My Opera is closing 3rd of March

Có lẽ nên dành cho em...!!!!!




Em đến bên anh, ngày mưa rả rích.
Tiếng mưa xa, nghe như tiếng cõi lòng.
Vẫn tưởng tìm cho mình nơi bến đậu.
Nơi bến bờ anh vẫn mãi trông mong.

Yêu em bao nhiêu, bao nhiêu là đủ.
Yêu thật nhiều nhận lấy được bao nhiêu.
Nhận được bóng mình giữa tối cô liêu.
Vẫn mỗi bước, một mình anh xiêu bước.

Thôi!!! Em đi để cho đời thanh thản.
Níu kéo chi, vì có yêu bao giờ.
Nói không yêu, nhưng sao mình gục ngã.
Vẫn như bao giờ, ta mãi riêng ta.

Em đi rồi còn lại mỗi nơi đây.
Anh âm thầm cố vực mình đứng dậy.
Không!!! Nhầm nhỉ!!! Em đâu có ra đi.
Vì giản đơn, đã bao giờ em đến???

[/align]BIGI
Đau thật em ạ!!! Vẫn tưởng đã tìm cho mình một tình yêu thực sự, nào ai ngờ...Cuộc sống là như thế. Con người ta vẫn để vuột mất những cái tưởng như nằm trong lòng bàn tay, vẫn lầm tưởng để rồi khi nó ra đi lại xót xa, tiếc nuối nhưng kỳ thực bản thân đã bao giờ sở hữu nó, nó đã bao giờ là của mình. Với Ai kia đó là tình yêu!!! Yêu thật nhiều để rồi đau chẳng ít hơn. Cho thật nhiều để rồi chẳng nhận được một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Yêu là cho đi nhưng nếu cứ mãi cho đi mà không nhận lại được thì còn có thể yêu mãi, yêu tiếp được không? Em cũng chỉ biết nhận lấy trong tình yêu, em không chịu cho Ai tình yêu của mình thì em có tồn tại được không? Em không chịu hiểu hay ta không hiểu rằng tình yêu là phải cho và nhận. Nhưng thôi, dù sao em cũng đã đi, cũng không biết nói sao vì em chưa từng đến bên Ai thật sự. Không biết bao giờ con tim lại đầy đầy để có thể cho một ai đó tình yêu nữa. Còn em, nơi đó vẫn cứ tiếp tục nhận lấy những tình yêu đi nhé. Sự tồn tại của một con người chỉ biết cho trong tình yêu và chỉ biết nhận lấy cũng giống nhau mà thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ là con người ra đi trước vì anh có còn gì đâu để sống tiếp chứ. Còn em sẽ bội thực mà chết mất ấy nhỉ:cry:. Thôi!!! Cứ sống thế nhé em, hẹn một ngày gặp lại em ở bên kia và lại cho em, em lại nhận lấy. Kiếp số luân hổi mà em!!!

Như một câu chuyện thực sự, nhưng giờ đây cõi lòng cũng trống trỉa quá nên sáng tác ra bài thơ này để dành cho một Ai đó. Ai kia không phải chỉ biết nhận nhưng tình cảm Tôi cho em cũng không khiến em thực sự đến bên Tôi. Thì thôi vậy, Tôi vẫn cố chấp, vẫn tiếp tục cho em thật nhiều tình yêu đấy em ạ!!! Mặc kệ cho đến một ngày con tim cạn khô tình yêu vì không được nhận lại. Cũng biết đâu chưa đến ngày con tim tôi cạn thì em học được cách cho Tôi tình yêu của mình. Đó sẽ là liều thuốc hồi sinh con tim Tôi đấy em nhé. Vẫn mãi chờ em học cho đi tình yêu em nhé...!!!
o

SM _ TownVẫn Yêu!!!...

Comments

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Thursday, July 26, 2007 9:09:36 AM

Chia sẻ cùng BIGI nào cả nhà ơi...

Khanh Linh Trangreenstar1994 Thursday, August 2, 2007 2:44:35 AM

big oi oi oi!!! minh muon tao rieng cho minh mot con chuot hoi la la mot ti nhung ko biet lam sao ???^^ bigi giup minh duoc chu. ( con chuot nhin giong giong con chuot cua anh silence ay, duoc chu) ... mo mai thay duoi wa!!!!!!!!!!!!!

Khanh Linh Trangreenstar1994 Thursday, August 2, 2007 2:45:24 AM

giup ti thoi nhe^^

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Friday, August 24, 2007 1:34:49 PM

da khong the yeu nua thi thoi con gi ma doi ? chi hi vong thoi !
bai tho buon that nhung thu the moi la nam nhi chu .

