Mộ Tình...
Friday, August 24, 2007 7:52:08 AM
Mộ Tình
Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghỉ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn.
Em về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng
Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
Ta sẽ về đây xới đất khô
Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương một cuộc tình chết từ lâu
Mộ tình!!! Chôn chặt cuộc tình buồn xuống lòng đất lạnh nhưng liệu có làm ta quên được. Nó vẫn sống đó, vẫn ngày ngày cào xé tim ta. Mọc lên thành một cây mới, vươn cành là cào chảy màu tâm can. Có lẽ nào, cách duy nhất để ta quên thật mối tình là vùi dưới những tấc đất cả tâm hồn của chính ta...Không!!! Cuộc sống kòn nhiều điều để ta nuối tiếc chứ, hạnh phúc còn mong chờ ta chứ... Sao vội lìa xa cuộc sống thế...Vẫn về đây vun mộ Ái tình nhưng có lẽ, ta vẫn phải dành cho nó một nấm mồ nhỏ trong lòng. Để đến mai, một ai khác lại đến bên ta chứ...:::
Mộ tình mình Ta chôn giấu trong tim
Sẽ chẳng có ngày Ta về xới lại
Chỉ biết rằng rồi sẽ có một Ai
Đến thiêu cháy mộ ái tình ngày đó...











