My Opera is closing 3rd of March

CHỈ DÀNH EM...



CHỈ DÀNH RIÊNG EM…

Bé ơi sao em cứ buồn thế
Làm Ai thấy lòng cứ tái tê
Làm Ai thấy tim như rỉ máu
Làm một người thoát khỏi cơn mê…


Để Ai thấy trời kia tươi đẹp lắm
Để có người thấy trái tim rung
Để Ai đó thoát khỏi những mông lung
Sao chẳng cười như khi xưa em nhỉ…???


Chắc có lẽ vì tim đã chết
Chết một phần vì đã quá yêu
Chết một phần vì khóc giữa cô liêu
Chết tất cả vì tình Ai lừa dối…


Thôi đừng khóc!!! Cười lên Bé nhé!!!
Vì khi cười tim Ai lại ngủ mê
Vì khi khóc khiến tim Ai tái tê
Cười em nhé!!! Sao hoài đau mãi thế…







Mưa Khóc......Cuộc Sống...

Comments

Cún & Nhímkimsonbui Friday, August 10, 2007 2:43:50 AM

Buồn thế sad

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Friday, August 24, 2007 1:50:38 PM

manh me len nao ....!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28