Hạnh Phúc Nơi Đâu...
Thursday, April 10, 2008 8:56:29 AM
Hạnh phúc…???...
Nó là gì…? Nó đang hiện hữu trong cuộc đời mình như thế nào đây…?
Nếu Hạnh Phúc là nụ cười… Có lẽ mình chẳng có Nó…
Cũng có cười đấy. Nhưng liệu chỉ vài phút nắng lên, cười xíu xíu có xóa được những ngày dài lê thê với nỗi buồn vô tận; có xóa được tiếng khóc dấm dứt trong đêm một mình, vùi đầu trong chăn để giấu diếm cho riêng mình… Có được chăng?…
Nếu Hạnh Phúc là được Yêu và ở bên người mình Yêu… Có lẽ Nó thật quá xa lạ …
Một phút giây được kề bên, nắm tay Em, vuốt bờ tóc Em, trao lên môi Em nụ hôn thật ngọt ngào… Từng nhiêu ấy có đánh đổi lại bao thời gian xa cách. Vẫn hiện hữu trong cuộc đời nhau nhưng chẳng thể đến gần bên nhau… Chỉ còn biết có sự tồn tại của nhau trong tim, trong tâm trí…
Nếu Hạnh Phúc là được sống thoải mái chẳng phải nghĩ suy, bận tâm đến bao điều… Có lẽ Nó quá vời xa…
Chẳng một phút giây nào (trừ thuở thơ bé) mình dừng suy nghĩ về bao điều. Cuộc sống, lòng người, tình yêu… Bấy nhiêu thôi cũng đủ choán hết không gian trong trí óc mình. Nghĩ sao để được lòng tất cả. Nghĩ sao để chẳng phiền lòng ai. Nghĩ sao để yêu Em thật nhiều. Nghĩ sao để ngày mai, ngày kia, ngày sau… mình có thể bên nhau… Nghĩ sao để dừng giọt nước mắt đang rơi, ngừng dòng máu đang chảy âm ỉ trong tim… Nghĩ làm sao…???...
Nếu Hạnh Phúc chỉ là no cái ăn, đủ cái mặc…
Thì mình…
Sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc mong manh đấy lấy từng nhiêu thứ mình chẳng có kia…
Sẵn sàng đánh đổi thứ tầm thường ấy lấy những khoảng thời gian không cần nghĩ suy, âu lo. Lấy những lúc được bên Em, tươi cười như chưa từng khóc…
Sẵn sàng hạnh phúc trong phút giây dù “thiếu đói” để sống hạnh phúc với đúng nghĩa của Nó…
Ai Ai vẫn bảo mình là người có Hạnh Phúc…
Nhưng sao tự thấy mình đáng thương như vậy…
Phải chăng là do mình không biết tự thỏa mãn, quá đòi hỏi, quá bi quan…
Hay tất cả Hạnh Phúc quanh mình chỉ là giả tạo, chỉ là bóng mây tụ họp đôi chút ròi tan mau…
……Chỉ là Ảo Ảnh……
Hạnh Phúc giờ ngủ quên nơi đâu…
Sao mình chẳng thể nắm bắt nó…
Sao mình chẳng thể làm chủ nó…
Mình phải đi tìm hạnh phúc… Hay ngồi chờ hạnh phúc sẽ đến bên…
Mình phải thay đổi cuộc sống… Hay lặng nhìn cho cuộc sống vụt trôi…
Sống là phải biết cất bước chân để tìm Hạnh Phúc thật sự cho bản thân mình…
Nhưng nỗi Tôi ơi… Lối đi cho mình chẳng có… Trên mặt đất chỉ toàn một màu u ám… Chẳng có một con đường nào ra lối để mình dấn bước chân…
Biết là sao… Vì nỗi bế tắc quá rồi…
Hạnh Phúc…
Đang hiện hữu ngay trong cuộc đời…
Hay đang yên giấc ngủ sâu nơi đâu đó…
(Nếu ngủ quên thì xin Ai đó hãy rung một hồi chuông dài…thật dài…để đánh thức hạnh phúc nơi Tôi…bừng tỉnh giấc…)
………… Kiếm Tìm ……… Hạnh Phúc ……… Thật Sự …………
………… Dường Như ………… Đang Ngủ … Vùi …………












Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, April 21, 2008 3:37:12 AM
Khanh Linh Trangreenstar1994 # Thursday, April 24, 2008 6:16:54 AM
Hum nay Gt rảnh ghê lun^^ Ngồi đọc hết bài viết của anh Bigi! Heheehe^^ Nhưng lại cảm nhận thấy được nhiều điều rất là nhiều điều mà Gt chưa bik >< .....
Như bài Hạnh phúc này, Gt hok bik anh Bigi nhà ta đang gặp chuyện gì về...chị nào hem mà seo viết cảm thấy nhập tâm we' ><
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, April 25, 2008 2:53:05 PM
Khanh Linh Trangreenstar1994 # Saturday, April 26, 2008 2:43:28 PM
Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, April 28, 2008 3:33:38 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Monday, May 12, 2008 9:32:31 AM
@GT: Em thấy bài này anh viết nhập tâm ha?. Thế rút ra đc điều gì mà bảo là nhiều điều hả em gái...
Khanh Linh Trangreenstar1994 # Monday, May 12, 2008 1:06:16 PM
---> hichic thông cảm nha bi giờ em we^n hết rùi, hok bik hum đó hiểu cái gì nữa >< heheh^^