20...(Chiều Gió)
Monday, June 9, 2008 9:06:57 AM
Ngược đi trong gió giữa màn mưa
Bây giờ sao khác quá, ngày xưa
Cảnh xưa khác, tình xưa hoài lạ
Khóc ẩm i. Nhòa nhạt giữa chiều…
***
Hàng cây cứ hoài mãi đu đưa
Sao không chiếm riêng mình chốn nghỉ
Khuất lấp sau đoạn đường đầy gió
Hoặc vút cao lên giống cánh cò…
***
Hết nước rồi, khóc chi nữa sông ơ!!!
Chỉ còn lòng đấy, đá sỏi trơ
Hai bờ, hai bến cách thêm rộng
Thuyền không còn có nước để xuôi sông…
***
Anh một mình với con đường một mình
Còn nguyên vẹn? Sau thật nhiều cuộc tình
Còn buồn, khóc? Liệu có còn oán hận
Chỉ có gió chiều, hắt bóng liêu xiêu…
***
Và nếu mai, trời nắng, gió yên bình
Cây vẫn sống ngả nghiêng mơ về gió
Sông sẽ cạn, nhớ tình nơi đâu đấy
Còn Anh ước mình, sống kiếp sống: Sông – Cây…
***












Phan Duy Hạnhloveorhate # Thursday, June 26, 2008 4:07:37 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Tuesday, July 1, 2008 12:56:58 AM
Tôi thấy bà "khen" cũng hình tượng lắm đấy...
Hok tin đc cái mặt bà...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Tuesday, July 1, 2008 1:17:28 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, July 4, 2008 9:19:56 AM
Cảm phiền... Nếu khen thật thì tui cảm ơn...
Bằng không thì "Lu-Pa-Ka_Chi"...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, July 4, 2008 2:55:03 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, July 18, 2008 1:48:35 AM
Ôi... Tôi nhớ bà quá X àh... Hôm nào đi chơi đê...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, July 18, 2008 5:30:50 AM