Ăn tag _ Hỉu thêm về chính mình...
Saturday, July 7, 2007 9:19:56 AM
Hum nọ ghé blog anh Phạm Lâm học hỏi tý chút về blog opera về chình lên blog mình. Thấy trò tag hay hay mừ khó hỉu. Đang mừng thầm mình ko bị ai tag thì...Hum ni bị ông bạn mới cho ăn "tát" -> rát hết cả mặt. Mà khổ nỗi ăn "tát" xong mà không làm jè được nó mới ức chế chớ:furious: . Lại kòn phải tự thú về bản thân mình->Đau...
Nhưng thui... Cho qua!!! Tính em vậy... không làm được jè người ta thì cho qua để cho mọi người thấy mình "cao thượng" đến nhường nào...
Sau đây là 7 điều mọi người nên bít về em...
1. Em sinh: 20/03/1991. Chú ý trong giấy khi sinh ghi sai là em sinh 23/03/1991; tại pà pác đi đăng ký khí sinh kòn không nhớ cháu sinh ngày nào nên lấy lun ngày hum đó mới đau em chớ... Tại Bệnh viện:ko: Tỉnh Yên Bái. Em ở Yên Bái đó nha!!! Ngày em sinh là một ngày trời mưa tầm tã. sấm chớp đùng đùng, nằm trong bụng nghe hãi quá nên nhảy vọt ra...lúc ra kòn ra ngược chớ:banana: . Ra ngoài em "ngạt trắng" ra (đoạn này em nghe mọi người nói lại chớ lúc đó ngạt nên ngất mất không bít jè:yikes:). Mọi người tưởng em đi nên lo an táng, bác sĩ cố gắng "tét" vô mông em thật nhìu thì đúng lúc đó em hồi sinh và trên đời có thêm một nhân tài...Kakakakaka:queen:
2. Nói riêng em là một người tốt bụng (tiêu hoá tốt) , tốt tính, tốt nết nên được khá nhìu người quý mến. Nhưng nói chung thì cũng "thường thôi"! Con người lúc nào trong tâm can luôn tồn tại hai mặt: một xấu một tốt. May là cái tốt trong em nó trỗi dậy liên tục, thường xuyên nên em là người tốt nhìu hơn người xấu:yes:. Đó là tính nết chung chung nhất. Chi tiết để hồi sau sẽ rõ...
3. Em có một giao diện, theo cá nhân thì nửa trên thì đẹp (nhứt là khuôn mặt), nửa dưới (từ thắt lưng đổ xuống đó nha) thì cũng tạm được:no: !!! Với nền trắng. Có lẽ em sinh ra đã trắng rùi, dù phơi nắng thế nào thì vẫn vậy, không thể nào đen được. Trắng đến nỗi nhìu chị em phụ nữ phải thốt lên: "Ước gì mình được như anh ấy!!!" Cảm động lém:love:. Nhưng có những người ác khẩu lại nói đểu em rằng: " Thằng này mẹ nó sinh ra là con gái thì tốt hơn!!! " Sisss!! Tính em kô chấp nhặt nên bỏ qua thui nhưng mỗi lần thế ức chế phết. Mình (đàn ông) con trai đàng hoang mà lại dám nói thế. Cáu tiết hum nào cho thử thì biết mặt. Hehehehehe...Đùa thui!!!
4. Nói thật, em rất thích được mọi người yêu quý và yêu quý lại mọi người!!! Đó gọi là "thích yêu và được yêu" !!! Nhưng có một số người không thể nào yêu nổi thì thôi, em chỉ giữ trong lòng chớ không bao h bày tỏ nguyện vọng jè. Mọi người bít em nghĩ em sống kiểu bồng bột, nông nổi (kô nên dùng từ phổi bò) nhưng kỳ thực em là kon người sống nội tâm!!! Kô tin ngâm cứu kỹ blog nài thì bít:o.
Em thick ăn các món mẹ em nấu!!! Và em nấu. Cũng có chút tài nấu nướng vặt, không tệ đến nỗi chỉ bít nấu mỳ tôm úp và trứng luộc... Cũng thích mua sắm, update đồ mới nhưng quả thực vì nhìu lý do không cho phép quá như vậy. Chít cha... Nghèo quá!!! Không bít mình thick jè nữa -> cho em Next sang mục 5 nha...
5. Hum ni bật mí với cả nhà là em vít blog nài không chỉ để giải trí, thể hiện một cái tôi nào đó. Đây chính nó đây rùi!!! Em đang có sáng kiến lập một "Vườn Thơ Văn" trong blog nên mong mọi người ủng hộ. Sắp tới em sẽ upload một loạt các sáng tác của nhìu tác giả Teen mà em gom nhặt trên mạng. Sau đó mọi người vô đọc, cho cảm nhận, sáng tác cùng em và đối đáp thơ trên blog của em lun!!! Ok men!!! Đây là một dự định có thật đang trong quá trình triển khai dự án nên tính cho em nha...Kaaaaa còn 2 cái nữa kơ àh...
