My Opera is closing 3rd of March

Rồi một ngày...

Rồi một ngày ta sẽ đến với nhau
Bỏ phía sau bao nhiêu là xa cách
Đắng cay hôm qua,giờ đây xoá sạch
Phía trước ta chỉ có một con đường

Rồi một ngày ta góp lại yêu thương
Xây trên cỏ một lâu đài thật đẹp
Ngoài anh và em...chẳng còn chi hết
Chẳng còn giông bão,chẳng có loài người

Rồi một ngày...ngày đó sẽ đến thôi
Nếu hai ta cùng nhìn về phía ấy
Và kỉ niệm hai ta cùng giữ lấy
Còn có đức tin...rồi sẽ có ...một ngày....!

Anh sẽ Yêu em Mãi chứGió...

Comments

Unregistered user Sunday, December 9, 2007 2:08:20 AM

greenstar1994 writes: Bài mới hử?><Gt ko biết nói gì nhiều cảnhưng chỉ biết nói rằng : Một ngày nào đó có de961n nhanh ko hay sẽ ko bao giờ có?

Phan Duy Hạnhloveorhate Wednesday, December 12, 2007 5:35:42 AM

uầy uầy thơ kủa ông hay zữ :">

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Thursday, December 13, 2007 6:42:49 AM

Hay zữ mới ghê chứ... Tốt... Tui hok hạn chế nhận lời khen mà... hahahahaha...... thick nhỉ......

pink_cat Sunday, December 16, 2007 3:59:39 AM

thích lắm hả đồ hảo nịnh

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Sunday, December 16, 2007 5:10:34 AM

Ủa... Là X vào Blog Tú hay Tú onljne đấy... Chắc hok phải Tú rùi... Hehehe... Cứ cho là hảo nịnh đi... thích chứ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28