đến từ phương bắc!Lên án NGÔ QUYỀN vì ngài không dạy dỗ được các con nên gây ra mầm loạn sứ quân!Đốt đền HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG vì ngài phạm tội tày trời loạn luân cùng bà cô ruột!San phẳng mộ LÊ LỢI ở Lam kinh vì ngài chặt đầu nhiều công thần khai quốc sau khi lên ngôi!Phỉ báng vong linh NGUYỄN TRÃI vì ông đã già mà còn ve vãn cô bán chiếu gon gieo nên mầm họa tru di tam tộc!Tố cáo tội ác diệt chủng của các chúa NGUYỄN đối với xứ CHIÊM THÀNH!Lên án ,vạch mặt HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG vì:hết ''cưỡng chiếm'' miền nam đến đem quân ''xâm lươc'' miền bắc rồi lại còn ''hèn nhát'' xưng thần xin làm rể CÀN LONG!Đến lúc đó dân tộc ta hãy dựng tượng và lập đền thờ cúng các ngài: TRẦN ÍCH TẮC-LÊ CHIÊU THỐNG-GIA LONG-BẢO ĐẠI-NGÔ ĐÌNH DIỆM cùng những văn thần chói sáng hàng đầu: xưa có LÊ TẮC nay có ''THẰNG HÈN'' TÔ HẢI mà thôi.Ô HÔ,VIỆT NAM ơi!!
''TÔHẢI GỬI LUBIM V/VTRAO ĐÔI Ý KIẾN TỰ DO!!
06/07/2009@21h16 93 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
(LUBIM COPI NGUYÊN DẠNG NGUYÊN VĂN-KHÔNG SỬA CHỮA-KHÔNG BÌNH LUẬN) TaoĐang nhận tội với Tổ Quốc với nhân dân tao,với bà con họ hàng thân thuộc tao ở nước ngoài chứ với bọn chúng bay thì tao không thể nói điều gì hơn là :Hãy chờ đấy để nghe nhiều đièu còn "đốt đền"hơn hồi ký của Trần Độ,Trần Quang Cơ,Nguyễn Khải Đào Hiếu,Phạm đình Trọng,...họ sẽ cùng tao đót cái "đền của nước mẹ Trung Quốc" xây nên ở cái tỉnh Việt nam của chúng này
Tao chẳng là nhà nhà dân chủ,chẳeng thuộc đang phái,khối này khối nọTao chỉ vạch tội chủ nghĩa cộng sản,chế độ đọc tài...Còn sau đó chủ nghĩa gì,chế độ gì taochẳng quan tâm Nếu phong kiến,tư bản hay gì gì đi nữa tao cũng không cần biết.Ít nhất nó không tệ hơn cái chủ nghĩa mà tao đã bao năm phải là kẻ nạn nhân cùng là tội đồ.Tao cũng không muốn tranh luận vớiđồ nhãi nhép công an mạng chúng mày.Hay đến hẳn nhà tao để xem bọn mày là thằng nào,con nào BÌNH DẲNG,CÔNG KHAI đi.Đừng chửi bậy,chụp mũ cho tao những thứ tao chẳng biết. là cái giống gì.Và tao không bao giờ muốn những kẻ giấu mặt vào nhà tao phá đám nữa.nên từ nay nếu không dám xưng tên thì nên đi chỗ khác mà phóng uế
ĐỐI THOẠI CÙNG "THẰNG HÈN" TÔ HẢI
06/07/2009@19h08 89 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
(XIN ĐỌC TRƯỚC NỘI DUNG THƯ TÔ HẢI GỬI LUBIM)Thưa ngài TRÍ THỨC - LƯU MANH TÔ HẢI, xin ngài đừng suy luận lung tung theo nếp nghĩ CỐ HỮU ĐÃ THÀNH QUEN nhìn đâu cũng thấy "ĐỊCH". Tôi chỉ là một phó thường dân, mưu sinh độ nhật bằng nghề buôn bán nhỏ. Đã từng là quân nhân ngoài mặt trận. ĐÃ TỪNG là đảng viên ĐCSVN. Đã từng có một chỗ ngồi trong bộ máy Nhà Nước. Cách đây 14 năm,khi còn rất trẻ, tôi đã tự ý - tự nguyện rời bỏ tổ chức Đảng trước sự kinh ngạc của người thân và bạn bè với bao đau xót âm thầm trong tim! Đã từng nhiều ngày tháng lang thang thất nghiệp kiếm kế mưu sinh. Hiện nay, cũng như bao người VN yêu nước khác, tôi cũng đau lòng mỗi khi "ra ngõ gặp tiêu cực", cũng uất ức