6. Có một sự thật là ngày bé em nhìn rất xấu. Chớ không được đẹp zai như bi h:doh: . Thế nào mà càng nhớn càng đẹp zai nó mới lạ chớ. Kỉu nài khi già chắc đẹp lão àm phong độ lém đây!!! Em chụp rất nhìu ảnh hồi bé nhưng rất ít khi xem lại và chỉ mong mọi người không ai nghía tới được. Sau nì cho vợ xem là kùng để "Em thấy anh đã đổi thay như thế nào?". Có lẽ em đẹp ra như kỉu thiên nga lột xác é (gần lột xác được như thía) nên rất lấy làm vinh hạnh khi nhan sắc cảu mình không tệ chút nào. Hehehehe -> đến đoạn nài có vẻ hơi tâng bốc mình quá kô còn đúng sự thật nữa -> Cho em quay về mặt đất nha:confused:. Nói thế mọi người quá hỉu nhan sắc em rùi. Mục 6 coi như song nha... Chỉ kòn 1 nữa thui là mình được "vả" tận 7 đứa lận... Kakakakaka:chef:
7. Nói thực đến đây em đêck bít nói jè về mình nữa. Các pác tha em nha!!! Nếu lần sau kòn ăn "tát" em xin kể một loạt các thói hư tật xấu của mình!!! Hum ni chỉ kể toàn ưu điểm nên có từng ấy thui. mong mọi người bỏ qua...
Và sau đây là danh sách trúng giải ký này của chúng ta:
_ Phạm Lâm : anh zai khá hot trong làng blog opera!!! Tuy em không quen anh nhưng anh rất đáng "HÂM" mộ. mong anh thể theo nguỵen vong của em mà ăn "tát'...
_ Mr Silent!!!: Anh là người em cũng không wen nhưng blog của anh là nơi đầu tiên em học nên rất mong làm bạn với anh và xin anh thể theo nguyện vọng mà...Nt
_ Chị Thúy Hiền!!!: em cũng học ở blog chị nhìu nhìu mới có ngày hum ni!!! Bởi vậy em mún có tên trong Friends Lish của chị và mong chị hãy...
_ Whiskypro: Đây là người comment đầu tiên cho em, người bạn trong blog đầu tiên của em. Dù ông bạn đã tuyên bố giải nghệ trong trò nài nhưng "hãy vì tôi một lần nữa" _ nghe bi thương wé, hãy ...!!!
_ RockBoy_ITpro: Ông bạn là người thứ 2 tui mún kết bạn. Một người yêu rock như đó thì ngại jè kô vít thật, viết thẳng phải không. Và bạn đã bị tag...Kaaaa Nịnh tý cho vui thui...
Danh sách sẽ được bổ sung trong nay mai. Mong mọi người chờ đón hồi sau sẽ rõ. Tại Friends Lish của em kòn nghèo quá. Lu bạn toàn làm blog bên Yahoo nên mấy hum nữa phải sang tận đó "tát" bọn nó mới được... [/COLOR]
|
-> rát hết cả mặt. Mà khổ nỗi ăn "tát" xong mà không làm jè được nó mới ức chế chớ:furious: . Lại kòn phải tự thú về bản thân mình->Đau...
Nhưng thui... Cho qua!!! Tính em vậy... không làm được jè người ta thì cho qua để cho mọi người thấy mình "cao thượng" đến nhường nào...
Sau đây là 7 điều mọi người nên bít về em...
1. 











Whiskyprowhiskypro # Monday, July 9, 2007 4:29:06 PM
Hehe, thêm cái nữa là chả có chị nào là Dân Quỳnh cả, chị ý tên thật là Thủy Hiền, hay gọi là Sis or Sis Lu (hoặc Sis Hiền, chị Hiền). Chị ấy lập blog này cho con gái chị ý tên là Đan Quỳnh (chứ hem fải dân quỳnh
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, July 10, 2007 8:17:35 AM
Đúng như Trường nói,ngại j` nói thật phải không,có nhiều cách để biểu hiện:)
Skin của Trường nhìn cool đấy,à mà RB thik cái điều thứ 3 đấy.Có j` cho ké nha
(Qua năm nay là tui hết "teen" rùi...
Khanh Linh Trangreenstar1994 # Sunday, July 15, 2007 10:28:49 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, July 15, 2007 1:04:44 PM
pi_cloudy # Wednesday, July 18, 2007 10:14:23 AM
doan phuong linhyubin # Wednesday, July 18, 2007 1:09:57 PM
:+:Cycy:+:Nancy_Wilson # Saturday, July 21, 2007 3:09:44 PM
Tui ủng hộ "chăm phần chăm" nha.... Tui có làm thơ đóa
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, July 22, 2007 3:11:59 AM
Thủy Hiềndanquynh # Wednesday, August 15, 2007 7:19:36 PM
:+:Cycy:+:Nancy_Wilson # Thursday, August 16, 2007 4:35:58 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Thursday, August 16, 2007 1:17:04 PM
Nancy ah`!!! Nếu blog có thể kết nối nhìu trái tim thì tốt quá!!! Mong mọi người có thể kết bạn và làm quen đc thật nhìu nha...