14...(Giấc mơ ta Yêu)
Thursday, June 5, 2008 7:54:46 AM
Nụ hôn ngẩn ngơ hôm qua vấn vương lòng em…
Từng lời ấm êm mối tình say đắm…
Mà thời gian trôi nhưng em không muốn rời…
Nụ cười anh thắm thiêt em không muốn quên…
Và hơi thở anh, còn đọng trên môi em…
Người yêu nhỏ xinh ơi, anh nhớ em nhiều…
Vòng tay thiết tha ôm em không muốn xa…
Duyên trời đã mang anh đến với em…
Nguyện thề yêu anh thủy chung…
Dù mưa giông kéo về đây, hay trái đất ngừng quay…
Chẳng còn nước mắt, chẳng có khổ đau…
Chỉ anh yêu em muôn đời khao khát…
Khao khát bên một người yêu…
Anh nhớ em rất nhiều…
Em cũng nhớ anh rất nhiều…
Vẫn mãi giấc mơ ta yêu…