trước cảnh lộng hành của một số kẻ biến chất có chức, có quyền. Cũng thấy tủi hổ khi Thế Giới xếp VN vào hàng các Quốc gia nặng bệnh tham nhũng. Cũng bức xúc, lo lắng; thậm chí phẫn nộ vì vấn đề bô-xít Tây Nguyên,vấn đề Trường Sa - Hoàng Sa và cách ứng xử của Chính Phủ với những ý kiến tâm huyết của các vị khai quốc công thần cùng nhiều trí thức đáng kính...Tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng:Việt nam đang đứng trước thách thức-Thay đổi để tồn tại và phát triển hoặc trì trệ để lụi tàn rồi TỰ DIỆT VONG! Tôi đồng ý rằng: VN cần phải thay đổi! Đất nước cần phải thay đổi! Đây là mệnh lệnh của Tổ quốc vang lên trong tim mọi con dân đất Việt. NHƯNG những người VN có lương tâm - trách nhiệm và liêm sỉ không thể chấp nhận sự thay đổi bằng cách đổi trắng thay đen, đạp lên xương máu đồng bào và chiến sĩ. Cướp đoạt và xóa bỏ thành quả Cách Mạng do Nhân dân lập nên. Bôi nhọ và tung hỏa mù bóp méo lịch sử một cách đê hèn. Phỉ báng một cách lưu manh những anh hùng Dân tộc. Vu cáo bẩn thỉu các anh em, đồng đội, đồng nghiệp. Theo gót bọn phản quốc như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... giả giọng nhân nghĩa núp dưới cờ tự do công lý để lừa bịp mọi người hùa nhau phá hoại Tổ Quốc. Những kẻ mỗi lần mở mồm hoặc hạ bút lại tụng ca 2 chữ "NƯỚC NGOÀI" uốn lưỡi cú diều phỉ báng tiền nhân thì làm sao làm người ta tin được đó là người yêu nước? Xin dẫn ra đây lời của ông Đỗ Mậu, người một thời ở phía bên kia: "ĐÃ PHI DÂN TỘC THÌ THẾ NÀO CŨNG PHẢN BỘI DÂN TỘC
TRÍCH THƯ BLOGGER CONNUOCVIET GỬI LUBIM
09/07/2009@14h04 185 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
THƯ SỐ1 Nghe cái bác lubim97 gì đó thì tôi thấy phê bình thì không nên xóa đi. Nhất là người ta chửi mình. Nhưng khi phê bình thì nên trích câu hay đoạn nào của người ta mà phê bình, chứ cứ khơi khơi tóm hết lại mấy câu THẰNG LƯU MANH này nọ mà không đưa ra chứng cớ, câu nào, điểm nào va giọng điệu thế nào thì khó mà thuyết phục.
lubim97 có viết: "Tôi đồng ý rằng VN cần phải thay đổi. Đất nước cần phải thay đổi. Đây là mệnh lệnh cùa Tổ quốc vang lên trong tim mọi con dân đất Việt."
Tôi thấy cần chú ý. VN cần phải thay đổi? Cả thế giới không vẫn thay đổi không ngừng đó sao? VN là những ai? Đất nước là những gì? Cụ thể là ai sẽ thay đổi? Nhân dân VN sẽ thay đổi tư duy về quyền sống, quyền làm người hay bộ máy chính trị nhà nước? Cái gì sẽ thay đổi?
Mệnh lệnh của tổ quốc vang trong tim..? Có cần phải đặt lại câu hỏi: Tổ quốc là gì chăng? Nên nhớ 2 chữ "tổ quốc" cũng như "dân tộc" đã bị những bọn bịp Ngụy VNCH cũng như Phỉ CSVN lợi dụng một cách quá đáng từ bao năm nay.
THƯ SỐ2:
Mức độ độc tài của nhà cầm quyền phụ thuộc vào nhận thức về quyền của người dân tức Dân Trí. Mức độ tàn ác phụ thuộc vào truyền thống và tính bán khai của dân tộc. Dân biết nhưng biết chua thấu đáo và nhiều người lý giải rằng cần phải mất thời gian sau chiến tranh tàn phá. Họ biết là cái gi đó không đúng nhưng cũng hy vọng là se có thể khá hơn.
