Nhớn nhanh nào cô bé...
Thursday, November 15, 2007 6:16:49 AM
Em cứ Bé để mẹ cha lo mãi
Cứ chẳng lớn để vương vấn tim Ai
Cứ hồn nhiên để Ai phải nhớ hoài
Sao chẳng lớn để Ai kia bớt tội.
Nắng vẫn vàng tươi sáng mãi trên môi
Mắt vẫn trong ngần những đêm trăng sáng
Chẳng thấy buồn chẳng nghĩ tới đơn côi
Giữa đêm tối. Vụt một vì sao trắng.
Em cứ bé để Ai mãi câm lặng
Sợ chân thành chẳng phá nát tim băng
Sợ ái tình làm dơ cõi tâm trăng
Một tâm hồn vẫn mãi còn trong trắng.
Thôi đành vậy. Thà rằng em cứ bé
Để Ai còn ngồi dõi bước chân con
Để Ai thấy tim mình còn xao xuyến
Cứ mỗi lần Em dải bước lon ton.
Cô bé rồi sẽ chẳng còn thơ dại
Những hồn nhiên có cùng em mãi mãi
Liệu đến ngày em hiểu thấu tim Ai
Một người vẫn từ nơi đây nhìn lại …
Cứ chẳng lớn để vương vấn tim Ai
Cứ hồn nhiên để Ai phải nhớ hoài
Sao chẳng lớn để Ai kia bớt tội.
Nắng vẫn vàng tươi sáng mãi trên môi
Mắt vẫn trong ngần những đêm trăng sáng
Chẳng thấy buồn chẳng nghĩ tới đơn côi
Giữa đêm tối. Vụt một vì sao trắng.
Em cứ bé để Ai mãi câm lặng
Sợ chân thành chẳng phá nát tim băng
Sợ ái tình làm dơ cõi tâm trăng
Một tâm hồn vẫn mãi còn trong trắng.
Thôi đành vậy. Thà rằng em cứ bé
Để Ai còn ngồi dõi bước chân con
Để Ai thấy tim mình còn xao xuyến
Cứ mỗi lần Em dải bước lon ton.
Cô bé rồi sẽ chẳng còn thơ dại
Những hồn nhiên có cùng em mãi mãi
Liệu đến ngày em hiểu thấu tim Ai
Một người vẫn từ nơi đây nhìn lại …











