My Opera is closing 3rd of March

CUỘC ĐỜI TRONG MẮT LUBIM

CUỘC SỐNG ƠI -TA MẾN YÊU NGƯƠI (BLOG DỰ PHÒNG CHO BLOG HTTP://LUBIM97.BLOGTIENGVIET.NET)

Subscribe to RSS feed

NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO--VẤN ĐỀ NÓNG NGÀY NAY

Mấy tuần qua cả nước dập dồn bao nhiêu sự kiện làm chóng mặt con dân đất Việt
Bão lớn đổ bộ tàn phá khốc liệt một dải miền trung vốn chưa bao giờ dứt nghèo khó gian nan ! Người chết-nhà trôi-ruộng đồng –ao đầm trở thành bình địa ! Máu và nước mắt hòa cùng mồ hôi vắt kiệt sức sống của biết bao người! Cả nước hướng về miền trung ruột thịt với bao khắc khoải âu lo !
Trong dòng sự kiện nóng bỏng đó một số thông tin nóng khác tưởng như bị chìm lấp! Nhưng, những hệ lụy mà nó gây ra cũng tạo nên những cơn sang chấn âm thầm không kém phần nguy hại – Đó là những sang chấn niềm tin:

Nổi bật là sự kiện về việc ông ĐÀO DUY QUÁT tổng biên tập tờ báo điện tử ĐẢNG CỘNG SẨN VIỆT NAM gây ra sự cố nghiêm trọng vì cho đăng trên tờ báo chính thức của ĐẢNG một bài viết có tính chất khuếch trương sức mạnh quân sự của TRUNG QUỐC tại BIỂN ĐÔNG và không hiểu cố tình hay vô tình gián tiếp thừa nhận HOÀNG SA-TRƯỜNG SA của chúng ta là…của TRUNG QUỐC ! Bài đăng trên báo này đã gây nên một làn sóng dư luận ái quốc đầy phẫn nộ trên cả nước và kiều bào khắp thế giới !Đặc biệt trong giới blogger ,sự phẫn nộ lên điểm đỉnh vì sai lầm đó được gắn với thái độ vô trách nhiệm với xương máu cha ông và sự hy sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển- hải đảo của tổ quốc thân yêu ! Hơn nữa một bài báo đăng trên tờ báo là cơ quan ngôn luận chính thức của ĐẢNG cầm quyền mà trái ngược hoàn toàn với lập trường của ĐẢNG và nhà nước VIỆT NAM về vấn đề rất nhạy cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước trước dã tâm xâm lấn ngang ngược của ông hàng xóm khổng lồ TRUNG HOA là điều không thể hiểu nổi !
Điều đáng nói ở đây là :sau sự cố cực kì nghiêm trọng đó , trước áp lực dư luận phản ứng ngày càng gia tăng của cán bộ , chiến sĩ và nhân dân cả nước-mãi 25 ngày sau Ban tuyên giáo TW ĐẢNG mới có thông báo quyết định kỉ luật ông QUÁT ở mức….khiển trách ! và bộ văn hóa - TT VÀ DL quyết định phạt tờ báo này 30 triệu đồng!
Sau khi có thông báo kỉ luật, ông QUÁT đã đăng đàn trả lời báo chí với những lí lẽ mà …trẻ con cũng không thể tin được !’’ “Chúng tôi coi đây là một tai nạn nghề nghiệp, vì cậu đánh máy lúc bấy giờ đã quá giờ, cậu ấy đánh xong và đang định hỏi thì lại quên mấy cái chữ biên tập. Tất nhiên tác dụng nó thì xấu rồi, ảnh hưởng rồi..., nhưng thật sự đây là một tai nạn”.Rồi là:"’Việc đưa tin đó là để cảnh báo một hoạt động, một mưu đồ..., trong đó có mấy từ biên tập đã được thêm vào là “phó tư lệnh ngang ngược tuyên bố”, cái chữ “ngang ngược” viết ở ngoài, thì cậu đánh máy nhận rồi nhưng không đưa vào, nên tự nhiên làm sai lệch thông tin”. (Tuổi Trẻ, 30/9)(Xin đọc tham khảo bài viết vạch trần sự ngụy biện -lấp liếm thiếu trung thực của ông QUÁT tại:http://bauxitevietnam.info/11596/bien-ho-kieu-dao-duy-quat/- tác giả HÀ PHAN)
HỠI ÔI! Đường đường là một quan chức cao cấp của ĐẢNG –đứng đầu tờ báo lớn nhất –quan trọng nhất của ĐẢNG CS VN lại nguyên là phó ban tuyên giáo TW -Hiện lại là trưởng ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu vê đạo đức cách mạng HỒ CHÍ MINH mà ĂN NÓI HỒ ĐỒ –THIẾU TRUNG THỰC—THIẾU TỰ TRỌNG đến mức đổ trách nhiệm sai lầm tầy trời về chính trị cho một nhân viên đánh máy! ? Liệu có ai có chút hiểu biết về chính trị và nghề làm báo-đặc biệt là báo ĐẢNG lại có thể ngây thơ tin được sự bao biện vụng về vô lối của ông QUÁT không?
Một số câu hỏi đã được đặt ra: Đây là ‘’lỗi’’ cố ý hay vô ý? Nếu là cố ý thì ….không còn chuyện gì để nói ! Nếu là lỗi vô ý thì ... đáng lo ngại thay-cơ quan ngôn luận của ĐẢNG sao lại nằm trong tay một người thiếu tinh thần trách nhiêm -thiếu ý thức chính trị , công tác biên tập bị buông lỏng bừa bãi – điều đó có thể gây nên họa lớn cho đất nước vì những bài báo không được kiểm soát nội dung trái với đường lối –lập trường của ĐẢNG và nhà nước VN !
Một kì lạ không kém nữa: nếu so với cách người ta hành sử với các ông T.B.T báo DU LỊCH , báo TUỔI TRẺ, báo THANH NIÊN Khi họ cho đăng các bài cổ vũ cho tinh thần yêu nước, bảo vệ biển đảo và chống tham nhũng mạnh mẽ chỉ vì những sơ xuất nhỏ- có thể hiểu được, thì bị cách chức hoặc điều chuyển tức khắc khỏi vị trí lãnh đạo - thì mức kỉ luật cho lỗi tày trời của ông ĐÀO DUY QUÁT thật giống như một trò đùa mà thôi!
Câu chuyện về sự kiện nóng bỏng tiếp theo cũng không kém phần khó hiểu (?) và tạo ra nhiều băn khoăn ,lo ngại của dư luận cả nước. Đó là sự kiện một quan chức cao cấp khác của ĐẢNG –ông ĐOÀN VĂN KIỂN –U.V.TW ĐẢNG-ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KÌ ĐỔI MỚI-CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM –Sau rất nhiều ''xi-can-đan’’ và gây ra nhiều tổn thất cho đất nước trong lĩnh vực mà ông quản lí đã nhận hình thức CẢNH CÁO LẦN THỨ 2 do U.B.K.T.T.W công bố! Mọi người không thể quên ông vì lời phát biểu ‘’nổi tiếng’’ tại kì họp quốc hội trước. Khi trả lời báo chí và dư luận cả nước về tính khả thi của dự án BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN -xét về mặt kinh tế ! Ông nói đại kháicứ 5 ăn -5 thua (NHƯ ĐÁNH BẠC!) là các ông đã quyết thực hiện dự án rồi ! ! Mà ai cũng biết đây là một dự án nhạy cảm liên quan đến chính trị –an ninh –văn hóa-kinh tế quốc gia đang có bất đồng nghiêm trọng ở cách nhìn nhận trong nhiều tầng lớp nhân dân— Trong các nhà khoa học và trí thức lớn— Trong các nhà cách mạng lão thành –và trong quốc hội !!