Cái cốt lõi của vấn đề là chưa có một thế lực chính trị nào của toàn bộ lich sử VN đã thực chất đấu tranh cho quyền của người dân. Thế lực nào cũng lùa bịp dối trá để nắm quyền cai tri. Bọn nào cũng nhân danh chính nghĩa mà tự cho mình cái quyền sinh quyền sát trong tay. Dân cũng thừa biết là bọn chống Cộng hải ngoại vì cay cú bị CS đánh cho chạy te tua, mang hận nhưng hèn nhát, muốn rửa hận với CS nhưng vì không có đủ tài trí nên chỉ còn biết tố Cộng và xúi người trong nước đứng lên. Mong cho Mỹ cấm vận VN, tảy chay hàng hóa VN cho VN nghèo để nói chính sách của CS là thất bại. Tóm lại là chửi Cộng và tố Cộng.
Bởi vậy dân ta mói thờ ơ với những tiếng kêu gào của các Cao Ốc đấu tranh Dân Chủ.
Langdoan lý giải Hèn Yếu chứ không phải Hèn Hạ. Hahaha Chác có Hèn Yếu Thượng (không Hạ). Này nhé, bọn thực dân Pháp tử hình biết bao nhiêu người yêu nước đấu tranh chống Pháp. Họ bị chém đầu. Thế mà dân ta đâu có Hèn Yếu mà không đứng lên.
Họ đứng lên là ở niềm tin và lòng tự trọng, sống cho đáng sống. Ngày nay họ bị máy thằng dân chủ CUỘI háo danh tham tiền và mơ chức quyền ẢO phá đám, đánh lạc hướng, xúi bạy làm cản trở dân chủ và lừa họ vào tù. Nên họ chán và THỜ Ơ!
Khổ!!
THƯ GỬI BLOGGER CONNUOCVIET
10/07/2009@23h38 253 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
lubim97 wrote on Jul 7
Thưa bác connuocviet, rất cảm ơn về những lời góp ý của bác với Lubim tôi. Xin mạn phép thưa lại với bác rằng:Lubim tôi không có may mắn đươc xếp vào hàng các học giả nên không có ý định ''tầm chương trích cú'' viết thành môt bài phê bình hoàn chỉnh.Tôi cũng rất eo hep thời gian vì nặng gánh lận đận mưu sinh!Hơn nữa ,tôi nhận thức sâu sắc rằng:Đại đa số các bác bạn đọc đều là những người thừa thông minh, đủ sáng suôt và mọi ngừơi đều cảm nhận được điều tôi chưa viêt rõ ra được! Đặc biệt ,LUBIM tôi vẫn tin chắc rằng:từ trong sâu thẳm tâm can, mỗi khi tự đối diện với LƯƠNG tâm mình , ông TÔ HẢI vẫn tự nhận biết được phần nào phải-trái.Vì ,trước hết ông ta vốn là một nhà TRÍ THỨC.Còn tại sao phần LƯU MANH ĐÊ HÈN có phần lấn át? chẳng qua là ông ta bị ''TẨU HỎA NHẬP MA'' do mắc căn bệnh ''THỦ DÂM CHÍNH TRỊ'' qúa nặng mà thôi!(căn bệnh này có tính truyền nhiễm rất cao!LUBIM luôn tự nhắc mình và cũng xin mạn phép nhắc bác nên luôn phòng bệnh!)Cuối cùng, LUBIM xin thú thật :,trình độ ''anh-tẹc-net'' của Lubim chỉ ở mức dò dẫm mổ cò bàn phím nên gõ được vài dòng là đã toát cả mồ hôi! Tiện đây LUBIM mạnh dạn thưa cùng bác rằng: cũng có ý kiến của bác LUBIM chưa đồng ý, nhưng LUBIM rất thÍch cách viết SÂU SẮC-TRÍ TUÊ của bác. TRÂN TRONG KÍNH THƯ
THƯ LUBIM GỬI BLOGGER CONNUOCVIET
09/07/2009@13h09 125 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
lubim97 wrote today at 1:44 AM
