Hoa Bất Tử - Tình Thắm Mãi

Ôi! Đàn bà là những niềm đau làm tim ta nhỏ máu...........................

Subscribe to RSS feed

Tình yêu là gì?????





Nhiều đêm nằm nghĩ anh tự hỏi: Tình yêu là gì mà nó làm cho nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi nó không còn hiện hữu trong mỗi con người nữa. Thời gian trôi thật nhanh phải không em? Cũng đã 6 tháng mình chia tay nhau,6 tháng là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để anh có thể dễ dàng chấp nhận và đối mặt với nó. Biết nói sao để em hiểu được những tháng ngày vừa qua anh phải trải qua, nó thật khó khăn, dường như anh đã mất đi niềm tin vào cuộc sống khi mà không có em bên cạnh. Cả ngày vẫn cười nói, vẫn vui đùa, vẫn tranh luận với mọi người nhưng không ai có thể hiểu được những thổn thức trong lòng, những nỗi buồn mà anh đang đối mặt. Chỉ khi về đêm, còn lại riêng mình với bóng tối anh đã gục đầu vào gối để khóc cho em, cho tình yêu anh đã từng có và hơn hết là anh khóc cho chính bản thân mình. Cũng như bao người con trai khác, anh đã từng được sống trong những giây phút hạnh phúc của tình yêu, những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống thử thách ý chí anh. Anh đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc em ạ! Bởi anh có thể chạy đến bên em bất cứ lúc nào khi anh cần một sự chia sẻ, cần một điểm tựa tinh thần nơi em. Nhưng giờ đây những điều đó không còn thuộc về anh nữa, anh hoàn toàn mất định hướng không biết tìm về nơi đâu những khi chán nản và mệt mỏi mà cuộc sống hàng ngày mang đến với anh. Anh vẫn được gặp em, vẫn được nói chuyện với em nhưng anh chỉ được đến bên em như một người bạn chứ không còn là người yêu của em nữa. Tình cảm mà anh dành cho em có thể nguôi ngoai nhưng không thể hết được, bởi 6 năm qua chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có và cả giận hờn cũng có. Anh sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ như em từng mong muốn. Anh hy vọng vấp ngã trong tình cảm lần này sẽ giúp anh trưởng thành hơn. Giờ anh chỉ có thể đứng từ xa theo dõi từng bước đi của em mà thôi, không có anh bên cạnh nữa em hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn em nhé! Anh biết em đối diện với thực tại cũng không dễ dàng gì nhưng anh mong cả hai chúng mình cùng cố gắng. Rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em rất nhiều, người ấy sẽ mang đến cho anh những hạnh phúc mà em không mang đến cho anh được. Cám ơn em rất nhiều khi đã cho anh được sống trong hạnh phúc của tình yêu, trong những niềm vui mà em đã mang đến cho anh suốt tháng năm vừa qua, anh sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp ấy. Cho anh được gọi 1 lần cuối nhé Em yêu!. Và hãy nhớ có một người luôn luôn dõi theo em. Romantic sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho MèoCon!

Anh vẫn yêu em như lần đầu tiên anh nói





Thời gian đã trôi qua anh không bao giờ quyên được những gì anh đã hứa với em. Tình yêu thật lạ, có thể làm con người ta vui cũng có thể làm con người ta đau nhói đến tột cùng, anh và em cũng thế…! Hạnh phúc thật khi có ai đó quan tâm, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, chỉ cần nhìn thấy em, nghĩ về em mọi buồn phiền đều tan biến, mọi mệt nhọc chẳng còn trong anh và anh biết mình đã yêu. Em, mình đã yêu nhau như thế nào. Chỉ tình cờ đi chơi cùng bạn những lời hỏi thăm, động viên, những lá thư viết vào mỗi đêm… thế rồi ta đến với nhau. Em và anh ở cùng một huyện nhưng chẳng thể gần nhau, khoảng cách cũng không xa. Tuần nào anh cũng lên thăm em, để nhìn thấy em yêu của anh có mập lên tí nào không, có sống vui vẻ không, có nhớ anh không…? Anh thường chở em đi lòng vòng, đi đến nhà những người bạn thân, mình đã đi lang thang mà không biết chán, em đã nói mình đừng bao giờ xa cách anh nhé ..em ước mình sẽ mãi được ở bên nhau. Gia đình em biết chuyện mình quen nhau, khoảng cách giữa hai nhà cũng đâu có xa. Gia đình em cũng quý anh. Mà sao giờ mình lại mỗi đứa một nơi. Anh thất vọng, buồn nhưng vẫn cười nói trước em như không có chuyện gì, em cũng biết anh đang chán, nhưng chẳng thể làm gì vì trước giờ em khi em đã quyết định làm việc gì thì không thể thay đổi được. Em báo với anh là em đã có người yêu mới........ Em đi chỉ để lại cho anh những nỗi buồn sâu thẳm. Tình yêu hé mở với anh thì giờ đã tàn phai như cánh hoa hồng. Mong rằng con đường em chọn sẽ không sai, sẽ vui bên người đó mà chẳng phải là anh, sẽ hạnh phúc thật nhiều với điều em mơ ước.

Hạnh phúc, thật đơn giản, nó rất gần gũi và rất thực tế, nó ở quanh ta, hãy nâng niu và gìn giữ nó !!





-là có được một mái ấm gia đình... -là khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ -là có một sức khỏe tốt -là mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào... mỉm cười cám ơn ông mặt trời đã cho thêm một ngày nữa để yêu thương… một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!... -là được nằm dài ra giữa sân nhà mát lạnh, ngủ ngày, đọc truyện, ăn bánh, làm bất cứ gì mình thích -là được đi học, được gặp thầy cô - bạn bè... Mỗi ngày đến trường là một niềm vui -là những ngày học hành thi cử bận rộn... -là có được một công việc làm ổn định -là những giấc ngủ ngon… -là cảm giác bình yên nằm ngửa mặt trên đồi ngắm mây, ngắm trời -là được ngồi đằng sau yên xe đạp dạo phố, là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu -là niềm tin cuộc sống luôn có điều kỳ diệu... -Là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ -là được ở bên cạnh người mình yêu thương... Những cảm xúc ban đầu ngốc nghếch nhưng ngọt ngào... -là được du lịch, khám phá, mở rộng tầm mắt, thỏa mãn trí tò mò... -là có một niềm đam mê , dù đó là nghệ thuật hay thể thao... -là mơ mộng và mơ ước... là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình… là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi -là có được đứa bạn thân... Hạnh phúc khi có nhiều bạn tốt , có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán… -là hiểu rằng mình ko hề kém cỏi, vụng về hay xấu xí như mình vẫn nghĩ -là nhận ra rằng mình là một, là riêng, là duy nhất... -là sống hết mình với điều mà mình tin tưởng... -là vui vẻ lạc quan, ngay cả trong bất hạnh... -là đạt được ước mơ mà mình đã dành hết sức để theo đuổi -là khi bạn giúp đỡ được môt ai đó mà không mong được báo đáp -là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan, là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan => Hạnh phúc là cầu vồng sau cơn mưa... Và ...hạnh phúc là luôn biết nở nụ cười Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

hãy vui lên dù có thế nào đi nữa, hãy bước tiếp con đường mà mình đã chọn





Cuộc sông quanh ta đang vận động nhanh lắm, vậy nên hãy tiếp tục tất cả dù có khó khăn gì đ chăng nữa? Nếu thật sự yêu một ai đó, Bạn hãy vui vẻ và vượt qua tất cả cho dù người ấy không còn bên bạn nữa.Đó là điều không dễ dàng nhưng cuộc sống mà-không có gì là không có thể, chuyện người ta yêu nhau mà không đến được mới nhau là chuyện bình thưòng không có gì khó khăn cả, miễn là 2 người không oán trách hay hận thù nhau mà hãy coi nhau là những người bạn, đó mới là giá trị cuộc sống. Tôi yêu Anh và Anh cũng vậy, nhưng nếu vì cuộc sông tốt cho cả 2 thì Tôi sẵng sàng ra đi, và mong Anh đừng như thế. Phải chăng là do Tôi,tại sao Tôi ghét con người Anh lúc này như vậy chứ" Anh muộn khói thuốc làm gì, Anh muộn cớ hút thuốc để được cái gì. Tôi ra đi nhưng Anh làm như vậy với bản thân? Anh oán trách tui phải không? Anh nên nhớ rằng" Tôi ra đi vì cái gì, hãy nhớ rằng điều Tôi mong ở Anh là cái gì?Anh cứ làm những gì anh thấy có thể giải sầu đi,,,,,không đáng như vậy đâu. Tôi đã nghĩ Tôi sẽ viết tiếp blog này nhưng đây sẽ là lầncuối cùng, vì Anh ko dám đối diện với tất cả khó khăn nhỏ vây giò thì Anh làm gì khi khó khăn lơn hơn. Anh đừng chờ đợi Em nữa?Anh thừa biết Em là người như thế nào, không gì có thể làm em khuỵ ngã đâu, và tất nhiên Em sẽ lựa chọn cho mình người yêu Em. Chúc Anh thành công

Pleiku đêm bùn!!!!Kông có gì là mãi mãi phải không các bạn





Tôi yêu và giờ tôi bun`.Cũng biết sao được,tình yêu là thế,mới ngày nào....vậy mà giờ mỗi đứa một nơi...Tôi không biết làm gì để núi kéo em lại,ngồi một mình nghĩ ngợi tôi bắt đầu hút thuốc.Tự nhiên tôi thấy thú vị,chưa bao giờ tôi cầm hay đụng đến 1 điếu thuốc vậy mà giờ......Nhìn làn khói thuốc bay tôi nghĩ về em,nước mắt chảy lăn dài trên má.Nước mắt của người đàn ông.......

Nếu điều đó làm em vui !!!





Thế là mình chia tay thật rùi.Đã 2 tuần nay không một tin nhắn,không một cuộc điện thoại,không một lời hỏi thăm.Em đã xa tôi như thế đó.Tôi biết quyết định đó là vô cùng khó khăn đối với em,thật không dẽ dàng gì.Tôi không mang lại niềm vui cũng như hạnh phúc cho em,vậy có lẽ nên như thế sẽ tốt cho em và cả tôi hơn.Chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới!!!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29