My Opera is closing 3rd of March

Ước Mơ...

ƯỚC MƠ…

Đã ước chi mình là nắng
Nhảy nhót trên gò má trắng, môi hồng
Ước mình là giọt mưa trên không
Làm dịu nỗi cô đơn trong mộng.

Ước mong là cây xưa nọ
Để lắng nghe tâm sự nhỏ cùng to
Ước chỉ là những điều thật nhỏ
Mang hạnh phúc. Em chẳng biết buồn.

Ước mong mình là cánh chim
Tung sải cánh và dõi tìm em mãi
Ước chỉ là những điều vô hại
Để sát bên và mãi chở che.

Biết ước mơ chỉ là mơ ước
Biết đến ngày với tới cơn mơ ???
Vẫn cứ bước, ngã hoài, lại bước
Nhận ra mình sao giống vần thơ…

HẬN...!!!...Nhớn nhanh nào cô bé...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28