31...(Nếu ngày mai...ta không còn gặp lại)
Sunday, July 13, 2008 9:17:59 AM
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Anh tắt nắng càng, cất giấu đêm trăng
Cho nỗi nhớ thôi một lần lặp nữa
Hóa tim mình sao giống trái tim băng…
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Chắn gió thốc lòng những buổi chiều hôn
Sẽ chẵn những vần thơ ngày sớm
Cho hương tình nhòa nhạt những mùi thơm…
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Chẳng khóc chẳng buồn vì nỗi thương ai
Quặn đau nào dằn nơi sâu tim lắng
Giọt thủy tinh nào khóe mắt đắng {cay} cay…
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Quên tìm quên!!! Nỗi nhớ phải vùi quên
Quên để vẽ mời đôi dòng ký ức
Ký ức tươi màu… ký ức đêm thâu…
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Là lạc lối nhau ngã rẽ cuộc đời
Là còn riêng mình, mình bước chơi vơi
Là chốn đã qua, {giờ} phải thành xa lạ…
Nếu ngày mai, ta không còn gặp lại
Bước cùng ai…?... Sẽ yêu thêm những ai…?...
Về cũng ai…?... Ngày mới nghĩ về ai…?...
Bến cuộc đời, rồi ai ở bên ai…?...











