My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ước mong cho Thời Gian lặng khẽ trôi...!!!...

Ôi thời gian! Sao trôi gì nhanh thế
Chẳng kịp Tôi đón nắng vào cơn mê
Để mỗi giấc có Ai trong mơ mộng
Giữa trời đêm!!! Chiếu mãi ánh sáng hồng.

Thời gian ấy!!! Ào ạt mãi cứ trôi
Chẳng kịp Tôi đón gió vào cõi lòng
Khi xa cách lòng này bớt lạnh giá
Dẫu biết chốn này, nơi ấy cách xa...

Thời gian cứ cuốn kỷ niệm đi qua
Mang Thu đến khiến cây lìa xa lá
Chạy chạy hoài khiến Em dần quên Ta
Trôi trôi mãi!!! Ta dường thành xa lạ.

Thời gian ơi!!! Chẳng trách Người mang lỗi
Đã nhanh nhanh, mang Em đến bên Tôi
Và chóng chóng, cuốn Em mãi xa rồi
Từng nhiêu đó!!! Cớ sao Người vô tội...

Thời gian ơi!!! Có chạy hoài không nghỉ ?
Cuốn nắng gió! Cuốn cả đời Ta đi
Dẫu sao cứ, xin môt điều mong ước
Để giữ nhưng gì bình dị trong tim
Những ký ức không ngủ mãi im lìm
Cho hình bóng Ai kia chẳng thay đổi
"Monng ước cho thời gian lặng khẽ trôi..."
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28