Những con số...
Saturday, July 7, 2007 9:19:23 AM
| Đêm khó ngủ quá!!! Có lẽ tại ngày ngủ qua nhiều, hay vì thời tiết khó chịu khiến cái ngủ không chịu đến bên ta. Bỗng chốc lại nghĩ linh tinh, lại trầm ngâm, chợt trầm ngâm nghĩ tý ty về sự đời. Nói sự đời cho to tát chứ thực ra cũng chỉ là đôi điều mà mọi khi quá mải ăn - chơi - học - nghỉ mà không bao giờ hay không có thời gian để nghĩ đến. Rồi chợt trong đầu xuất hiện những con số thật lạ: 10 20 ...100...!!! Biết nói sao nhỉ? Có lẽ mình cũng có tý chút khiếu văn teen... Vẫn nói hãy nhìn cuộc đời, nhìn mỗi sự thật, sự vật từ nhiều phía. 10 20... 100. Ta nhìn thấy nó từ trái qua phải đều tận cùng là con số 0. Rồi lại nhìn từ phải qua trái, mỗi số lại bắt đầu từ số 0. Có giống như cuộc đời? Khi mẹ sinh con ra, con có là một số 0 tròn trĩnh, không biết gì về cuộc sống xung quanh, không biết gì về tình yêu thương,...chỉ biết cất tiếng khóc bản năng. Rồi khi cuộc sống kết thúc, hành trang mang theo tới bờ bến bên kia có phải là con số 0. 0 tiền tài vật chất, 0 cảm giác, 0 xúc cảm chi nữa...!!! Nhưng có lẽ với tôi tất cả đều sai. Ai bảo ngày con sinh ra con không có gì??? Con có nhiều chứ. Đó là vòng tay ấm áp của mẹ cha, là tình yêu thương của mọi người dành cho một sinh linh mới trên Trái Đất này, là cả một tương lai phía trước, là cả một thế giới đang chờ đón con sáng tạo, khám phá, nhiều lắm chứ!!! Rồi một ngày kia xa lìa cuộc sống tươi đẹp nhưng cũng nhiều trái đắng này, ai nói hành trang ta mang theo chỉ là số 0??? Người ta vẫn nói "sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi nay không phải nuối tiếc gì về những tháng năm mà mình đã sống hoài sống phí". Khi ra đi, ai là người tiếc thương cho ta đầu tiên, ai là người sẽ rớt những giọt nước mắt cho ta... Ra đi có phải không có gì??? Có chứ. Đó là những bài học trong cuộc sống đa chiều này, đó là những phút yêu thương nồng cháy, là tình người với người, là những thanh thản khi làm nốt những việc cuối cùng, là những thổn thức, áy náy trong lòng khi chưa làm được những việc mình mong muốn. Con người là vậy, luôn tham lam trong cả cuộc sống và tình yêu. Muốn yêu thật nhiều và được yêu thật nhiều. Vậy nhìn cuộc sống từ nhiều chiều là cách mà mỗi con người chúng ta nhìn cuộc đời này. Một khi tầm hồn bạn không trong sáng thì sao nhìn đời một cách lạc quan, tươi đẹp được. Vậy thì sẽ là nhìn đời hay nhìn chính con người mình đây??? |












Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, July 22, 2007 4:25:02 AM