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Saturday, August 25, 2007 1:19:39 PM

Cảm ơn nha!!! Đã đồng cảm. Có lẽ bạn cũng hay ngâm cứu thơ văn nên cảm nhận được nhìu nhìu!!! Hì hì!!! Cảm ơn thật nhiều và hãy ghé qua blog này nhiều nhiều nha!!!...Cùng cảm nhận và sẻ chia...

violettigon Sunday, August 26, 2007 6:00:14 AM

hic !! Tui đọc xong bài viết muốn đuôi con mắt
, mà công nhận bài thơ nì hay thật !! Đã ko yêu thì ko thể níu kéo gì được nữa, tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới có hạnh phúc bạn nhỉ !!

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Sunday, August 26, 2007 2:31:47 PM

Ừa nhưng T hổng biết Trường có phải là ''anh '' trong thơ hông nữa ?

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Wednesday, August 29, 2007 12:55:51 AM

@2violettigon: Cảm ơn đã đồng quan điểm với TR!!! Hì hì...Tình yêu mà...Sao mà gượg ép đc đúng hok!!! Hok thể đến đc thì chi bằng giải thoát cho nhau khỏi nhưng u mê...Hì hì...
@2dieugiandi...: Ừa jè hả T??? Kòn chuyện "anh" trong thơ hả!!! Tiếc là mình hok phải chớ!!! Nhưng tâm trạng gần giống đó!!! Hì hì...Thì tình trạng cũng gần tương tự...Hehehehe...

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Wednesday, August 29, 2007 4:48:21 AM

ghê vậy à!

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Wednesday, August 29, 2007 7:29:39 AM

Lại chả hok ghê!!! Hok ghê mà lại ra đc những câu thơ hay thế àh!!! Hà hà hà...

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Thursday, August 30, 2007 4:27:59 AM

Tién bộ hơn T quá nhỉ ?

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Friday, August 31, 2007 12:50:06 AM

Chuyện Chuyện!!! Cũng hơi bị Pro tý...Hì hì hì...

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Friday, August 31, 2007 2:15:41 AM

smile

vananh020305 Monday, September 3, 2007 9:56:59 AM

Bài này đọc thấy hay đó em. Công nhận nếu chị không đọc Info của em thì chị không thể tin em còn nhỏ như vậy đâu. Đọc những lời thơ này chị thấy có sự già dặn trong đó lắm smile

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Tuesday, September 4, 2007 12:54:10 AM

@ chị .yes

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Tuesday, September 4, 2007 3:25:42 AM

Hixxxxxx...Cảm động quá cả nhà ui!!! Em bị chê già trước tuổi này... Huhuhuhuhu...Dẫu sao thì cũng cám ơn một nhời khen nha!!! Nhưng nói trước em hok thick bị chê già trước tuổi đâu. Già thế sao mà tán đổ kon gái nhà ng` ta đc chớ....

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Tuesday, September 4, 2007 3:37:26 AM

@ chủ nhà ,Chính chăn thôi T à ! già gì mà già . Con trai mà chính chắn sớm thì tót thôi !

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Tuesday, September 4, 2007 3:52:06 AM

Đc Đc!!! Chín chắn thì tốt quá...Hà hà hà...Thoả mãn quá...

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Tuesday, September 4, 2007 4:04:13 AM

smile

vananh020305 Wednesday, September 5, 2007 4:00:01 PM

@lucky_boy_bigi: Chị nói đó là suy nghĩ thôi mà ->> sự chín chắn đó.

@em gái : smile

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Thursday, September 6, 2007 8:48:00 AM

Yes!!! Cảm ơn chị nhìu nhìu!!!...Hà hà hà...

vananh020305 Friday, September 7, 2007 3:40:26 PM

Cười nhiều thế em p

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Saturday, September 8, 2007 12:39:05 PM

Thì vui mà chị!!! Đc một nhời khen thật lòng hok vui sao đc!!! Hay là hok thật lòng đây nhỉ!!! Có khi phải xem xét lại mức đọ thật giả ấy nhỉ...

vananh020305 Sunday, September 9, 2007 2:18:42 AM

Xem đi coi có gì không nào? Chị nói theo cảm nhận của chị về em đó. Không tin hả, vậy không khen nữa p

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Sunday, September 16, 2007 2:18:56 AM

Khen chớ... Khen nữa đi chớ... CHị cứ khen em đi... Khen nhìu vào chị àh... Em hok mệt khi đc nghe khen đâu... hà hà hà hà hà.....

vananh020305 Sunday, September 16, 2007 2:23:17 AM

Coi em khoái chí chưa kìa p

CAPPUCCINOdieugiandi031206 Sunday, September 16, 2007 3:06:06 AM

@ Truong,tham thay on

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Tuesday, October 2, 2007 8:31:20 AM

Tham bthg` mà chị... Lâu quá hok lên blog mình... HOk bộc lộ đc cái tham lam...

vananh020305 Friday, October 12, 2007 1:22:59 PM

smile cỡ chừng nào hả em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28