Cái khó hiểu ở đây có mấy lẽ :Một cán bộ cao cấp của ĐẢNG sau khi phạm sai lầm về quản lí kinh tế đến mức bị kỉ luật cảnh cáo về ĐẢNG lần thứ nhất lại tiếp tục được đề bạt lên cấp cao hơn (TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC ÔNG LẠI ĐƯƠC NHÂN CHỨC CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T TẬP ĐOÀN !?) để rồi rất nhanh sau đấy ông lại phạm khuyết điểm (nếu ko muốn nói là tội lỗi) nghiêm trọng hơn ! Kết luận của UBKT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG sơ bộ cho biết cá nhân ông làm thất thoát có… 78 tỉ đồng và dung túng cho em ruột-cùng cấp dưới lộng hành làm mưa làm gió phá hoại tài nguyên đất nước thiệt hại thực tế về nhiều mặt không sao kể xiết! Vậy mà về chính quyền ,đến hôm nay chính phủ còn chần chừ chưa quyết nên ông vẫn ung dung tại vị và vẫn cao giọng trả lời báo Tiền phong đại ý: ông không hề có lỗi mà chỉ có công (!) lỗi là tại cơ chế và….cấp dưới! Đặc biệt , Ông tỏ thái độ không tâm phục –khẩu phục với những kết luận của cơ quan kiểm tra cao nhất của TW ĐẢNG !? Ông tỏ ra tự tin lắm !Tự tin đến mức thái độ trả lời báo chí rất ngông nghênh ! Ông cho rằng mình oan lắm! Trong khi đó người có trách nhiệm của U.B. K.T.T.W-Ông NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH cũng phát biểu trên báo T.P:’’ nếu sòng phẳng về lý thì ông Kiển phải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ? Nói thật như thế cũng là phúc tổ '' ! rồi :’’ Tôi nói thật nhé, nếu không vì ông Kiển đã cao tuổi rồi (60 tuổi), có công đóng góp cho ngành than thì UBKT Trung ương đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng rồi, như vậy thì khỏi phải nói gì nữa. Tôi nói thật chứ ông ấy làm thất thoát như thế...’’ ! ?
Vậy mới có lời than thật đáng nhớ :
''Các yếu tố kiểu như “nhân thân tốt”, “có công đóng góp” là những yếu tố cảm tính, làm giảm sự duy lý, nghiêm minh của pháp luật trong một chế độ pháp trị. Nếu “vì sự nghiệp chung” như lời ông Nguyễn Đình Phách thì các quan chức sẽ phải “gạt lệ chém thân”, “quân pháp bất vị… thương” chứ không có cách xử lý nào khác.
Người ta nói phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không ai nói phải đảm bảo tính “có lý có tình” của pháp luật. Hỡi ơi…''! ! !
Chỉ nhắc đến hai sự kiện nóng về hai nhân vật nổi bật trong tháng cũng làm cho chúng ta không thể không suy nghĩ về TÍNH NGHIÊM MINH CỦA LUẬT PHÁP VÀ KỈ LUẬT TRONG ĐẢNG THỰC TẾ ĐANG ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC TA THẬT LÀ.... KHÔNG GIỐNG AI CẢ!
Điều đáng suy nghĩ sâu sắc hơn nữa là vấn đề: TƯ CÁCH CON NGƯỜI của một số cán bộ cấp cao trong ĐẢNG rất đáng rung chuông báo động! Họ rất thiếu lòng tự trọng nên sinh ra đối phó lộ liễu vụng về -làm trò hề trước mặt nhân dân !Họ sẵn sàng đổ lỗi cho cấp dưới-những người không có quyền lực, chịu sự chi phối toàn diện của họ mà không hề có cảm giác xấu hổ nhục nhã ! Họ sẵn sàng vơ công về mình và đổ lỗi cho một thứ mù mờ trừu tượng gọi là :CƠ CHẾ ! !Dày mặt trước dân- trước ĐẢNG bám víu đến cùng chiếc ghế mà họ đã cố công ngồi vào trước đó !

Hậu quả cho lòng tin của nhân dân ra sao ?
Hậu quả cho chế độ ra sao với những con người có quyền lực nhưng thiếu TƯ CÁCH CON NGƯỜI này đã và đang ngồi ở những vị trí’’ vĩ mô’’ đó?
Những loại người như vậy có còn nhiều không nhỉ?
Vậy :
ĐẢNG có thấy lo không?
Chính phủ có thấy lo không?
Không biết nữa!
Nhưng chắc chắn mọi người dân VIỆT NAM còn chút lòng với đất nước sẽ không thể không kêu to :
LO LẮM ! !