My Opera is closing 3rd of March

Cuối Mùa ... Đông ...



Chỉ còn thoang thoảng lạnh gió se
Với chiếc lá rơi nghiêng nhè nhẹ
Đọng một chút mưa rơi quãng vắng
Thả giọt buồn, lõm bõm đêm trăng…

Đã hết Đông rồi còn đơn côi
Chim vẫn vào ra con phố nhỏ
Nhặt cóp đủ ngàn cọng giấy đỏ
Ghép thơ, buồn - nhớ, mỗi phút giây…

Tự hỏi rằng sao còn mãi đơn côi
Đến bao giờ rồi mới lại có đôi
Khoảng cách thời gian, đâu là chia cắt
Đợi Xuân về… Hát khúc hát trao môi…

Hạnh Phúc ... (Giả Tạo)Còn sót lại của mùa đông...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28