My Opera is closing 3rd of March

CUỘC ĐỜI TRONG MẮT LUBIM

CUỘC SỐNG ƠI -TA MẾN YÊU NGƯƠI (BLOG DỰ PHÒNG CHO BLOG HTTP://LUBIM97.BLOGTIENGVIET.NET)

CÁC NHÀ DÂN CHỦ ƠI-CHO LUBIM LÀM NGƯỜI YÊU NƯỚC VỚI

, ,

Bấy lâu LUBIM luôn bị vợ xem thường vì mãi đến giờ chỉ là’’phó thường dân’’!Y thị có ý buồn vì người ta được mang danh ‘’ông nọ bà kia’’ mà mình chỉ có tên suông là vợ thằng LUBIM chân trắng! BIM nung nấu trong lòng nếu có cơ hội phải kiếm cho mình kì được một cái danh, để vợ BIM ra đường có thể ngẩng đầu lên cùng thiên hạ.
Mấy hôm nay buồn tình LUBIM tôi lò dò lên mạng,Trời ơi! Bên đông, bên tây,trời nam,đất bắc người ta la rùm trời biểu dương tinh thần yêu nước!Nào là nguy cơ đất nước sắp có nạn xâm lăng,nào là cần phải ra tay đánh tơi bời giặc bắc phương xâm lấn, nào là cần kiên quyết hy sinh cho nền dân chủ và tự do độc lập . Rồi nào ủy hội nọ đến mặt trận kia ra đời nhiều như cánh mối gặp mưa!.Rồi chuyện mấy ông nọ bán nước ,rồi chuyện dăm ông kia hiệu triệu cứu nước! hằm bà lằng đủ các cấp độ nắng mưa!!LUBIM tôi lâu nay chỉ biết cắm đầu vào chuyện kiếm cơm, nào có để ý chuyện chính trị chính em , chẳng hiểu được đâu là đầu cua, đâu là tai ếch!Nay bất ngờ biết được những chuyện đại sự trên thì đầu tiên lo lắng đến ù cả tai ,chóng cả mặt ! Những lúc nghĩ chuyện người TQ cậy thế làm càn bắt nạt ngư dân VN mà chính phủ cứ ừ hữ từ từ- LUBIM tôi cũng uất hận như bị ai bóp nghẹt trái tim! Nhưng sau môt hồi bình tâm tĩnh trí, nghĩ ngược tính xuôi ,thú thật bên cạnh ý thức công dân thì cái gã‘’’ LÃ BẤT VI’’-dấu vết của nền văn hóa nông đân lúa nước(?) ẩn nấp trong BIM bỗng thập thò lên tiếng !A ha! Trong cái dở có cái may, đây là cơ hội ngàn năm mới có một ngày!Còn có dịp may nào bằng để BIM này kiếm một cái danh cái tiếng ?!
Bà xã nhà LUBIM thấy chồng đột nhiên trằn trọc năm canh, nửa đêm vỗ gối, hẳn cứ nghĩ rằng chồng mình ''đốc chứng cù nèo'' nhớ đến ‘’người xưa’’! máu hỏa bốc lên, y thị chẳng kể đêm khuya- túm tóc BIM dậy quyết hỏi cho ra nhẽ.Chẳng dám dấu quanh ,LUBIM vừa run run vừa xúc động trình bày cặn kẽ với thị về tấm lòng yêu nưóc cùng ý tưởng chồng nàng quyết chí lâp danh.Tối mắt vì ghen tuông cộng bản tính đành hanh -Mặc sự xúc động của BIM y thị quyết không tin những lời BIM nói!Cực chẳng đã dù đêm đã khuya, LUBIM tôi cũng phải kéo thị ra’’ com-pu-tơ’’ chỉ hết web nọ đến web kia để thị xem cho rõ.Đọc một hồi lâu lâu, mặt nhăn nhăn một lúc, thị chợt quay sang BIM thẽ thọt buông lời: ừ thì quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ,nhưng’’ bố chúng mày''định tính làm sao?Được lời như mở tấm lòng,BIM tôi hứng chí vung tay giảng giải’’:Mẹ chúng nó.’’không nhận thấy rằng bao nhiêu mặt trận, bao nhiêu hội đoàn, bao nhiêu’’tập thể’’,bao nhiêu đảng phái ổi,xoài,cóc,mít đang ra đời như nấm gặp mưa đó ư?bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu nhà dân chủ đang ra hết tuyên ngôn nọ đến hiệu triệu kia lời lẽ vang vang như tiếng kèn xung trận!Thế ‘’mẹ chúng nó'' có biết rằng các ‘’MẶT’’ các’’HỘI’’các ‘’NHÀ’’ đó đang ‘’sẵn sàng hiến dâng cuộc đời’’cho tổ quốc ở đâu không?Họ đang anh dũng chiến đấu với đế quốc TRUNG HOA tại đất HUÊ KÌ- đấtPHÚ LÃNG SA hoặc tận GIA NÃ ĐẠI...Họ rung đùi trong phòng gắn máy lạnh ,uống‘’uyt-ky’’,ngậm ‘’xì-gà’’,gặm táo Mỹ rồi kêu gọi dân chúng và chính phủ VN hãy xông ra đánh giặc!Họ tổ chức mít tinh rồi quay vào nhảy ’’đầm’’,nốc ‘’sâm-banh’’rồi hô hào đội tàu cọc cạch của hải quân VN hãy lao vào hải chiến sống mái với hạm đội NAM HẢI của hải quân T.Q để chiếm lại HOÀNG SA!Họ nằm dài trên nệm ‘’mút’của ghế ‘’xô-pha’’ cổ võ dân tộc VN thẳng tay bài xích tất cả những gì dính đến TR.HOA và chấp nhận một cuộc trường chinh máu chảy đầu rơi với ông hàng xóm khồng lồ,có tính thù dai mà không cần lo hậu quả..’’Mẹ thằng cò’’thấy đó!Làm một nhà yêu nước ở hải ngoại có phải dễ dàng và sung sướng làm sao! Nghe đến đây ,y thị chợt khoặm mặt gắt BIM : ‘’bố thằng cò’’kia nói mà tôi chưa hiểu chút nào! tôi chỉ muốn hỏi mình phải làm sao để nên danh có phận.!BIM nghĩ trộm,đàn bà đúng là kém chính trị thật(!) một mẹo dễ thế này mà nghĩ cũng không ra !Thôi thế này,BIM tôi cũng lên mạng vào các’’diễn đàn dân chủ’’ và bắt trước hùa theo những tiếng kêu la,cũng cao giọng nói: tổ quốc-nhân dân-dân chủ-nhân quyền-tự do-tiến lên...phê phán búa xua và chủi vung càn tán! Phán ngược chửi xuôi, chẳng nghĩ đúng sai chẳng nghe phải trái.Chẳng nghĩ sâu xa miễn sao tỏ chí anh hùng.Rồi sẽ có một ngày biết đâu mình lọt được vào mắt xanh-những mặt trận, những hội đoàn X,Y,Z .Và lúc ấy nhờ vận may,họ đang cần một nhân vật anh hùng ‘’đấu tranh trong nước’,’họ sẽ phong cho LUBIM này tức khắc một cái DANH! ! Vừa hứng chí giảng giải đến đây BIM bỗng nghe một tiếng động khác lạ- vội đưa mắt nhìn quanh,chợt thấy ‘’mẹ thằng cò’’ mặt hầm hầm vung tay định phang cho BIM tôi một cán chổi! !
(LUBIM chỉ tâm sự chuyện của mình,và những ai nghĩ giống mình!LUBIM không có ý vơ đũa cả nắm.Tự thâm tâm LUBIM luôn kính trọng những người chân chính -thật lòng tâm huyết với ĐẤT NƯỚC dù ở góc nhìn nào, dù ở phương trời nào)

