ĐAU XÓT QUÁ-THẦN TƯỢNG ƠI
Saturday, September 5, 2009 12:00:00 PM
Bà Trần ngọc Sương hay CÔ BA SƯƠNG như cách gọi thân thương trìu mến của hàng ngàn nông trường viên SÔNG HẬU cùng người cha anh hùng Trần ngọc Hoằng (nguyên thiếu tá QĐNDVN) đã lăn lộn bao năm lao tâm- khổ tứ sáng tạo –kiên cường cùng những người nông dân N.T SÔNG HẬU gần như từ hai bàn tay trắng với tấm lòng cộng sản đã biến một vùng đầm lầy hoang hóa trở thành bờ xôi ruộng mật, đem lại công ăn việc làm, cơm no áo ấm và ánh sáng văn hóa cho hàng ngàn con người lưu tán.Tạo nên ''một huyền thoại'' (lời của TẠP CHÍ CỘNG SẢN) Trên vùng đát lầy hoang hóa CẦN THƠ.
Tất cá các đời Tổng bí thư , chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ trước đây ai cũng ngợi ca , ủng hộ cách làm của nông trường SÔNG HẬU vì đây là một điển hình của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và một thành công tuyệt vời của mô hình XHCN !
Cha con bà Ba Sương đã hi sinh suốt đời –tận tụy với nông trường không màng đến cuộc sống cá nhân .Mặc dù cả bố và con đều làm giám đốc nhưng cho đến nay vẫn không có nổi một mảnh đất cắm dùi , không nhà , không cửa! Chỉ có đời sống của nông trường viên ngày càng no ấm đi lên! ĐẢNG –CHÍNH PHỦ ngày trước đã ghi nhận công lao to lớn đó . Cả hai cha con bà đều được phong danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG. Cá nhân bà Sương còn được vinh danh Người phụ nữ ấn tượng châu Á 2007.
Vậy mà ‘’ Thường trực Thành ủy Cần Thơ:
“Sau khi xin ý kiến đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận như sau:
(...) Quán triệt quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành ủy, thống nhất chuyển sang cơ quan điều tra những nội dung vi phạm nguyên tắc quản lý đã được Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương cho ý kiến. Trước mắt khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vậy là cơ quan ĐẢNG chỉ đạo án ?Đứng về mặt pháp luật thì đây là một viêc làm vi hiến và vô nguyên tắc nhất không cần bàn cãi! Trả lời báo chí mới đây ,ông bí thư thành ủy CÂN THƠ đã thản nhiên chối phăng việc này và khi báo chí đưa ra bằng chứng thì ông ta và cả thành ủy trả lời bằng…im lặng ! Báo TIỀN PHONG đã công bố bản chụp công văn trái luât và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc -điều lệ ĐẢNG của ban thường vụ ĐẢNG BỘ CẦN THƠ-Báo TUỔI TRẺ còn công bố bức thư của nguyên thủ tướng VÕ VĂN KIẾT nghiêm khắc phê phán và đặt câu hỏi về cách làm thiếu minh bạch của lãnh đạo ĐẢNG BỘ TP này!
Được ‘’Đảng của Cần thơ’’ bật đèn-chỉ đạo! các quan tòa CẦN THƠ cũng bất chấp luật pháp-bất chấp đạo lí-bất chấp dư luận phẫn nộ của nhân dân và cán bộ Đảng viên các cấp-các ngành đã ra một bản án bất công làm đau lòng hàng triệu con người !
Danh sách phản đối bản án dành cho bà Ba Sương mỗi ngày một dài hơn: Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc… các vị lão thành cách mạng và hầu hết các tờ báo lớn của cả nước đều liên tục đăng tải các bài viết phản ánh sự bất bình của nhiều tầng lớp cán bộ -nhân dân với những lời lẽ gay gắt nhất trong phạm vi có thể!
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có văn bản “kiến nghị xem xét bản án” gửi Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC: “Quá trình xử lý vụ việc cũng cần tính đến sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay; nhiều qui định có thể không phù hợp với sự vận hành của một nông trường quốc doanh vừa có tính chất của một doanh nghiệp Nhà nước lại vừa có tính chất như một hợp tác xã...""
Các ông: Thủ tướng CP, bộ trưởng bộ công an, viện trưởng VKSND tối cao trước bức xúc ngày càng mạnh mẽ của dư luận cả nước đều bất đắc dĩ hứa trước quốc dân –đồng bào sẽ chỉ đạo các ngành liên quan , báo cáo , nghiên cứu lại hồ sơ vụ án!
UB tư pháp Quốc hôi cũng lên kế hoạch sẽ tổ chức giám sát lại quá trình thực hiện vụ án.Đích thân chủ nhiêm ủy ban tư pháp quốc hội cũng lên tiếng bầy tỏ sự bất bình đau xót trước việc bà BA SƯƠNG bị kết án đầy mờ ám -lạ lùng.
ĐẶC BIỆT- ĐIỀU CHƯA BAO GIỜ XẢY RA: trên 110 người dân đã tự nguyện viết đơn xin được ở tù thay bà Ba Sương.
MẶC KỆ không khí sôi sục nóng bỏng của dư luận cả nước và của rất nhiều đại biểu Quốc hội!
Ngay tức khắc, bên lề kì họp quốc hội tại Hà nội cả hai ông :BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ và ông trưởng đoàn đai biểu QUỐC HỘI CẦN THƠ( sau những lời phát biểu thiếu trung thực như trên và cách nói vô cảm thiếu trách nhiệm :tới giờ chưa nghe-chưa biết –không liên quan v…v) đã đầy tự tin tuyên bố gây sốc : sẽ tiếp tục xem có bỏ sót tội của bà SƯƠNG hay không(!) và đe dọa điều tra những người nông dân xin đi tù thay cho BA SƯƠNG xem có ai xúi giục!
Rất nhanh , chỉ 48 giờ sau, điều các ông trời ấy đe dọa đã trở thành hiện thực!! Bà SƯƠNG lại tiếp tục bị VKSND huyện CỜ ĐỎ truy tố thêm tội ...''tham ô'' (?). UBND TP CẦN THƠ thông qua giám đốc mới của nông trường ra quyết định đuổi bà SƯƠNG ra khỏi căn hộ bà đang thuê để ở ! SỰ TÀN NHẪN -BẤT NHÂN ĐÃ TRỞ NÊN CÙNG CỰC -QUÁI ĐẢN! !
Trong lịch sử tư pháp nước VN XHCN:
-Chưa khi nào và chưa bao giờ có một bản án bị DƯ LUẬN PHẢN ĐỐI MẠNH MẼ NHƯ VẬY !Khi án tuyên, hàng trăm mái tóc bạc phơ của các chiến sĩ cách mạng lão thành và nông dân nông trường đã cúi xuống bàng hoàng bật khóc !
-Chưa bao giờ hàng triệu người VN đau xót-phẫn uất cho sự bất công vô lí vì cái giá phải trả của một phụ nữ ANH HÙNG –MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH HIẾM HOI còn lại!
-Chưa bao giờ những người lãnh đạo và các cơ quan tư pháp một địa phương sẵn sàng vi hiến công khai và có thái độ coi thường- bất chấp áp lực dư luận nhân dân cả nước, bất chấp ý kiến phản đối của những vị lão thành cách mạng từ địa phương tới trung ương và một số vị lãnh đạo cao cấp tại trung ương đương nhiệm (?) để gấp rút tiến hành đến cùng việc truy bức một người nữ anh hùng được cả triệu người mến mộ !
Là người VN ,quá hiểu những nguyên tắc -bất thành văn trong hệ thống thực thi pháp luật của thể chế- ai cũng kinh ngạc và tự hỏi: CÁI GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY?
CÁC CÂU HỎI ĐƯỢC ĐẶT RA CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP
Sự thật đằng sau vụ án này là cái gì?
-quyền lợi nhóm về dự án đất đai của một tốp quyền lực đen rất cao bị bà SƯƠNG cản trở chăng?
Hay , sâu xa hơn, đen tối hơn, nguy hiểm hơn :
-Đây là MỘT BẢN ÁN CÓ TÍNH TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ KHAI TỬ QUYẾT LIỆT đối với mô hình quốc doanh XHCN – Bản án sẽ được dùng làm BIỂU TƯỢNG cho SỰ ĐOẠN TUYỆT với một con đường lí tưởng mà đất nước đã đi để chuẩn bị cho sự thắng thế của những lí luận mới ? Những nhóm lãnh đạo tối cao mới ?. Nếu đúng vậy -
Thương thay ! nữ anh hùng BA SƯƠNG bị mang thí dưới cờ(?) trong một ván bài chính trị !
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ĐÃ XẢY RA !
Vì: nếu không phải có những lí do như trên thì liệu có ai-nhóm người nào, tại một đất nước XHCN và dù sao đi nữa về hình thức vẫn do Đảng cộng sản của BÁC HỒ lãnh đạo lại có thể liều lĩnh –ngang nhiên nã đại bác vào quá khứ-đập vỡ không nương tay một thần tượng anh hùng cách mạng cao đẹp trong lòng nhiều triệu con người mà không mảy may có biểu hiện chùn tay vì hình như họ tin chắc rằng sẽ không bị công lí-nhân dân và tổ chức ĐẢNG cao hơn trừng phạt?!
Một đất nước vừa nêu lí do tinh thần đồng chí-đề cao công lao- đề cao nhân ái với những ‘’cống hiến’’ của NHỮNG TÊN THAM NHŨNG - PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC– HAY LÀM NHỤC CẢ QUỐC THỂ NHƯ TRẦN VIỆT TIẾN-HUỲNH NGỌC SĨ -ĐOÀN VĂN KIỂN V…V..(nhiều lắm!) để xóa tội hay làm giảm hình phạt và tội trạng của bọn chúng ,thâm chí còn từ từ cho ''hạ cánh an toàn'' trước sự phẫn nộ -bất lực của nhân dân , lại có thể đối xử bất nhẫn với cha con của nữ anh hùng già yếu, bệnh tật KHÔNG GIA ĐÌNH-KHÔNG TÀI SẢN –KHÔNG TƯ LỢI chỉ duy nhất có tình thương yêu ,xót xa-thông cảm của hàng triệu con người!
Để kết thúc bài viết này , tôi xin được dẫn lại bài thơ mới nhất của NHÀ BÁO NGUYỄN TRỌNG HUÂN --BLOGGER BLOGTIẾNGVIỆT vừa công bố:
ĐỐT THẦN TƯỢNG ĐI
(Một lời chia sẻ cùng người anh hùng Trần Ngọc Sương, Giám đốc nông trường Sông Hậu)
Ta đi đốt thần tượng đi!
………………………..
Có biết bao thần tượng của ta:
ông Đùng, bà Đoàng, cha Núi, mẹ Sông.
Nào miếu, nào lăng, tòa ngang dãy dọc
dựng lên để hương khói thờ trông.
Rồi thời gian
chiến tranh
và cả là ta
mang ra đập… !
………….
Kìa, nữ anh hùng của mới ngày hôm qua
nay đã thành tội nhân
lập cập bước
dưới tòa!
Mái tóc xõa
đơn lạnh
thân già ngơ ngác!
Xót thương thay cho một anh hùng!
Đốt Người đi!
Ta gào lên
đem đốt Người đi!
Đốt để được một tia chớp sáng.
Khi thần tượng cháy xong rồi
là bóng tối sẽ bao chùm
và chỉ còn nhập nhoạng''
Không thể nén lòng để bàng quan vô cảm .Phải viết những dòng này trái tim tôi như ứa máu!
Thương thay , một nữ anh hùng cùng người cha ''anh hùng chân đất'' của mình suốt đời đã làm theo lời dạy của BÁC HỒ vĩ đại: ''Cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh-Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm '' thì nay lại bị vướng vào ''cái bẫy sập'' của muôn ngàn quy định pháp lí mù mờ- rắc rối .Thích thì biến thành CÔNG-Ghét lại trở nên TỘI!
Hỡi ôi ! Luật pháp mà không được lòng dân, đi ngược lại lòng người thì đó là thứ luật pháp bất nhân. Và khi đó, cái thiết chế dùng để xét xử đó phải được thay đổi. Không có thứ luật pháp nào cao hơn luật pháp của lòng dân.
*SỰ QUAN TÂM CỦA DƯ LUẬN ĐỐI VỚI VỤ ÁN NGÀY CÀNG TĂNG. THEO THỐNG KÊ CỦA GOOGLE -TÍNH ĐẾN NGÀY 1-12-09 ĐÃ CÓ 20 TRIỆU LƯỢT YÊU CẦU TRUY CẬP TỪ KHÓA ''NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU' VÀ 'TRẦN NGỌC SƯƠNG'











How to use Quote function: