Skip navigation.

Hoa Bất Tử - Tình Thắm Mãi

Ôi! Đàn bà là những niềm đau làm tim ta nhỏ máu...........................

Nhớ em ,ngày về !





EM ơi,anh gửi máy cho em rồi đó.Năm nay,anh vào năm cuối rồi,anh cũng không biết khi nào mới có thể vào chỗ em một lần nữa.Như em nói hôm anh về đó,thôi thi năm nay là năm cuối rồi co gì thì gác lai mọi chuyện hãy chú tâm vao chuyện học hành.Hãy chú tâm vào vì mình học không phải vì một mình mình mà còn cho người khác nữa.Vào chỗ em chơi mà sao khi về thấy nó nặng nề quá.Anh không biết mình có sai khi quyết định vào đó không,vào đó đã làm cho em khó nghĩ,làm cho mọi chuyện rối tung lên.Anh không biết nói sao nữa khi chúng mình để bị công an giữ xe nhà Huyền.Mà xe đó lại là xe chạy hàng của nhà Huyền nữa chứ.Hôm nay không biết xe đã được lấy ra chưa nữa hay là vẫn còn ở trong kho.Mấy bữa nay nhà Huyền đi lấy hàng chắc là vất vả lắm,anh nghĩ mình vào trong đó chơi thứ nhất là muốn được ở gần em và điều thứ hai la anh muốn vào trong đó thăm Huyền.An ủi động viên Huyền và thắp cho Bố Huyền nén hương.Anh cũng không ngờ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy.Thôi bây giờ có nói gì nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.Anh và em năm nay hãy cố gắng lên nha.Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nha.Hôn em!!!

Đêm Nghe Tiếng Mưa
Sáng tác: Đức Trí - Thể hiện: Hồ Ngọc Hà

CA DAO HIEN DAINgày cuối tuần!

Comments

nguyễn ngọc thắng 20. September 2007, 13:38

anh oi
co gi buon bang minh buon nhin mua roi ko anh ? dung la " ngoi nhin mua nho anh " . em that su muon khoc wa anh a. gia nhu minh o ben nhau luc nay phai ko anh . em chang biet noi gi nau
em nho anh nhieu lam anh biet ko ?
tai sao chung minh lai cu phai xe nahu vay anh nhi . em buon wa .

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31