(Xin đọc trước THƯ CỦA BLOGGER CONNUOCVIET GỬI LUBIM)THƯA BÁC CONNUOCVIET! Lubim thật vui mừng nhận được thư của bác.Mặc dù có những điểm CHƯA đồng ý với bác, nhưng vẫn khoái vì ánh sáng trí tuệ lấp lánh trong đó! thật khác xa những'' com-mần'' ngây ngô; thô lỗ; cay cú mù quáng của môt số CHIẾN SĨ TIÊN PHONG TIÊU BIỂU CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ.Ở trên diễn đàn, họ luôn mồm tụng ca bài tự do tư tưởng, tự do chính kiến, mới nghe LUBIM tôi cứ ngỡ đó là những tia sáng rạng ngời của một chân trời dân chủ -văn minh!Thế nhưng, LUBIM và 1 số người khác vừa nêu ra vài sự thật và mấy ý kiến trái chiều ,thì,''chời''ơi!:TẤT CẢ LỒNG LÊN tuôn ra vô số những lời chỉ nói to lên BIM tôi cũng thấy chướng!(Thưa bác, họ đã xóa ''com-mần'' của LUBIM chưa đủ,mà đang còn dọa đóng cửa ''cấm vận'' bịt miệng vĩnh viễn với LUBIM! ối trời ơi, ới mấy ông DÂN CHỦ kiểu: ''MẸC-XÀ-LÙ, BƯƠM BƯỚM vớiCHIM CHIM ! ! ! )
CHIẾN SĨ DÂN CHỦ VIỆT THƯỜNG''PHÊ'' NHÀ DÂN CHỦ TÔ HẢI
08/07/2009@21h43 121 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
lubim97 wrote today at 8:56 AM
NỘI DUNG ''PHÊ BÌNH vàTỰ PHÊ BÌNH'' TRONG NỘI BỘ CÁC CHIẾN SĨ ĐẤU TRANH CHO ''TỰ DO-DÂN CHỦ'' HẢI NGOẠI DÀNH CHO CHIẾN HỮU MỚI TÔ-HẢI: Tô Hải mới chỉ nhận là thằng hèn. Nhưng sự thật Tô Hải vừa là thằng hèn, vừa là thằng bất hiếu, bất nghĩa và là Một Thằng Đại Lưu Manh.
Vào cái giờ thứ 25 của cuộc đời hắn vẫn sử dụng được Lũ Con Buôn Chính Trị và Văn Hóa ở Hải ngoại, tự nguyện Liếm Đít cho hắn đỡ nhơ nhớp trước khi đi hỏa ngục về những tội ác việt-gian của hắn.
Chung qui vì ham Danh Vọng và Lợi Lộc mà một lũ lưu manh chính trị và truyền thông đã quên bài học quì lạy việt-gian Hoàng minh Chính của Lũ Hèn Óc Heo!!!
Thật đáng phỉ nhổ!!!
Anh quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2009
Việt Thường - Nam Nhân )(Quân nhân QLVNCH)
(LUBIM copi nguyên dạng tại hon-viet.co.uk mà không dám thêm bớt từ nào)>
CÁC C.SDÂN CHỦ VN CŨNG''PHÊ vàTỰ PHÊ'' PHÊ RA PHẾT!
08/07/2009@21h22 85 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
(Xin đọc trước bài C.SĨ DÂN CHỦ VIỆT THƯỜNG ''PHÊ''NHÀ DÂN CHỦ TÔ HẢI)
LUBIM tình cờ đọc được những lời ''phê bình-góp ý''của c.sĩ đấu tranh cho tự do-dân chủ tên là VIỆT THƯỜNG-NAM NHÂN tại HON-VIET.CO.UK. dành cho NHÀTRÍTHỨCLỚN-NHẠCSĨLỚN-NHÀDÂNCHỦ LỚN TÔ HẢI! LUBIM ngẫm cũng thấy thú vị và vỡ ra môt điều:Hóa ra trong hàng ngũ các chiến sĩ đấu tranh cho tự do-dân chủ ,cho một tương lai nước VN VĂN MINH-DÂN CHỦ-MẠNH GIÀU cũng áp dụng phương pháp ''PHÊ VÀ TỰ PHÊ''...Nghe ''phê'' ra phết!! LUBIM tôi đây vì''thiếu óc sáng tạo và tư duy'' như bác LANGDOAN ''phê...phán'' lại ''không cầu tiến học hỏi''nên không thể hiều được tại sao các vị'' khả kính'' môt lòng vì dân vì nước đó lại góp ý -xây dựng với nhau CHÂN TÌNH đến vậy?Lại còn một điều mà kẻ kém cỏi như BIM căng óc nghĩ cũng không ra: ngôn ngữ của họ :NHỮNG C.SĨ TIÊU BIỂU- TINH HOA CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN rất giống nhau :''giầu hình ảnh'', đầy biểu cảm mà bất cứ ai đọc to lên cũng thấy ngại ngùng.!! LUBIM xin chắp tay chờ chỉ giáo
