16...(Đá)
Monday, June 9, 2008 8:45:29 AM
Đá
Sao mãi nằm trơ giữa gió mưa
Rồi lại bạc đầu giữa nắng trưa
Bơ vơ một chốn không đá soi
Lạc lõng giữa đời. Đá trơ trơ…
Đá
Muốn lăn giọt nước từ lòng đá
Nhưng nỗi trong lòng khô khan quá
Muốn cười thật tươi cho đời lạ
Nhưng mỗi tiếng cười lại vỡ tan…
Đá
Khi buồn chẳng khóc lệ chứa chan
Vui rồi cũng chẳng ai gần lại
Tình của đá, có là ngang trái
Một mình! Một mình! Cứ một mình…
Đá
Cả một đời nuôi mộng ước xa vơi
Luôn với tầm tay giữa đời chấp chới
Mong có ngày hóa thân làm cát bụi
Tan tác một đời, tìm tình chốn muôn nơi…
{…Lúc tình yêu sao mà thấy xót xa
Ước chi mình tráo cuộc đời cho đá
Để cô bóng nơi sóng đời xa lạ
Chẳng khóc với buồn. Chỉ mãi mãi riêng ta…}











