Ru tình
Saturday, September 27, 2008 8:22:11 AM
"...bỏ lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười"
Ngày mai thi rồi, mình vẫn phải bỏ ra cả ngày trời để đọc"Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh".Biết nói thế nào về cảm nhận của mình sau khi đọc nhỉ? Buồn vì thầy mình quá! Buồn vì những "sự thật" mà thầy nói tới.Có phải đấy là sự thật không nhỉ? Vẫn biết ở đời có những sự việc diễn ra ngoài sự tưởng tượng.Điều mình lo ngại nhất là nếu đúng như vậy, thì ở mình mất mát khá nhiều niềm tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống.Liệu mình còn say sưa, hồn nhiên khi ngợi ca những tác phẩm văn chương của các tác giả mà T. Mạnh nhắc tới trong bài viết này về những thói xấu của họ( kể cả chân dung Bác Hồ). Cả thế hệ trẻ như mình sẽ tin vào cái gì trong xã hội này- đâu là tốt,đâu là xấu.Vẫn biết văn chương ở đâu cũng lắm chuyện, cũng nhiêu khê, nhưng giá như những gì thày đã viết hãy cứ để nó ngủ yên trong kí ức của thầy...Khi trước có lần ngồi nghe thày giảng, mình đã thầm nhớ đến một câu hát của TCS khi thấy nụ cười của thầy "...bỏ lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười",bây giờ thì sao nhỉ? mình không thể nói gì được nữa rồi.
Ngày mai thi rồi, mình vẫn phải bỏ ra cả ngày trời để đọc"Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh".Biết nói thế nào về cảm nhận của mình sau khi đọc nhỉ? Buồn vì thầy mình quá! Buồn vì những "sự thật" mà thầy nói tới.Có phải đấy là sự thật không nhỉ? Vẫn biết ở đời có những sự việc diễn ra ngoài sự tưởng tượng.Điều mình lo ngại nhất là nếu đúng như vậy, thì ở mình mất mát khá nhiều niềm tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống.Liệu mình còn say sưa, hồn nhiên khi ngợi ca những tác phẩm văn chương của các tác giả mà T. Mạnh nhắc tới trong bài viết này về những thói xấu của họ( kể cả chân dung Bác Hồ). Cả thế hệ trẻ như mình sẽ tin vào cái gì trong xã hội này- đâu là tốt,đâu là xấu.Vẫn biết văn chương ở đâu cũng lắm chuyện, cũng nhiêu khê, nhưng giá như những gì thày đã viết hãy cứ để nó ngủ yên trong kí ức của thầy...Khi trước có lần ngồi nghe thày giảng, mình đã thầm nhớ đến một câu hát của TCS khi thấy nụ cười của thầy "...bỏ lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười",bây giờ thì sao nhỉ? mình không thể nói gì được nữa rồi.