THƯ ÔNG TÔ HẢI GỬI LUBIM& THƯ LUBIM TRẢ LỜI
09/07/2009@20h15 238 lượt xem
Chuyên mục: GÓC NHÌN VÀ SUY NGẪM, TRAO ĐỔI Ý KIẾN TRÊN DIỄNĐÀN BLOG NHẠC SĨ TÔ HẢI
THƯ CỦA ÔNG TÔHẢI: Trình độ và sự can đảm của tôi chỉ đủ sức nghĩ và viết đến đó...Cũng như chữa một đám cháy nhà,tôi chỉ đủ sức dứng chuyền tay nhau một sô nước .Có thể còn nhiều sơ xuất.Vậy mà tên Đặc vụ 2,3 mang đã chửi tôi cũng như chửi những người ủng hộ tôi qua cuộc ra mắt hồi ký của một thằng hèn bằng những lời bẩn thỉu nhất đông thời xếp hết những ai có hại cho Đảng đương thời là....Việt Gian cộng sản(?) và bịa ra cho tôi đủ thứ,lưu manh,bất hiếu (cho đàn em phá mộ bố),cướp nhà cướp của của đồng bào miền Nam,thậm chí "mời cả hắn đến ăn tân gia"....Bọn chúng được giao nhiệm vụ gọi tất tần tật những ai "có hại và nguy hiểm cho thể chế đương thời là "đặc công đỏ",là "phản tỉnh dỏm",dân chủ cuội"bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất chưa ai dám viết thành chữ bao giờ.Rất mong bạn hãy đọc bài "Con chó điên được thả từ Hà Nội sang Luân Đôn" của tôi và từ nay tránh những bài hắn viết kẻo bẩn mắt ,lợm giọng.Cũng nói thêm để bạn rõ..Tôi đã quá già,huyết áp có vấn đề nên "vợ và con tôi"ba người 2 computer nên họ luôn vào mạng để xóa đi những gì có thể làm tôi lên tăng xông khổ họ.Chứ tôi không đư sức để trả lời mail kể cả vao inbox mỗi ngày đâu.
THƯ LUBIM TRẢ LỜI: TRÂN TRỌNG cảm ơn Ông không quản mệt mỏi,già yếu, bệnh tật đã trả lời trực tiếp cho riêng tôi.Tôi không phải không đồng ý với một số vấn đề bức xúc trong cuôc sống mà Ông đã bày tỏ.Nhưng,như phần đông những ngườiVN bình thường khác (Tôi biết chắc khi BÌNH TÂM trở lại; Ông hiểu rõ điều ấy ,vì chưa bao giờ tôi đánh giá thấp con người TRÍ THỨC trong Ông) tôi và rất...rất nhiều người hết sức phẫn nộ khi đọc những lời Ông báng bổ HỒ CHỦ TỊCH. Nếu điều đó do những bọn người ít học-ít đọc hoặc có học ,thậm chí học cao nhưng bị lòng hận thù mù quáng mà bất chấp tất cả viết như vậy thì chẳng ai thèm phẫn nộ làm gì!Tôi tin chắc: với tri thức của mình,chẳng cần ai phải giảng giải ,Ông cũng hiểu rõ tại sao suốt chiều dài lịch sử của nhân loại và đất nước các vị ANH HÙNG DÂN TỘC mãi mãi được ĐẤT NƯỚC và NHÂN DÂN tôn vinh mặc dù có thể tại cận thời đại ấy họ bị rất nhiều kẻ thù chỉ trích-lăng nhục.(Đó là chưa kể họ đâu phải là những viên ngọc không tỳ vết như CHÍNH SỬ đã ghi )ĐẠI NGHIỆP của các vị ấy + sự công bằng của lịch sử đã làm nên sự kì diệu đó! Chúc Ông mạnh khỏe. KÍNH THƯ)











NautilusPasmal # Tuesday, September 1, 2009 8:49:04 AM
Laxanhxanhlaxanhxanh # Monday, December 7, 2009 7:08:51 AM