ĐẮNG QUÁ-CÀ PHÊ ƠI ! !HÀN MẠC TỬ TRONG TÔI

Comments

Jeanny happy4u4me Monday, August 10, 2009 9:19:24 AM

văn bác Lubim phê quá, nói chơi chơi mà trúng phóc.

"... các ‘’MẶT’’ các’’HỘI’’các ‘’NHÀ’’ đó đang ‘’sẵn sàng hiến dâng cuộc đời’’cho tổ quốc ở đâu không?Họ đang anh dũng chiến đấu với đế quốc TRUNG HOA tại đất HUÊ KÌ- đấtPHÚ LÃNG SA hoặc tận GIA NÃ ĐẠI...Họ rung đùi trong phòng gắn máy lạnh ,uống‘’uyt-ky’’,ngậm ‘’xì-gà’’,gặm táo Mỹ rồi kêu gọi dân chúng và chính phủ VN hãy xông ra đánh giặc!Họ tổ chức mít tinh rồi quay vào nhảy ’’đầm’’,nốc ‘’sâm-banh’’rồi hô hào đội tàu cọc cạch của hải quân VN hãy lao vào hải chiến sống mái với hạm đội NAM HẢI của hải quân T.Q để chiếm lại HOÀNG SA!Họ nằm dài trên nệm ‘’mút’của ghế ‘’xô-pha’’ cổ võ dân tộc VN thẳng tay bài xích tất cả những gì dính đến TR.HOA và chấp nhận một cuộc trường chinh máu chảy đầu rơi với ông hàng xóm khồng lồ,có tính thù dai mà không cần lo hậu quả..."

LÊ BÌNHLB-LUBIMlubim97 Thursday, August 13, 2009 5:32:10 AM

LUBIM CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM! CÀNG VUI HƠN TRƯỚC LỜI ĐỘNG VIÊN ĐẦY ƯU ÁI CỦA BẠN!

NautilusPasmal Saturday, August 15, 2009 2:37:39 PM

Noi nhu dua vui ma thuc ra ko he vui! Lubim co tai ke chuyen day! Cam giac nhu doc azit nexin vay

LÊ BÌNHLB-LUBIMlubim97 Saturday, August 15, 2009 3:56:34 PM

CÁM ƠN BAN CÓ LỜI KHEN TẶNG ĐỘNG VIÊN LUBIM! BIM HIỂU RẰNG MÌNH CÒN PHẢI CỐ THÊM NHIỀU NỮA!

GiantXTC Thursday, August 20, 2009 5:01:23 AM

Thân gửi LUBIM bài hát mà tôi yêu thích từ thuở nhỏ. Tôi tin rằng đất nước này sẽ mãi vững mạnh trường tồn. Còn đó rất nhiều người có tâm huyết và lòng yêu nước thực sự. Hãy làm tất cả những gì có thể (dù nhỏ đến mấy). Thân.
http://www.youtube.com/watch?v=C8f_BoCcdZ4

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies