My Opera is closing 3rd of March

CUỘC ĐỜI TRONG MẮT LUBIM

CUỘC SỐNG ƠI -TA MẾN YÊU NGƯƠI (BLOG DỰ PHÒNG CHO BLOG HTTP://LUBIM97.BLOGTIENGVIET.NET)

MẤT TRÔM CON GÀ VÀ CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC

, , , ,

MẤT TRỘM GÀ VÀ CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC
31/08/2009@0h51 157 lượt xem
Chuyên mục: VUI MÀ SỐNG, CHUYỆN ĐỜI TRONG MẮT LUBIM
Được vài ngày nghỉ, vô công rồi nghề LUBIM buồn quá lơ vơ lật giở mươi tờ báo. Chuyện trong nhà, chuyện ngoài nước, chuyện tàu bay –tàu bò, chuyện XH đen-XH trắng, chuyện sàn chứng khoán thụt thò –khi mưa khi nắng... Nhức cả đầu! Buồn tình, BIM lần giở sang mấy mục VĂN HÓA xem sao!
Ôí chao ơi! Chỗ nọ chỗ kia người ta đang bàn tán –diễn giảng ào ào.Kia, đại Giáo Sư Y. bàn về NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ TUYỆT DIỆU CỦA NGÔN NGỮ VIỆT . Nọ, ông tiến sĩ X.kêu gọi thống thiết: PHÁT HUY VÀ GÌN GIỮ CÁI TRONG SÁNG CỦA NGÔN NGỮ VN. Đó là chưa kể biết bao nhiêu những nhà nghiên cứu làng nhàng-Ai ai cũng :thích cánh- chen chân –chen tay –chen miệng viết và nói lên cái quan trọng-cái hay ho-cái uyên thâm cần phải phát huy-gìn giữ của văn hóa-ngôn ngữ VIỆT! Đọc thì thấy : HAY THÌ HAY THIỆT nhưng thú thật LUBIM CHẲNG HIỂU CÁI GÌ !? Toàn những từ ngữ thật cao xa mà từ lúc mẹ BIM sinh BIM ra ,BIM chẳng được nghe thấy bao giờ!? BIM cũng cam đoan rằng,chẳng phải riêng BIM mà đa số dân ta nếu có đọc cũng chỉ hiểu lờ mờ--Họ hiểu lờ mờ --theo BIM- chính là điều các nhà thông thái kia....thích nhất? !
Bởi nếu viết và giảng giải giản dị như hạt lúa củ khoai phơi giữa thanh thiên bạch nhật.Vậy là ''cá đối bằng đầu'' giữa HỌC GIẢ với quần chúng nhân dân! ? ?
Phải viết sao cho cái đám quen chơi xà-lỏn với cởi trần-- không thể hiểu được ngôn từ cao sang của giới com-lê cà –vạt ! ! Ngôn ngữ VIỆT PHẢI CÓ KHÁC BIỆT giữa những người :trà đá cùng chè xanh chơi dăm bảy bát- với những người cao quý chỉ nhắp chút ‘’sâm-banh’’ ! ! ?
Đọc ngược,lật xuôi rồi lại ngẫm lùng quanh !BIM bỗng phát hiện ra một điều KHÔNG AI HIỂU NỔI !Để bảo vệ tiếng mẹ đẻ muôn đời tươi rói ! Mấy nhà thông thái kia khoái lập luận theo ngôn ngữ kiểu ‘’BA TÀU’’!? Điển tích giăng giăng,tam tự- tứ kinh các ông ấy chứng minh -giảng giải làu làu! Bảo vệ tiếng ''ta'' mà các ngài toàn dùng tiếng ''tây'' và từ Hán-Việt (!) Ôi thôi! Các nhà thông thái đáng kính ơi, thế này thì LUBIM....hết biết!
Bực cả mình ,BIM cũng thử làm một NHÀ NGÔN NGỮ- THÔNG THÁI xem sao! !
Vốn dĩ tính lăng xăng lại không cần biết đất rộng trời cao! BIM chỉ hiểu đại khái: muốn trở thành nhà THÔNG THÁI thì phải đi vào quần chúng nhân dân mà ''nghiên'' mà ''cứu'' ! BIM lang thang một hồi hết làng trên lại xóm dưới.Biết đâu lại phát hiện ra những đặc thù đặc biệt hơn cả những...đặc thù! BIM tưởng tượng ra: có tư liệu quý trong tay, BIM sẽ viết lu bù. Hết bài phân tích kia đến bài minh chứng nọ.BIM sẽ chứng minh rằng tiếng VIỆT ta tuyệt vời phong phú như thế đó! Nó là ĐẶC THÙ của ĐẶC THÙ thứ nhất ở thế gian!? Khoái nhất là trong khi BIM mơ mộng nghĩ ngợi lan man , BIM thấy có ngày BIM cũng là giáo sư –tiến sĩ?(!)—
Qúy nhân đãi kẻ khù khờ, BIM gặp may sưu tầm được một tư liệu vô cùng quý giá. BIM cam đoan với các bạn rằng đây chính là minh chứng cho kết luân: NGÔN NGŨ VIỆT PHONG PHÚ –ĐỘC ĐÁO nhất thế gian!
(ghi chú: Đoạn BIM tâm sự trên đây những nhà NGÔN NGŨ-THÔNG THÁI không nên đọc-dễ hoang tưởng tự vận cái bực vào mình- sinh ra ghét LUBIM! –Còn đoạn tài liệu quý BIM sưu tầm giới thiệu dưới đây, CÁC CÔ GÁI NGOAN cũng không nên đọc vì đọc xong các cô sẽ thất vọng ,vì tuy là NGHỆ THUẬT nhưng nó chẳng ''VĂN'' lại không ''HÓA'' chút nào! !)
TÀI LIỆU CHỨNG MINH NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ VN LÀ HAY HO VÀ PHONG PHÚ NHẤT
(Dành cho cho luận văn giành tấm bằng THIẾN –SĨ của LUBIM)

''Ới .....làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất ! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy !
Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thần đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy !
Mày mà ăn con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày.
Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá ! Mày gian tham đã ăn trộm ăn cắp con gà mái nhà bà. Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, để sót nhau. Chết mau, chết sớm ! Chết trẻ, đẻ ngang nhá.
Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng, đưa đám tang cả nhà mày ra đồng làng chôn đấy. Mày có khôn hồn, mang trả ngay con gà đó cho bà, kẻo không bà đào mồ, quật mả cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô, dì, tỷ, muội nhà mày đấy.
Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên a...a! Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày”

Các bác ,các anh, các chị ,các bạn thấy chưa? BIM thách cả thế giới này ở đâu có một rừng ngôn ngữ phong phú diệu kì đến vậy?
Luận văn THIẾN SĨ của LUBIM cũng sẽ viết theo cái lối phong phú ấy! Đố hội đồng giám khảo nào dám đánh rớt học hàm G.S.THIẾN SĨ của LUBIM
(Mải mê với giấc mơ trở thành TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC ,LUBIM viết sai chính tả TIẾN SĨ thành THIẾN SĨ(!) BIM cúi xin cả làng cả xóm tha cho!)
[/SIZE][/FONT]
[/B][/COLOR]

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG CÒN CHẢY MÃIĐAU XÓT QUÁ-THẦN TƯỢNG ƠI

Comments

Laxanhxanhlaxanhxanh Tuesday, October 27, 2009 3:43:02 AM

Những ngày Lxx còn là sinh viên cũng đã có những nhận xét với bạn bè gần giống suy nghĩ của LB về các Nhà Khoa Học Ngôn Ngữ. Nhưng nói chung lxx không "mạnh miệng" như LB. Càng đọc những bài viết của LB, Lxx càng thấy LB thật vô cùng phức tạp. Lxx vô cùng tò mò không biết ngoài đời LB làm gì và trông như thế nào nhỉ?

LÊ BÌNHLB-LUBIMlubim97 Wednesday, October 28, 2009 12:39:49 PM

Ô! XIN CHÀO LA XANH XANH THÂN MẾN!
BIM RÂT NGẠC NHIÊN VÌ BẠN ĐÃ ĐẾN NGÔI NHÀ NÀY CỦA LUBIM!
ĐÂY LÀ CHỖ LUBIM DỰ PHÒNG CHO CHUYỆN ''MƯA GIÓ '' BẤT THƯỜNG!
NHƯNG BIM VẪN VÔ CÙNG VUI MỪNG ĐƯỢC ĐÓN LA XANH ''GIÁ ĐÁO''!
LUBIM CHÍNH LÀ ...LUBIM NHƯ BẠN VẪN BIẾT TỪ TRƯỚC! CÓ CHÚT GÌ KHÁC VÀ ''PHỨC TẠP'' ĐÂU NÀO?
CÒN NGOÀI ĐỜI Ư? BIM CAM ĐOAN CÙNG BẠN LA XANH , DÙ NGOÀI ĐỜI HAY TẠI THẾ GIỚI ẢO HOẶC BẤT CỨ NƠI ĐÂU.
BIM VẪN ĐÚNG LÀ LUBIM VÀ VẪN LÀ NGƯỜI BẠN THẬT TỐT CỦA BẠN LA XANH XANH-ĐÓ LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN!
NẾU CUỘC ĐỜI CÓ NHỮNG NGẪU NHIÊN DIỆU KÌ HAY LÀ MAY MẮN
RẤT CÓ THỂ CÓ MỘT NGÀY BIM SẼ BẤT CHỢT NHẬN RA ĐƯỢC LA XANH XANH!
CÁM ƠN BẠN
THÂN MẾN
LUBIM

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies