Buông Tay
Tuesday, November 20, 2007 4:05:31 AM
Buông tay ... Hai từ nhẹ nhàng mà sao khi nghe thấy nó lại đau lòng thế này .. Một lời xin lỗi... Một lời cám ơn .. Một câu nói mệt mỏi ... thế là buông tay ... Nói nghe sao mà dễ dàng quá ... Im lặng ...
Đây có phải lần đầu tiên có 1 người nói sẽ buông tay nó ra đâu cơ chứ.. Câu nói này nó nghe bao lần rồi .. Thôi thì tự cười với bản thân mình vậy ... Có lẽ nó sẽ chả bao giờ có cái gọi là hạnh phúc của riêng mình .. Cứ hi vọng thật nhiều rồi lại bị thất vọng ... Buồn à .. không biết cái cảm giác này gọi là gì nữa .. Đau nhiều quá rồi .. buồn nhiều quá rồi ... Trái tim nó quá lạnh lẽo đến nỗi nó muốn chạy trốn tất cả .. Nghi ngờ vào cái gọi là tình yêu và hạnh phúc .. Hình như không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của nó ...
Cứ nhốt mình trong cái thế giới của riêng nó .. lạnh lẽo lắm .. đáng sợ lắm .. nhưng nó thấy an toàn ... Nó sẽ không bị tổn thương ..
Rồi 1 bàn tay đưa ra đón nó ra khỏi cái nơi tối tăm đó .. Nó cũng muốn trái tim mình ấm áp trở lại .. Nó vui .. nó mừng .. nó hạnh phúc .. Nhưng liệu có quá sớm .. Và rồi nó lại ngã .. ngước nhìn lên thì bàn tay đó chỉ chực buông nó ra ... Nó đau ...
Nó cần một bàn tay ấm áp, một bờ vai vững chắc để nó dựa vào .. Một người để nó yêu thương, chia sẻ ... Một trái tim để nó cảm thông ... Một nỗi đau để nó lo lắng .. Thế có được gọi là quá nhiều không ...
Nó mệt, nó đau, nó lo, nó buồn ư... Nếu vì lí do đó buông tay nó ra thì thật sự nó cảm thấy trống rỗng quá .. Tình yêu .. nó là cái gì ... Mơ hồ quá ..
Vô dụng, không thể chăm sóc nó ư... Như thế nào được gọi là vô dụng chứ .. có phải cái cảm giác như bây giờ của nó ...
Nếu sau mỗi lần đau, mỗi lần tổn thương, mỗi lần thất bại, mỗi lần buồn... lại muốn buông tay nó ra thì có lẽ bàn tay đó không cần nó nữa rồi .. Nó đã nói yêu là phải cảm thông và chia sẻ ... Nó muốn ở bên kể cả khi bàn tay đó có lạnh lẽo.. Dù có thế nào cũng ở bên mà .. Nó đã nói nó sẽ không bao giờ buông tay trừ khi bàn tay đó buông ra và không cần nó nữa ... Vậy mà giờ thì sao ... Nó sẽ không buông tay .. Nhưng có lẽ nó cần thời gian ...
Câu hỏi và câu trả lời .. những lời hứa .. sự kì diệu .. tất cả rồi sẽ đi về đâu ... Không dám nghĩ .. ko dám mong .. Nó lại ngủ thôi .. chìm vào những giấc ngủ dài ... Bao giờ sẽ tỉnh lại .. không biết nữa ...
Lạnh quá ...
Đây có phải lần đầu tiên có 1 người nói sẽ buông tay nó ra đâu cơ chứ.. Câu nói này nó nghe bao lần rồi .. Thôi thì tự cười với bản thân mình vậy ... Có lẽ nó sẽ chả bao giờ có cái gọi là hạnh phúc của riêng mình .. Cứ hi vọng thật nhiều rồi lại bị thất vọng ... Buồn à .. không biết cái cảm giác này gọi là gì nữa .. Đau nhiều quá rồi .. buồn nhiều quá rồi ... Trái tim nó quá lạnh lẽo đến nỗi nó muốn chạy trốn tất cả .. Nghi ngờ vào cái gọi là tình yêu và hạnh phúc .. Hình như không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của nó ...
Cứ nhốt mình trong cái thế giới của riêng nó .. lạnh lẽo lắm .. đáng sợ lắm .. nhưng nó thấy an toàn ... Nó sẽ không bị tổn thương ..
Rồi 1 bàn tay đưa ra đón nó ra khỏi cái nơi tối tăm đó .. Nó cũng muốn trái tim mình ấm áp trở lại .. Nó vui .. nó mừng .. nó hạnh phúc .. Nhưng liệu có quá sớm .. Và rồi nó lại ngã .. ngước nhìn lên thì bàn tay đó chỉ chực buông nó ra ... Nó đau ...
Nó cần một bàn tay ấm áp, một bờ vai vững chắc để nó dựa vào .. Một người để nó yêu thương, chia sẻ ... Một trái tim để nó cảm thông ... Một nỗi đau để nó lo lắng .. Thế có được gọi là quá nhiều không ...
Nó mệt, nó đau, nó lo, nó buồn ư... Nếu vì lí do đó buông tay nó ra thì thật sự nó cảm thấy trống rỗng quá .. Tình yêu .. nó là cái gì ... Mơ hồ quá ..
Vô dụng, không thể chăm sóc nó ư... Như thế nào được gọi là vô dụng chứ .. có phải cái cảm giác như bây giờ của nó ...
Nếu sau mỗi lần đau, mỗi lần tổn thương, mỗi lần thất bại, mỗi lần buồn... lại muốn buông tay nó ra thì có lẽ bàn tay đó không cần nó nữa rồi .. Nó đã nói yêu là phải cảm thông và chia sẻ ... Nó muốn ở bên kể cả khi bàn tay đó có lạnh lẽo.. Dù có thế nào cũng ở bên mà .. Nó đã nói nó sẽ không bao giờ buông tay trừ khi bàn tay đó buông ra và không cần nó nữa ... Vậy mà giờ thì sao ... Nó sẽ không buông tay .. Nhưng có lẽ nó cần thời gian ...
Câu hỏi và câu trả lời .. những lời hứa .. sự kì diệu .. tất cả rồi sẽ đi về đâu ... Không dám nghĩ .. ko dám mong .. Nó lại ngủ thôi .. chìm vào những giấc ngủ dài ... Bao giờ sẽ tỉnh lại .. không biết nữa ...
Lạnh quá ...











